Nước Nga trong trái tim những cựu học sinh Việt Nam

(VOH) - Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại của nhân loại, là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển của loài người từ thân phận bị bóc lột sang địa vị làm chủ.

Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của Liên Xô đã tác động sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Như ánh mặt trời rạng đông xoá tan đêm tối, cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người”. Dưới ánh sáng của cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại soi đường và cổ vũ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên tại Đông - Nam Á.

 Cách mạng Tháng Mười Nga.

Trong cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ suốt 30 năm tiếp sau đó để bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, Việt Nam đã nhận được từ nhân dân Liên Xô sự ủng hộ to lớn về cả tinh thần và vật chất. Không chỉ viện trợ cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Liên Xô đã giúp đào tạo hàng ngàn cán bộ và chuyên gia cho Việt Nam. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, Cách mạng Tháng Mười chính là sự khởi đầu cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga. Gần một thế kỷ đã trôi qua, song dư âm thắng lợi của Cách mạng tháng 10 vẫn còn vẹn nguyên, đặc biệt là đối với thế hệ học sinh, sinh viên từng học tập tại Liên Xô cũ-nước Nga ngày nay, thì mỗi dịp kỷ niệm ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng mười vĩ đại này cũng là dịp mà họ ôn lại những hồi ức không quên trong những tháng ngày sống và học tập trên xứ sở bạch dương tươi đẹp.
Có lẽ, chưa có một thế hệ trí thức nào của chúng ta lại mang tấm lòng yêu quý đất nước Nga như thế hệ cựu học sinh đã từng sống và học tập tại Liên Bang Xô Viết trước đây. Những con người đã từng được tắm mình trong nền văn hóa Nga vĩ đại, đã được sống với những tâm hồn Nga nhân hậu, để rồi thấm nhuần cái chân - thiện - mỹ và lớn lên từ những tháng ngày không thể nào quên ấy. Bà Nguyễn Thị Ngọ-hiện là Chủ tịch hệ thống trường quốc tế ABC đã không khỏi xúc động khi nhớ về hoài niệm đẹp một thời tuổi trẻ học tại nước Nga Xô Viết. Bà đã hát bài hát Nga bằng cả trái tim của một người con Việt Nam, và nói:

Còn đối với nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu thì khoảng thời gian được sống và biểu diễn nghệ thuật tại xứ sở Bạch Dương là quãng đời đáng nhớ nhất. Hình ảnh tuyết trắng xóa, lá vàng rơi vào những chiều thu thật tuyệt diệu, đó cũng là nguồn cảm hứng cho người nghệ sĩ cất lên tiếng ca ngân vang gửi đến những người bạn Nga hiền hòa. Ông tâm sự:
Trong những năm gian khó nhất, chúng ta may mắn nhận được sự giúp đỡ chân tình về nhiều mặt của người bạn lớn Liên Bang Xô Viết. Hơn 30.000 trí thức được đào tạo tại nước Nga Xô Viết đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực chính trị-kinh tế-xã hội từ trong kháng chiến chống Mỹ và cả quá trình kiến thiết đất nước. Lòng biết ơn, kính trọng với đất nước và con người Nga mãi ghi sâu trong tâm của thế hệ cựu học sinh Việt Nam thời bấy giờ. Với họ thì hình ảnh nước Nga lúc nào cũng đẹp, cũng chan chứa tình người, con người Nga đôn hậu, bà mẹ Nga dịu hiền luôn yêu thương sinh viên Việt Nam hết mực. Ông Tăng Văn Hồng-Phó Chủ tịch thường trực Hội Việt Nga kể: tôi nhớ lắm những ngày ở nước Nga Xô Viết, nhớ từng cử chỉ ân cần của bạn bè Nga, nhớ người mẹ Nga dạy cho tôi từ cách ăn, cách mặc rồi đến cả việc dọn vệ sinh … Những bài học ngày ấy theo tôi mãi cho đến hôm nay. Và hôm nay trong vai trò Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga TPHCM, ông cùng với những người bạn của mình đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa nhằm kết nối hơn nữa sự gắn bó của hai dân tộc, ông chia sẻ:

Tình yêu thương cao cả của con người Nga đối với Việt Nam đã để ấn tượng sâu sắc trong lòng hàng ngàn cựu học sinh Việt Nam. Mà có lẽ, thiêng liêng hơn cả là tình cảm không bao giờ nguôi của các cựu sinh viên Việt Nam đối với các cô giáo, thầy giáo Nga, những người luôn sống hết mình vì học sinh Việt Nam. Ông Lê Hưng Quốc - Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị TP, một cựu sinh viên được đào tạo 10 năm tại nước Nga Xô Viết bày tỏ: “ có lẽ không có thế hệ nào có được tình cảm sâu đậm với thầy cô giáo Nga như thế hệ chúng tôi, cho đến bây giờ tôi luôn nhớ nước Nga với hình ảnh đẹp nhất về những người thầy, người cô hết sức ân cần, tận tụy, và chắc chắn rằng nó sẽ theo chân chúng tôi đến suốt cuộc đời”. Hôm nay, cùng với việc triển khai nhiều chương trình, hoạt động cho công tác ngoại giao nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cũng đã có những hỗ trợ tích cực cho các chương trình kết nối ý nghĩa giữa hai nước Việt-Nga, chia sẻ thêm về vấn đề này ông Lê Hưng Quốc cho biết:

Ngày nay, dù đã trải qua bao thăng trầm lịch sử song tình yêu nước Nga Xô Viết vẫn đậm sâu nơi trái tim những ai từng học tập trên đất nước tươi đẹp này. Cách mạng tháng mười Nga, đất nước Nga và nhân dân dân Nga mãi mãi là những giá trị cao đẹp. Và tình hữu nghị thủy chung giữa 2 nước Việt - Nga như càng nhân lên qua chuyến thăm đầy xúc động của Tổng thống Nga D.A. Medvedev vào cuối tháng 10 vừa qua. Một chuyến thăm thấm đậm tình hữu nghị, nâng tầm cao và mở ra hướng mới trong hợp tác song phương về nhiều mặt giữa hai nước./.