| Nick Vujicic giao lưu với các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Nhà thi đấu Quân khu 7. (ảnh: TNO) |
Hơn 3.500 em nhỏ khó khăn cơ nhỡ, khuyết tật, đến từ các mái ấm tình thương,
nhà mở, làng S.O.S, các trường giáo dưỡng… ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đã đến
để được tận mắt nhìn thấy Nick, nghe anh chia sẻ về cuộc sống, về những khó khăn
mà Nick đã vượt qua, bằng một tinh thần lạc quan và một nghị lực phi thường.
Nick đã dành thời gian trò chuyện, trao đổi thân mật với các em nhỏ có hoàn cảnh
khó khăn, để các em hiểu được rằng “Vẻ đẹp của con người không nằm ở bề ngoài.
Dù hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống khắc nghiệt bao nhiêu thì các em hãy tin rằng
mình sẽ là người thành công”.
Cách nói chuyện dí dỏm, hài hước, đầy thuyết phục, và trên hết là một tinh thần
hết sức lạc quan, Nick liên tục nhận được những tràng pháo tay của khán giả. Bạn
Nguyễn Văn Giang, đến từ Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Hóc Môn đã bộc
bạch:
Cùng các bạn nạn nhân chất độc da cam ở Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ đến giao lưu cùng Nick, Nguyễn Đức của cặp song sinh Việt- Đức ngày nào đã chia sẻ:
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy, giáo viên Hội người mù TP.HCM bày tỏ:
NSND Kim Cương, người đã có hàng chục năm gắn bó với các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ những mảnh đời khó khăn bất hạnh cho rằng, đây là một buổi giao lưu hết sức ý nghĩa:
Không chỉ với các bạn nhỏ khó khăn cơ nhỡ, khuyết tật, với nhiều người bình thường, Nick cũng là một tấm gương về nghị lực sống, như lời bạn Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, tình nguyện viên của sự kiện “Nick đến Việt Nam”:
Bằng chính những trải nghiệm, những bài học thực tế và gần gũi của chính mình, Nick đã thật sự tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho mọi người, nhất là các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại VN để thêm tin yêu cuộc sống, tiếp tục rèn luyện và nỗ lực hơn nữa để biến ước mơ thành sự thật.
