Nỗi buồn quốc thể

(VOH) - Nghĩ cũng thật trớ trêu, lẽ ra khi đời sống ngày càng được cải thiện, thì giá trị nhân phẩm của con người càng phải được nâng cao, thế thì cớ gì mà hôm nay, những người có điều kiện đi nước ngoài lại mang đến nhiều tiếng xấu cho quốc thể đến vậy ?

Trong khi người Việt chưa hết xấu hổ vì 2 đồng hương du lịch sang Thụy Sỹ bị bắt vì ăn cắp, thì mới đây, Singapore lại không cho nhiều phụ nữ Việt Nam nhập cảnh vì lý do tế nhị mà nói ra, sẽ khiến không ít người phải ngượng ngùng.

Còn nhớ, cách đây không lâu, dư luận cũng dậy sóng vì những cảnh báo về nạn ăn cắp vặt được viết bằng tiếng Việt xuất hiện ngày càng nhiều ở Nhật Bản và Thái Lan. Người Việt đi nước ngoài cũng thường xuyên bị xử phạt vì những hành vi thiếu ý thức như xả rác, đi lậu vé phương tiện công cộng,… Tuy nhiên, đây chỉ là 1 phần trong số rất nhiều câu chuyện không hay về hình ảnh của người Việt ở xứ người.

Biển cảnh báo tại một siêu thị ở Nhật Bản - Ảnh: VNN.

Điều đáng nói ở đây, là những công dân Việt Nam ra xứ người làm chuyện xấu, đã không ý thức được rằng, trong môi trường quốc tế, mỗi công dân không chỉ là hình ảnh của 1 cá thể mà còn là đại diện của đất nước, của dân tộc. Mỗi việc làm tốt, dân tộc được thơm lây, mỗi hành động tiêu cực, đất nước bị tai tiếng.

Muốn tránh những hậu quả đau lòng, điều có thể làm ngay là giáo dục công dân ý thức về ứng xử, tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán nước sở tại, thông qua các hãng du lịch lữ hành hay các công ty tuyển dụng xuất khẩu lao động

Để tránh bị cộng đồng quốc tế kỳ thị, đuổi khéo như thế này, thiết nghĩ, ngành ngoại giao và ngành du lịch nước ta cần sớm ngồi lại, đưa ra những quy định chặt chẽ hơn trong thủ tục xuất cảnh. Trong đó, bất kỳ ai, khi muốn đến 1 quốc gia nào, phải nắm được phong tục, tập quán cơ bản nhất của nơi mình đến. Kể cả cách ăn uống, chào hỏi ra sao, những điều kiêng kỵ là gì. Đối với khách du lịch, du học sinh, phải nắm được những điểm cơ bản, khác biệt trong luật pháp giữa nước mình và nước bạn.

Cảnh báo ăn cắp của người Việt ở Đài Loan - Ảnh: VNN.

Nói cho cùng, những hành trang này đâu phải điều gì khó khăn, cũng chẳng hề xa xôi, lạ lẫm, nó nằm trong chính lời khuyên của cha ông ta bao đời nay, là “nhập gia tùy tục”.

Tuy nhiên, mọi việc phải bắt đầu từ thấp đến cao. Muốn tạo nền tảng văn hóa cư xử ở tầm quốc tế cho người Việt, phải bắt đầu từ văn hóa cư xử trong nước. Nhiều người hiện nay có lối suy nghĩ ấu trĩ rằng đi tham quan, du lịch là cơ hội để xài tiền, để vui chơi cho thỏa thích, muốn làm gì thì làm, kể cả ăn mặc hở hang, không phù hợp, có thái độ thiếu tôn trọng thiên nhiên, con người nơi mình đến.

Thời gian gần đây, thành phố Đà Nẵng tiên phong trong thiết lập lại văn hóa cư xử nơi công cộng, thậm chí đưa ra bộ quy tắc chung cho khách du lịch đến địa phương này phải tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, ứng xử văn minh lịch sự, có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội...Đây là bước đi đáng hoan nghênh và cần được nhân rộng cả nước.

Có quyết liệt như vậy, thì người Việt ra nước ngoài mới đủ tư cách đại diện cho quốc gia, góp phần làm đẹp thêm mối quan hệ của Việt Nam và quốc tế, tránh những tiếng xấu để đời làm hoen ố hình ảnh đẹp của dân tộc mình.