![]() |
| Một con đường kiên cố tráng nhựa tại phường 9, quận Gò Vấp từ việc vận động bà con hiến phần đất để mở đường. Ảnh minh họa: phuong9govap |
Bên tách trà nóng, ông kể cho chúng tôi nghe về quá trình gian nan để có “quả ngọt” như ngày hôm nay. Với đặc thù là khu phố có diện tích lớn nhất phường 5, có trên 1.000 hộ gia đình với hơn 1.000 phòng cho thuê và 50% dân tạm trú, những năm trước đây, khu phố 8 thường xuyên gặp khó khăn trong việc huy động sức dân thực hiện các phong trào của địa phương và thành phố. Đã thế, đây còn là khu vực nhiều ao tù nước đọng với các ruộng cói, ruộng rau muống đan xen trong khu dân cư. Mùa mưa tới, nước có khi ngập đến đầu gối, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đứng trước những vấn đề nan giải đó, Chi bộ và Ban quản lý khu phố đã nhiều lần họp bàn, ra kế hoạch để cải thiện tình hình. Trong đó, lực lượng Cựu chiến binh được giao nhiệm vụ là nòng cốt, tiên phong để vận động bà con chung tay cải tạo môi trường sống, hiến đất, bê tông hóa các tuyến hẻm.
Ông Ninh chia sẻ: “Ban đầu, cái khó nhất nằm ở chính bản thân chúng tôi. Chúng tôi luôn phải tự động viên mình cố gắng đến cùng, làm hết sức mình cho cộng đồng dù cho có gặp phải sự không đồng thuận của một số người”. Cách làm của ông Ninh và các cựu chiến binh khác là nhân rộng điển hình để nhân dân cùng làm theo, bên cạnh đó còn phải đến tận từng hộ dân để giải thích cho họ nắm rõ lợi ích của việc hiến đất, bê tông hóa đường hẻm đối với bản thân cũng như tập thể. Người khá giả thì san sẻ bớt cho những hộ còn khó khăn, thuộc diện chính sách. “Mưa dầm thấm lâu”, nhờ có sự kiên trì, bền bỉ và tấm lòng chân thành của những người lính cụ Hồ, đến nay, khu phố 8 đã hoàn thành bê tông hóa 34 tuyến đường, hẻm nội bộ với tổng chiều dài hơn 1.200m, kinh phí thực hiện là 1,2 tỷ do Nhà nước và nhân dân cùng đóng góp. Ngoài ra, Ban quản lý khu phố còn vận động nhân dân ủng hộ hơn 300 triệu để xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng văn hóa của khu phố.
Nhờ sự quyết tâm của cả cộng đồng dân cư, trong đó có đóng góp không nhỏ của lực lượng cựu chiến binh, từ một địa bàn phức tạp, đi cuối trong các phong trào của địa phương, đến nay khu phố 8 đã vươn lên dẫn đầu trong phường 5. Sắp tới đây, khu phố 8 sẽ được khảo sát để công nhận là khu phố văn hóa. Chứng kiến sự thay da đổi thịt từng ngày ở nơi mình sinh sống, ông Trần Đức Ninh - Khu phố trưởng khu phố 8, Phó Bí thư Chi bộ Khu phố chia sẻ tâm tư: "Tôi và cấp ủy, ban điều hành khu phố đã nhiều lần trăn trở: xây dựng khu phố văn hóa đã khó khăn, vất vả nhưng để duy trì thành quả này còn vất vả, khó khăn hơn rất nhiều. Từng đồng chí Đảng viên, từng đồng chí cựu chiến binh phải phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, để làm sao thể hiện rõ được tinh thần thì mới tác động được tới xã hội và gìn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc ngay tại địa bàn".
Bên cạnh công tác nâng cấp hạ tầng khu dân cư, cải tạo cảnh quan đô thị ở nội thành, tại các huyện ngoại thành, các hội viên cựu chiến binh còn tích cực hiến đất cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong đó điển hình là Hội cựu chiến binh huyện Củ Chi, với hơn 18.000m2 đất được hiến tặng, có giá thị trường khoảng trên 6 tỷ. Trò chuyện với chúng tôi, ông Khâu Sĩ Nam - Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Củ Chi cho biết: “Ngay từ khi thành phố có chủ trương xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã ý thức được vai trò tiên phong, nòng cốt của anh em cựu chiến binh trong phong trào này. Ban đầu đương nhiên cũng có chút khó khăn vì ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân, thế nhưng với bản chất anh bộ đội cụ Hồ, rất nhiều đồng chí cựu chiến binh đã tự nguyện hiến đất, ủng hộ tiền cho các công trình dân sinh phục vụ nông thôn mới”.
Chính vì trên tinh thần tự giác, tình nguyện nên Hội cựu chiến binh huyện cũng không tổ chức tuyên dương, khen thưởng cá nhân nào. Ông Khâu Sĩ Nam chia sẻ thêm: "Lúc đầu, nhân dân và các hội viên cũng hơi lo ngại. Nhưng sau khi được học tập, quán triệt thì mọi người đều thông suốt và làm nòng cốt đi đầu. Khi con đường nào muốn mở rộng ra bao nhiêu thì tôi tổ chức cuộc họp mời bà con khu vực đến dự, đồng thời phổ biến chủ trương cộng với tuyên truyền vận động cựu chiến binh xung phong đi đầu để bà con noi theo".
Về các huyện ngoại thành những ngày này, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước một diện mạo mới của thôn, xóm; nhiều tuyến đường giao thông liên xã được trải nhựa và bê tông hóa khang trang; nhiều công trình đã và đang được xây dựng hiện đại. Chính sự chung tay, góp sức hiến đất làm đường của nhân dân nói chung, lực lượng cựu chiến binh nói riêng đã tạo nguồn lực và tiền đề đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Theo báo cáo của Hội Cựu chiến binh thành phố, trong tiêu chí xây dựng công trình hạ tầng cơ sở nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, 5 huyện ngoại thành đã có hơn 200 hộ gia đình cựu chiến binh tự nguyện hiến 46.600m2 đất, ước tính giá trị khoảng gần 39 tỷ đồng. Ngoài ra, hội viên cựu chiến binh ở các ấp, xã ngoại thành còn nhận quản lý các con hẻm, tuyến đường xanh sạch đẹp, trồng cây xanh... tạo cảnh quan cho khu vực nông thôn mới. Ông Trần Đình Hạng - Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh TPHCM, đánh giá: "Bản thân các đồng chí cựu chiến binh luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc hiến đất làm đường. Trước đây, các đồng chí đã từng chiến đấu, sẵn sàng xả thân để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng đất nước, các đồng chí cũng sẵn sàng hy sinh sức lực và cả tài sản của mình để phục vụ cho đất nước. Vì vậy, Hội cựu chiến binh các cấp luôn chú trọng tuyên truyền để cho anh em hiểu rõ chủ trương đúng đắn của Đảng trong tình hình hiện nay. Từ đó, các đồng chí sẽ vận động trước hết là gia đình mình, sau đó là nhân dân cùng tích cực hưởng ứng".
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”. Thật vậy, đã nhiều năm trôi qua, nhưng tinh thần kiên trì, bền bỉ, biết hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể của những người lính năm xưa vẫn còn vẹn nguyên cho đến ngày hôm nay. Bước chân trên những con đường khang trang, sạch đẹp, rợp bóng cây xanh, chúng tôi càng trân trọng hơn những đóng góp lặng thầm của các cô bác cựu chiến binh. Chính họ là điểm tựa cho cộng đồng cùng vươn lên, biến cái “không thể” thành “có thể”, qua đó chung tay xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

