Niềm vui ngày trở về

(VOH) - Trong những ngày này, khi người dân cả nước nô nức chuẩn bị đón mừng ngày Lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thì có một niềm vui, niềm đợi chờ háo hức từ những người ở một nơi đặc biệt. Họ là những phạm nhân được đặc xá đang vui mừng chờ đón từng phút giây để được trở về bên gia đình, người thân và bạn bè.

Để có được những giờ phút chờ đợi này, những con người đã từng lầm lạc phải trải qua những ngày học tập, rèn luyện thật tốt tại trại giam. Một nơi mà người đời thường biết đến như là một ngày được tính bằng cả thiên thu.

Chúng tôi đến trại giam Bố Lá, nằm cách xa thành phố 70 km, trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ở đây đang chuẩn bị công tác tổ chức ngày Lễ đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Năm nay sẽ có hơn 17 500 phạm nhân được đặc xá từ các trại giam trên toàn quốc. Niềm vui đã tràn ngập trong không khí của trại khi ngày đặc xá sắp tới. Có thể nói Đặc xá là một việc làm mang tính nhân đạo, nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa. Những ai đã từng lầm lỗi đều có thể hoàn lương, được trở về quê hương, hòa nhập với cộng đồng nếu đã trải qua một quá trình rèn luyện biết sửa sai, học tập, tu dưỡng đạo đức. Thượng tá Lê Quang Hùng, Giám thị Trại giam Bố Lá cho chúng tôi biết về công tác chuẩn bị cho đợt đặc xá năm nay, nhân Lễ Quốc khánh 2 tháng 9:


Trại giam Bố Lá là nơi tập trung các phạm nhân có mức án thấp từ 3 - 6 năm. Vì vậy, các phạm nhân tại đây nếu có quá trình cải tạo tốt, đủ thời hạn theo qui định thì có thể được xem xét đặc xá. Để được sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng, các phạm nhân phải trãi qua những lớp học về pháp luật, về đạo đức, lối sống. Ngoài ra, họ còn được đào tạo một nghề như: nghề may, nghề thợ xây... để sau này khi trở về đời thường có được một nghề nghiệp, có thể tạo dựng một cuộc sống riêng cho bản thân. Nhiều phạm nhân sau một thời gian ở trong trại đã có những chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, hiện đang chấp hành mức án 6 năm tù vì tội chứa gái mại dâm. Quá trình cải tạo trong trại giam Bố Lá đã giúp chị Hồng Thắm thay đổi nhận thức, biết ăn năn hối cải, chị đã nhận ra giá trị của một cuộc sống tự do, dù có thể không được giàu có, nhưng sống được bằng chính sức lao động của mình mới thật sự là hạnh phúc. Từ đó, chị đã tự thay đổi chính mình, chăm lo học tập, lao động tốt, sống chan hòa đối với mọi người xung quanh, những phạm nhân đang cải tạo trong trại. Vì vậy, chị Hồng Thắm đã được nhiều phạm nhân trong phòng bỏ phiếu đồng ý khi đưa ra lấy ý kiến để làm hồ sơ xét duyệt đặc xá. Hội đồng đặc xá cũng đã xem xét và bỏ phiếu đồng ý cho trường hợp của chị.Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi, chị sẽ được trở về đoàn tụ cùng gia đình ! Còn chị Lê Thị Thúy thì lại đang háo hức được trở về cùng gia đình và tiếp tục với công việc của mình. Trước đây, chị là nhân viên của một công ty mỹ phẩm, thu nhập cũng ổn định. Tuy nhiên, vì nghe theo lời rủ rê của những kẻ xấu, chị đã đi bán ma túy tổng hợp. Vì quá tham khoản lợi nhuận từ việc bán ma túy , chị quên mất mình đang làm chuyện phi pháp. Cho đến ngày bị bắt, rồi vào trại giam, chị mới cảm thấy ân hận về việc làm mê muội của mình. Nhưng bởi nhờ bản tính hiền lành chân chất của chị, người quản lý của công ty đã đến trại giam thăm hỏi động viên, và hứa với chị rằng sau khi được đặc xá công ty sẽ nhận chị trở lại làm việc. Đó chính là niềm vui thứ 2 của chị bên cạnh niềm vui được đặc xá. Qua đó, đã giúp chị thêm động lực để học tập cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình xã hội. Chị Lê Thị Thúy tâm sự:


Còn nhiều phạm nhân khác nữa cũng đang có tâm trạng hồi hộp chờ đợi từng phút giây cho ngày Lễ đặc xá. Trường hợp của anh Nguyễn Văn Phước thì phải vào trại giam với mức án 6 năm dành cho hành vi trộm cắp. Ngày đó, làm bảo vệ xưởng của một nhà máy may công nghiệp, anh Phước đã để mình sa ngã khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của cơ quan. Những tháng ngày trong trại đã giúp anh tỉnh ngộ và anh khao khát được trở về để sống lại một cuộc sống lương thiện. Anh Phước tâm sự: sau khi trở về đoàn tụ với gia đình thì anh sẽ sống theo đúng pháp luật, anh sẽ áp dụng những gì anh đã được học tập cải tạo và rèn luyện trong thời gian qua. Hơn thế nữa, anh sẽ lấy bài học của chính mình để khuyên dạy các con sống thật tốt, thật sự có ích cho xã hội. Anh Nguyễn Văn Phước chia sẻ với chúng tôi:


Không chỉ có những người được đặc xá trong tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm mong ngóng ngày trở về, mà những người thân của họ cũng đang rất vui mừng chờ ngày đoàn tụ của gia đình. Chính quyền địa phương cũng đang chuẩn bị gấp rút để đón nhận họ trở về với vòng tay yêu thương của gia đình, làng xóm, với khu phố thân yêu.Ông Phạm Quang Đồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận 10 cho chúng tôi biết Ủy ban đang chuẩn bị công tác để đón những người được đặc xá trở về. Bên cạnh đó, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của quận 10 sẽ hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho những người được đặc xá để họ có thể hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Ông Phạm Quang Đồng cho biết thêm:


Chính nhờ vào vòng tay yêu thương của gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương mà những phạm nhân được đặc xá trở về có cơ hội xây dựng lại cuộc sống của mình. Đây cũng là tinh thần nhân đạo của Đảng và nhà nước đối với những người phạm pháp nhưng biết ăn năn hối cải. Trong số 97 phạm nhân được đặc xá từ trại giam Bố Lá trong năm 2009, nhiều phạm nhân trở về và được hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền và các đoàn thể. Đó là trường hợp của anh Huỳnh Văn Hải nhà ở Gò Vấp, phạm tội trộm cắp, sau khi được học tập trong trại, được đặc xá trở về anh đã hòa nhập được với cộng đồng. Hiện anh Hải đang làm bảo vệ cho một siêu thị ở Gò Vấp. Còn anh Cao Tấn Thành nhà ở Phú Nhuận, phạm tội cướp giật, sau khi được đặc xá anh đã trở về địa phương và hiện nay đang làm nghề thợ xây. Anh Lê Minh Nhật nhà ở quận 1 thì sau khi được đặc xá đã học nghề đầu bếp và hiện nay đang nấu bếp tại một nhà hàng ở quận 5.Quả là khi ở trong những lằn ranh giới mong manh, trong những phút yếu lòng, con người dễ bị sa ngã khi không có đầy đủ nghị lực và bản lĩnh. Nhưng những người một lần lầm lỡ vẫn được hoàn lương nếu chúng ta dang rộng vòng tay nhân ái, giúp họ có cơ hội để làm lại cuộc đời. Nếu như thật sự ăn năn hối cải, cánh cửa trại giam sẽ khép lại sau lưng, đồng thời trước mắt họ một cuộc sống mới lại mở ra trong tình yêu thương của mọi người. Khi xã hội đang hướng đến Chân, Thiện, Mỹ thì tinh thần nhân đạo, nhân văn cũng sẽ lan tỏa khắp nơi, giúp cho những người đã từng phạm pháp biết hối cải, biết khao khát sống một đời người lương thiện. Để từ đó, họ được trở về hòa nhập cùng cộng đồng, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp và yên bình.

Thanh Hùng