Phóng sự: Trở về miền sáng

(VOH) - Ma tuý đã từng lấy đi của họ rất nhiều thứ: tuổi trẻ, sức lực, tiền bạc, lấy đi cả niềm tin của gia đình, bạn bè và xã hội. Cuộc đời họ tưởng như chìm vào vũng lầy không lối thoát. Từ chương trình mục tiêu ba giảm của TP, từ đề án sau cai nghiện thí điểm mà những thành tựu đã được ghi nhận và Luật hoá, từ sự giúp đỡ của cộng đồng và từ nghị lực của chính bản thân họ, cuộc đời của nhiều người từng là nô lệ của “nàng tiên nâu” đã được mở sang trang mới, mà chính họ có lúc cũng không dám nghĩ đến.

 

Người cai nghiện ma túy được học nghề để hòa nhập với cộng đồng (ảnh: chinhphu)

Theo thống kê của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TPHCM, từ tháng 10/2005 đến nay, Thành phố đã giải quyết cho hơn 19.000 người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, trong đó hơn 15.000 người về các địa phương.

Chúng tôi gặp anh Phạm Ngọc Tuân, ngụ đường Trần Đình Xu, Q.1 khi anh tranh thủ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi chạy về nhà nuốt vội bữa cơm trưa. Ngồi trò chuyện với anh, nghe kể về con đường sa ngã của chàng trai vừa qua tuổi 20 ngày đó đơn giản đến đau lòng. Chỉ vì thất nghiệp, chưa có việc làm nên buồn tình nghe theo bạn bè rủ rê, và cũng vì muốn thử… cho biết, Tuân trở thành nô lệ của ma tuý suốt 3 năm trời. Khi đã nghiện, Tuân bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên của gia đình, lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền mua thuốc. Những lúc tỉnh táo, anh tự nhủ, không lẽ cuộc đời mình sẽ trôi qua một cách vô vị như thế. Không ít lần Tuân muốn từ bỏ, rồi quyết định cai ma tuý để làm lại từ đầu, nhưng chỉ ngưng thuốc vài ngày là lên cơn nghiện không cách nào chịu nổi. Lần bỏ lâu nhất cũng chỉ được hai tháng.

Chưa bao giờ Tuân thấy rõ tác hại ghê gớm của ma tuý đến vậy. Anh sợ, và ý nghĩ từ bỏ ma tuý càng được quyết tâm hơn bao giờ hết.

Với những người nghiện ma tuý về cộng đồng, có lẽ không gì vui hơn khi lại tiếp tục nhận được niềm tin của mọi người, tin rằng họ thật sự đã từ bỏ ma tuý để làm lại cuộc đời mới. Nhưng để giành được niềm tin của mọi người, bản thân họ trước tiên phải nỗ lực thật nhiều. Như anh Nguyễn văn Hùng, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, Q.1. Cũng có thời gian hơn 3 năm trời lệ thuộc vào ma tuý, Hùng từng đánh liều đi trộm cắp, giật dây chuyền hết lần này đến lần khác để có tiền thoả cơn ghiền.

Đối mặt với bao nhiêu là khó khăn khi mới trở về hoà nhập cộng đồng, mù chữ, không nghề nghiệp, không việc làm, chính anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhờ chính quyền địa phương và tổ cán sự tình nguyện hết lòng hỗ trợ, anh tìm được một chân giữ xe gần Cty chứng khoán Đông Dương trên đường Nguyễn Công Trứ. Đoạn đường này tập trung nhiều ngân hàng, cty lớn, khách ra vào gửi toàn xe tay ga đắt tiền, nhưng giao xe cho anh, khách vẫn hoàn toàn tin tưởng, và suốt 5 năm nay, anh luôn được xem là một nhân tố tích cực tại địa phương. Chị Dương Thị Hoa, thành viên Tổ cán sự xã hội phường Nguyễn Thái Bình, người đã theo sát quá trình hoà nhập cộng đồng của anh Hùng nhận xét một cách phấn khởi:

Bây giờ, anh đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Cô người yêu vẫn đều đặn thăm nom khi anh đi cai nghiện suốt 5 năm giờ đã là vợ anh, là mẹ của một cháu bé gần 2 tuổi, bụ bẫm và kháu khỉnh. Nói về chồng, chị không giấu được nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc:

Còn với Hùng, hạnh phúc yên ấm cùng gia đình nhỏ lúc nào cũng đầy tiếng cười như hiện nay là điều mà trước đó anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đó cũng là động lực để anh quên đi những lỗi lầm trong quá khứ, thật sự đoạn tuyệt với ma tuý:

Ma tuý với những tác hại ghê gớm đã làm hàng vạn gia đình tan nát, đẩy biết bao nạn nhân là thanh thiếu niên sa ngã vào con đường phạm tội. Các chương trình cai nghiện của Nhà nước đã góp phần giành giật lại từng mảnh đời, từng nhân cách bị khiếm khuyết bởi sự cám dỗ chết người của “nàng tiên nâu”. Và chính họ, những cuộc đời, những số phận tưởng như chìm vào bóng đêm vì ma tuý, với sự giúp đỡ của cộng đồng, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự quan tâm của gia đình, và bằng nghị lực của chính bản thân họ, đã vững bước trên con đường trở về miền sáng, tạo dựng niềm tin với cộng đồng là họ đã biết vượt qua cám dỗ để trở lại là những người công dân tốt, những công dân có ích cho xã hội.

Đan Anh