Những “hạt giống đỏ” trong quân ngũ

(VOH) - Những ngày giữa tháng Hai, khi sắc xuân vẫn còn phảng phất đâu đây cũng là lúc hàng ngàn thanh niên thành phố nô nức lên đường nhập ngũ. Không ít người trong số đó là những Đảng viên với tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng khi khoác trên mình màu áo lính thân thương, họ đã thể hiện được vai trò là “hạt giống đỏ” của quân đội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Theo sự giới thiệu của các cán bộ Ban chỉ huy Quân sự phường 10, quận Gò Vấp, chúng tôi đã gặp gỡ Đảng viên trẻ Nguyễn Hữu Sơn - một trong những tân binh lên đường nhập ngũ đợt 1 này. Với vóc dáng thư sinh, gương mặt hiền lành và đôi mắt ánh lên nét thông minh, Sơn tạo cho người đối diện một cảm giác thật thân thiện, dễ mến. Nhìn Sơn, không ai biết được rằng bạn thanh niên này đã có tới 2 năm làm dân quân thường trực của phường. Vừa mới tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kinh tế vận tải của trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Nguyễn Hữu Sơn được cha mẹ động viên tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ để trưởng thành hơn, và nhất là để tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Với sự phấn đấu không ngừng nghỉ, tháng 7 năm 2013 vừa qua, Sơn đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đợt giao quân lần 1 năm nay, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, Đảng viên trẻ Nguyễn Hữu Sơn đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, đem sức trẻ bảo vệ quê hương, đất nước. Khi chúng tôi hỏi rằng có lo ngại trước những khó khăn trong môi trường quân ngũ hay không, ánh mắt người thanh niên trẻ này bỗng sáng lên và trả lời đầy quyết tâm: "

Trước mắt thì em cũng hơi lo lắng, nhưng đã xác định hướng đi từ lâu nên em sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, và khi quay về địa phương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương vì em là Đảng viên nên trách nhiệm của em sẽ lớn hơn các bạn khác".

Phải xa con trong một thời gian khá dài, người cha, người mẹ nào cũng đều cảm thấy ít nhiều lo lắng. Vậy nhưng gia đình của Đảng viên trẻ Nguyễn Hữu Sơn luôn động viên, khuyến khích con trai bước vào môi trường quân đội để con trưởng thành hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Là một Đảng viên - thiếu tá quân đội đã về hưu, bà Phạm Thị Dinh - mẹ của Sơn chia sẻ với chúng tôi: Sơn là đứa con rất ngoan ngoãn, hiền lành, chưa từng xa gia đình ngày nào. Từ lâu, gia đình đã mong em sẽ nối bước cha mẹ, ông bà tiếp tục phục vụ cho quân đội, thế nên khi có đợt giao quân của quận, gia đình không băn khoăn gì khi động viên con viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tỉ mỉ xếp từng tấm áo vào balô cho con, bà Phạm Thị Dinh tâm sự với chúng tôi: "

Cô cũng lo chứ, cô lo là khi tới đơn vị mới thì con có quen không, có hòa nhập được không, có tiếp thu nhanh không, rồi không biết có ảnh hưởng gì đến công tác của con không. Nhưng cô cũng khuyên răn con rất nhiều, tới đó thì còn phải đoàn kết, vui vẻ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Con là Đảng viên thì phải luôn gương mẫu đi đầu để anh em noi theo".

Qua tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy đa phần những Đảng viên nhập ngũ đều bày tỏ mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhận thức của thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự ngày một sâu sắc hơn.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố thì, năm nay toàn thành phố có 2.050 thanh niên trúng tuyển và lên đường nhập ngũ đợt 1. Chất lượng về trình độ và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ đợt này cũng tăng hơn so với mọi năm. Cụ thể, tỉ lệ Đảng viên nhập ngũ đợt này chiếm hơn 4,8%, đoàn viên chiếm 82%, trình độ Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của thanh niên trúng tuyển đạt gần 23%, tỉ lệ thanh niên có sức khỏe loại I và II đạt trên 62%. Đây chính là lực lượng vừa có trình độ, nhận thức cao, vừa có bản lĩnh chính trị tốt và là nguồn cán bộ cho quân đội cũng như địa phương sau này.


Trung tướng Trần Đơn, Tư lệnh QK 7 tiễn thanh niên lên đường tòng quân - Ảnh: SGGP.

Vũ Hoàng Thiện - một Đảng viên trẻ, dân quân tự vệ của phường 14, quận Gò Vấp chuẩn bị bước vào đợt thực hiện nghĩa vụ quân sự, phấn khởi bày tỏ: "Môi trường quân đội luôn là nơi rèn luyện con người tốt nhất, vì vậy em cũng muốn phục vụ quân đội lâu dài để rèn luyện bản thân trưởng thành hơn. Cho nên khi hoàn thành nghĩa vụ dân quân thì em vẫn muốn sống trong môi trường quân đội".

Đến thăm các Ban chỉ huy Quân sự quận - huyện của thành phố trong những ngày chuẩn bị cho lễ giao quân của các đơn vị, không khí thật tất bật, khẩn trương. Tại Ban chỉ huy Quân sự quận 3, các cán bộ tích cực rà soát, hoàn thành những khâu cuối cùng cho đợt giao quân của địa phương. Năm nay, quận 3 sẽ giao 140 thanh niên, trong đó có 40 người thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn 957 - vùng 4 Hải quân. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Ngọc Hùng - Chính trị viên phó, Ban chỉ huy Quân sự quận 3 cho biết: Công tác tạo nguồn Đảng viên nhập ngũ đã được Quận ủy hết sức quan tâm và giao chỉ tiêu cụ thể ngay từ đầu năm 2013, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện thường xuyên, lâu dài. Do đó, các Chi bộ quân sự 14 phường đã nỗ lực nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của địa phương, kết hợp với vận động, tuyên truyền, nâng cao ý thức thanh niên. Nhờ vậy năm nay chất lượng công dân nhập ngũ của quận được cải thiện rõ rệt, với 4,3% là Đảng viên; trên 48% có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Nhận xét về vai trò của những Đảng viên trẻ trong quân ngũ, Trung tá Nguyễn Ngọc Hùng - Chính trị viên phó, Ban chỉ huy Quân sự quận 3, nói thêm: "

Đối với những đồng chí Đảng viên nhập ngũ vào quân đội, thì đây là những thanh niên đã được giáo dục, giác ngộ và rèn luyện, do đó các đồng chí đã ý thức rất lớn về vai trò, trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó 100% Đảng viên nhập ngũ của quận 3 đều có đơn tình nguyện phục vụ quân đội. Ngoài ra các đồng chí còn tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự đến bạn bè của mình, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Cũng nhờ phát huy tốt vai trò của Chi bộ quân sự phường nên Tân Bình cũng là một trong những quận luôn dẫn đầu thành phố về tỷ lệ Đảng viên nhập ngũ. Là một quận có vị trí quan trọng, nằm ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, đầu mối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, có nhiều mục tiêu trọng yếu cần phải bảo vệ và được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ lâu, quận Tân Bình đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà thành phố giao phó. Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, các thành viên Chi bộ quân sự phường đã phối hợp chặt chẽ với các Chi bộ trong Đảng bộ, cùng các ban ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đồng thời lãnh đạo cơ quan quân sự phường tiến hành tổ chức chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trong nhiều năm qua, các phường đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng trong tuyển quân năm sau cao hơn năm trước, tuyển chọn Đảng viên trẻ đưa vào quân đội luôn đạt từ 5% trở lên. Bên cạnh đó, Đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng được chăm lo, bồi dưỡng tốt, góp phần tạo nguồn cán bộ cho quân đội và địa phương. Thượng tá Phạm Vũ Đức - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận Tân Bình chia sẻ kinh nghiệm: "

Phương pháp của quận Tân Bình là ngoài Nghị quyết lãnh đạo chung về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng thì Quận ủy đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về việc tạo nguồn. Mới đây thì Quận ủy đã có một văn bản giao chỉ tiêu cho các Đảng bộ phường về việc phải tạo nguồn Đảng viên để sẵn sàng thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Và hàng quý thì các phường có rà soát, chọn lựa các em trong độ tuổi sẵn sàng thi hành nghĩa vụ quân sự để bồi dưỡng, tạo điều kiện kết nạp. Nếu như các em này không đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự thì các em cũng có thể tham gia lực lượng dân quân tự vệ".

“Mùa xuân người cầm súng

Lộc giắt đầy trên lưng

Mùa xuân người ra đồng

Lộc trải dài nương mạ…”

Những câu thơ ấy như nói hộ tâm tình người chiến sĩ trước lúc lên đường. Trong tiết xuân, khi khắp nơi cây cối đang vươn mình xanh tươi, thì Đảng viên trẻ - những “hạt giống đỏ” trong lực lượng vũ trang thành phố cũng đang khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của mình trong môi trường quân đội. Tin rằng rồi mai đây, qua bao nhiêu gian lao vất vả nơi thao trường, những chiến sĩ trẻ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ ngày một vững vàng, kiên trung hơn, mãi mãi xứng đáng là thế hệ kế thừa thành quả cách mạng mà cha anh đi trước đã để lại, góp phần gìn giữ mùa xuân trường tồn của dân tộc.