Những người lính giữ biển Cần Giờ

(VOH) - Khi bình minh chiếu sáng phía chân trời thì cũng là lúc 2 chiếc tàu với công suất hơn 400 mã lực của Hải đội 2-Đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đóng quân tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ rời cầu cảng rẽ sóng hướng thẳng ra biển bắt đầu chuyến tuần tra của một ngày mới.

Trung tá Đào Xuân Bảy-Hải đội trưởng, Hải đội 2, khoan khoái nói với chúng tôi: “Tháng 3 là lúc biển đẹp và hiền hòa, cán bộ-chiến sĩ khi đi tuần tra thích nhất là tháng này vì đỡ vất vả,…”. Câu nói của Trung tá Bảy làm chúng tôi nhớ đến hình ảnh của những người lính biên phòng ở Cần Giờ luôn phải chống chọi với thời tiết và gian khó mỗi khi mùa mưa bão đến và có đến nơi đây chúng tôi mới cảm nhận hết những sức phấn đấu vươn lên của người lính biên phòng.

Doanh trại của Hải đội 2 nằm cạnh bờ biển, qua nhiều lần chống chọi với những cơn bão biển “tư dinh” của Hải đội đã xuống cấp, tường nứt, nền lún sụt, những lúc gió thổi mạnh, bộ đội phải chạy ra ngoài để tránh sập nhà. Cuộc sống của người lính còn nhiều thiếu thốn, thế nhưng 100% chiến sĩ của đơn vị vẫn an tâm, bám trụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính, bảo vệ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự

tuyến biển thành phố dài 23 km và khu vực tiếp giáp với 2 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong nhiều năm qua Hải đội 2 còn tham gia đóng góp tiền cùng hàng trăm ngày công xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa, tình thương, công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển và đặc biệt là tham gia quản lý và bảo vệ hơn 140 héc ta rừng phòng hộ ở xã Long Hòa.

Với những người như trung tá Đào Xuân Bảy, trung tá Đào Xuân Lý-Đồn trưởng Đồn 562 hay trung tá Đoàn Đình Phượng-Chính trị viên Đồn 558-những người sinh ra ở miền Bắc thì mảnh đất và vùng biển Cần Giờ được các anh xem như là quê hương thứ 2 của mình. Các anh về nhận nhiệm vụ công tác tại huyện Cần Giờ từ những ngày mà: điện, đường, trường, trạm nơi đây chỉ là con số không, cuộc sống thiếu thốn đủ bề và đến hôm nay Cần Giờ đã phát triển nhiều mặt. Hơn 30 năm làm lính Biên phòng thì có trên 20 năm trung tá Đoàn Đình Phượng-Chính trị viên Đồn 558 công tác tại huyện biển Cần Giờ. Với trung tá Phượng thì mỗi con nước, từng đợt thủy chiều hay mỗi vạt rừng sú, rừng đước anh đã thuộc như lòng bàn tay và đó cũng là những kinh nghiệm để anh truyền đạt, hướng dẫn và huấn luyện cho lớp cán bộ-chiến sĩ trong đơn vị. Cho biết về những nỗ lực của Đồn Biên phòng 558 trong công tác xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Trung tá Đoàn Đình Phượng-Chính trị viên Đồn 558 nói:

“Đồn là nhà, biển cả là quê hương, nhân dân là anh em ruột thịt” khẩu hiệu đó luôn là niềm tự hào của mỗi cán bộ-chiến sĩ Biên phòng Cần Giờ. Chính vì yêu màu áo xanh Biên phòng và yêu những vùng biên cương giàu đẹp của đất nước mà trung úy Nguyễn Tất Hùng-cán bộ Đồn Biên phòng 558, quê tận tỉnh Nghệ An đã tình nguyện vào công tác tại huyện biển Cần Giờ. Trung úy Nguyễn Tất Hùng, chia sẻ:

Những năm qua bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện tuần tra, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vùng biển, vùng trời phía Đông thành phố, lực lượng bộ đội Biên phòng Cần Giờ đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng như phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, lực lượng bộ đội Biên phòng Cần Giờ đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng địa bàn biên phòng vững chắc và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Bên cạnh đó, những năm qua, các đồn trạm biên phòng trên

địa bàn huyện Cần Giờ luôn hoàn thành xuất sắc công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thành phố. Nơi đây, bộ đội biên phòng luôn sâu sát dân, miệng nói tay làm, các anh khám bệnh, phát thuốc cho dân và mở lớp dạy học cho các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người dân neo đơn như người trong một nhà và chính từ đó mà tình cảm quân-dân ngày càng bền chặt. Về công tác dân vận, Trung tá Đào Xuân Lý-Đồn trưởng Đồn Biên phòng 562, cho biết:

Những việc làm cụ thể như mở các lớp học tình thương, rồi phong trào “Con đường và mái nhà” của Đồn biên phòng 554 đã thực hiện, cho đến những căn nhà "Mái ấm biên cương" đều có sự đóng góp của bộ đội biên phòng. Có thể nói công tác giúp dân được tất cả cán bộ-chiến sĩ biên phòng Cần Giờ

làm bằng cả trái tim người lính, với phương châm: “Giúp việc theo mùa”. Mùa nắng thì giúp dân sửa nhà, vá lưới, mùa mưa bão thì giúp dân chống dột và giằng kéo cột nhà, chống tốc mái,... Cụ thể cán bộ-chiến sĩ Đồn Biên phòng 554 đã góp tiền và bỏ ra hàng trăm ngày công để thực hiện con đường bê-tông đầu tiên ở ấp Thiềng Liềng dài hơn 250 m để tạo sự thuận lợi đi lại cho nhân dân, các anh còn xây dựng một cây cầu bê-tông dài 15 m, thay cây cầu khỉ tồn tại từ lâu nay. Ngoài ra, trong năm 2009, đội quân y của Đồn Biên phòng 562 còn phối hợp với đội ngũ y-bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy đi khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho trên 300 hộ dân nghèo của huyện Cần Giờ. Chính những việc làm trên mà hình ảnh người bác sĩ mang quân hàm xanh, hay người thầy giáo quân hàm xanh đã trở nên gần gũi với người dân Cần Giờ. Ông Đặng Văn Việt-Trưởng ban ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ đã nói lên tinh cảm của người dân Cần Giờ đối với bộ đội Biên phòng :

Cửa biển Cần Giờ ngày sôi động nhưng về đêm thật yên tĩnh. Làng biển bừng lên trong ánh điện. Cần Giờ hôm nay đã qua rồi những ngày giao thông cách trở, điện, nước thiếu thốn. Con đường Rừng Sác mở ra đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của Cần Giờ. Và chính về với biển Cần Giờ, trong lòng chúng tôi càng thêm yêu mến tự hào về những người lính Biên phòng, nơi đây họ vẫn ngày đêm âm thầm vững chắc tay súng canh giữ bình yên vùng biển và cho sự phát triển bền vững của thành phố.z

Quốc Dũng