Qua sông bằng lồng sắt

(VOH) - "Những chiếc ghe chồng chềnh và chiếc lồng sắt chỉ được treo bằng 1 sợi dây cáp lơ lửng trên sông là phương tiện di chuyển cho hàng trăm em học sinh có thể đến được Trường học".

Theo ghi nhận của những người thực hiện chương trình Sát cánh cùng Gia đình Việt - Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM mới đây tại ấp Vĩnh Hòa và ấp Vĩnh Đồng xã Vĩnh Quới - tỉnh Sóc Trăng, tại đây, một đoạn sông dài gần 10km mà không có cây cầu nào, ngay cả cầu tạm bằng cây cũng không có.

Người dân và các em học sinh nghèo nơi đây phải "đánh đố" tính mạng của mình bằng chiếc lồng sắt ấy. Nguy hiểm nhất là vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao và lục bình trôi dày đặc, những chiếc ghe di chuyển rất khó khăn khi phải đưa đón hàng chục em học sinh trên ấy. Chiếc lồng sắt thì đung đưa trong gió có thể nghiêng đỗ bất cứ lúc nào.

Theo kế hoạch, sắp tới đây Chương trình Sát cánh cùng Gia đình Việt-VOH  sẽ phát sóng câu chuyện đau lòng này và kêu gọi sự chung tay đóng góp của thính giả nghe Đài gần xa để sớm quay lại nơi ấy, xây dựng cho bà con 1 cây cầu chắc chắn, an toàn hơn. Kinh phí sự kiến khoảng 300 triệu đồng (Chiều dài 40m, chiều rộng 2m).