Những tấm gương cán bộ công chức trẻ giỏi làm theo lời Bác
(VOH) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân là chủ, là gốc của nước; có dân là có tất cả. Cán bộ là đầy tớ của dân, phục vụ dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc”.
Hiểu rõ lời Bác dạy, từ đó mỗi cán bộ công chức trẻ phải xác định hành động, việc làm cụ thể để thực hiện tốt chức trách bổn phận được nhân dân giao phó, thể hiện ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Với công việc là một người cán bộ tiếp dân, chị Nguyễn Lê Phương Thảo-chuyên viên văn phòng UBND huyện Cần Giờ luôn thể hiện ý thức là “ người công bộc của dân”. Khi tiếp dân luôn có thái độ hòa nhã và việc gì có lợi cho dân thì cố gắng thực hiện để hòan thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị. Đối với một người làm công việc tiếp dân, người dân tìm đến thì ít nhiều ai cũng có những bức xúc với nhiều thái độ khác nhau và cái khó nhất của người làm công việc tiếp dân là làm hài lòng khách hàng khó tính nhất của mình. Với cách nói chuyện khéo léo và sự tận tâm trong công việc chị Phương Thảo được xem là điển hình của người cán bộ, công chức hết lòng vì nhân dân. Để người công chức trẻ học tập lời dạy của Bác, chị Nguyễn Lê Phương Thảo cho rằng:
Bác đã dạy: người cán bộ phải làm gương “chủ trương 1, biện pháp phải 10”, lời dạy này đã tác động đến những cán bộ công chức trẻ có sự nổ lực trong công tác, rèn luyện nâng cao tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn. Chị Phạm Thị Phương Anh-chuyên viên Chi cục thuế quận Tân Bình cho biết: qua thực tế công việc ở đơn vị, chị đã mạnh dạn đề xuất và triển khai thực hiện hai công trình: “Rút ngắn thời gian cấp mã số thuế tại Chi cục thuế quận Tân Bình” và “thiết kế tờ rơi hướng dẫn thủ tục hành chính thuế”. Công trình đã góp phần giảm phiền hà cho người dân khi có nhu cầu đến liên hệ công việc và giảm thời gian cho người cán bộ trong công việc tiếp dân. Đó chính là thực hiện vế 2 trong lời dạy của Bác là " biện pháp phải tới 10 "Suy nghĩ về lời dạy của Bác với người cán bộ, công chức trẻ, chị Phạm Thị Phương Anh cho biết:
Trong mỗi cương vị của mình, mỗi người công chức trẻ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình nhân ái và tinh thần sôi nổi thực hiện “ học và làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với anh Nguyễn Tùng Bảo Thanh-tổ phó tổ kiểm tra xây dựng- thuộc Thanh tra xây dựng quận 12 thì 8 chữ “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” của Bác là điều anh tâm huyết và học hỏi nhiều nhất. Bởi với anh trong công việc kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm trật tự xây dựng là một vấn đề nóng và rất nhạy cảm trên địa bàn quận 12, do vậy đòi hỏi người cán bộ phải giữ vững tinh thần, thể hiện tính “ chí công vô tư” trong công việc mới không sa ngã vào cám dỗ. Anh Nguyễn Tùng Bảo Thanh chia sẻ:
Còn với chị Lê Hoàng Mai- công tác tại Trung tâm y tế dự phòng quận 5, Chị luôn thể hiện sự tận tụy với người dân và giữ vững y đức của người cán bộ y tế. Công trình “ bộ ảnh tư liệu vệ sinh môi trường tại địa bàn quận 5” góp phần trong công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân trên địa bàn là một minh chứng thể hiện trách nhiệm với nhân dân và công việc của chị Lê Hoàng Mai. Cho biết về việc học tập và làm theo lời Bác, chị Lê Hoàng Mai nói:
Mỗi lời Bác dạy, mỗi hành động cụ thể của những công chức trẻ giỏi, thân thiện mà chúng tôi ghi nhận được đã thể hiện vai trò của người cán bộ công chức là “công bộc của nhân dân”. Mong rằng việc học tập và làm theo lời Bác sẽ lan tỏa thành phong trào rộng lớn trong lòng mỗi cán bộ công chức trẻ, để họ luôn mãi xứng đáng người phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.
Minh Hiệp
