Ngồi nghe các anh kiểm lâm kể về những lần đi tuần theo chiến dịch, kiểm tra đột xuất, anh Phạm Thanh Tùng - Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ bật cười nhớ lại: Có lần các anh phát hiện thấy ghe neo lại trên sông, lúc đó là khoảng giữa trưa, nghi là có người vào rừng đốn đước. Vậy là các anh bố trí ba, bốn anh em nằm vùng chờ “kích”. Anh em nằm lê lết dưới rừng đước sình lầy, chịu muỗi cắn suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến xế chiều, thấy hai dáng người lù lù từ trong rừng đi ra, một già, một trẻ trên tay ôm mớ củi khô, hỏi ra mới biết họ chỉ đi “đăng”, chờ nước ròng xuống để kiếm chút cá. Về, anh em ngồi lại mới thấy mình đã đánh giá sai tình hình, đối tượng nên mất thời gian nằm vùng. Anh Tùng cười bảo: “Rừng của mình thì không có cửa, bà con vào lượm lặt chút củi, mớ rau, con cá là điều bình thường”.
Anh Tùng nói bà con bây giờ cũng ý thức cao rồi, biết giữ gìn và bảo vệ rừng hơn. Trong 61 vụ vi phạm trong năm 2012 mà không có vụ nào nghiêm trọng hết, có 35 trường hợp vào rừng đốn đọt chà là là chính. Còn lại đa phần các vụ vi phạm là người dân ở các tỉnh lân cận khác đến đốn, khai thác cây để bán, đóng cừ, làm nhà tự chế…
Anh Phạm Thanh Tùng - Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ chia sẻ:
Ngoài lực lượng giữ rừng thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm Thành phố, Hạt Kiểm lâm Thành phố cũng đã bố trí 4 cán bộ bám chốt các xã.
Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ có các phân khu, tiểu khu, 14 đơn vị mà phần lớn là các lực lượng vũ trang, công an, bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh TP, 173 hộ dân nhận khoán giữ rừng cùng chính quyền địa phương phối hợp tuần tra, chốt chặn. Để bảo vệ cho hơn 35.000 hécta rừng tại đây, anh em cũng được trang bị các phương tiện hiện đại: có tàu Composite chạy bằng dầu, còn có canô hay còn gọi là bo bo sẽ sử dụng khi truy đuổi lâm tặc.
Anh Nguyễn Văn Lan - Phó Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm huyện Cần Giờ cho biết thêm:
Góp thêm vào câu chuyện giữ rừng của chúng tôi, anh Nguyễn Quang Hoàng - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm An Thới Đông nói: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cũng có rất nhiều vụ việc ly kỳ, phức tạp. Có lần khoảng 11 giờ trưa, vào cuối năm 2011, các đơn vị trong Ban Chỉ huy thống nhất gồm lực lượng kiểm lâm, công an, xã đội, chính quyền địa phương cùng đi tuần tra, phát hiện một số đối tượng vận chuyển lâm sản trên cầu Rạch Lá, ở An Thới Đông mà đa số là địa sâm. Theo anh Hoàng, đào bắt địa sâm là phá rừng, vì địa sâm tập trung dưới những tán rừng ngập mặn, nằm sâu dưới đất có khi đến 30 cm, chỉ thò vòi ra ngoài, muốn bắt nó phải đào xới đất rừng lên, mà như vậy thì ảnh hưởng đến gốc rễ cây rừng, những cây con tái sinh. 1 ký địa sâm tại Cần Giờ bán có giá khoảng từ 35.000 - 40.000 đồng. Anh bảo, lúc đó, chiếc vỏ lãi của họ chạy với tốc độ rất nhanh, trên đó có 4 nam, 1 nữ. Anh em trong tổ công tác yêu cầu họ dừng lại để kiểm tra, nhưng các đối tượng chống đối rất dữ, kiểu như liều mạng vậy. Một mặt, họ ném toàn bộ khoảng 400 ký địa sâm vừa đào bắt được xuống sông để tẩu tán, người đứng trên bờ la hét, ném đá vào các anh. Người dưới sông lái vỏ lãi đâm sầm vào canô của lực lượng kiểm lâm. Sợ gây sát thương cho cả hai bên nên toàn bộ lực lượng tạm thời rút. Sau đó chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý vì những người này toàn là dân địa phương.

Nhưng trong khi làm nhiệm vụ, các anh cũng gặp những gia cảnh éo le, như gia cảnh của chị Tư ở ấp Doi Lầu. Hằng ngày, chị đạp chiếc xe cọc cạch, mang theo cái cuốc vào rừng đi đào địa sâm, một ngày chị đào được khoảng 5 - 7 ký. Dù viết cam kết nhiều lần không đào nữa, nhưng cứ vài ba bữa, anh em trong tổ tuần tra lại gặp chị. Tìm hiểu thì mới biết, hoàn cảnh chị Tư rất thương tâm. Chồng mất sớm, nhà rất nghèo, một mình chị phải nuôi 3 đứa con nhỏ, bản thân chị không ngành nghề gì, mà bắt địa sâm thì đơn giản, chỉ cần cầm cuốc vô rừng là kiếm được vài chục ngàn mua gạo… Về, các anh báo cáo hoàn cảnh của chị với chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ chị ít vốn chuyển đổi ngành nghề. Bây giờ, chị đã có cửa hàng tạp hóa nho nhỏ để kiếm đồng ra đồng vô…
Nói về công tác bảo vệ rừng, ông Nguyễn Đình Cương - Chi Cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Thành phố cho biết:
Khi chúng tôi đề cập đến những khó khăn của anh em giữ rừng hiện nay, Anh Hoàng cũng thật lòng chia sẻ, anh bảo: Thành phố đã tăng tiền khoán giữ rừng cho các hộ dân, cung cấp các phương tiện đi lại như ghe thuyền, bể chứa nước ngọt, nhà ở trong rừng để người dân tiện việc đi lại, giữ rừng… Còn các trạm kiểm lâm hiện nay vẫn nằm sâu trong rừng, thiếu thốn trăm bề, đồng lương đã lạc hậu so với thị trường!
Anh Nguyễn Quang Hoàng - Trạm trưởng trạm Kiểm Lâm An Thới Đông tâm sự:
Rừng Cần Giờ không còn xa thành phố như ngày xưa, nhưng đó là cánh rừng phòng hộ chắn gió, chắn sóng luôn phải đương đầu với bao hiểm nguy, nắng gió, bão tố khắc nghiệt. Dù cuộc sống anh em vẫn còn thiếu thốn, nhưng những anh em giữ rừng vẫn động viên nhau, truyền hơi ấm cho nhau giữa rừng sâu heo hút. Thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước để giữ từng mét đất, từng cánh rừng cho thành phố, cho quê hương đất nước./.

