![]() |
| Các lớp dạy nghề cho học viên cai nghiện tại Trung tâm Ðiều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Ða (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Nhân dân |
"Người mới cai nghiện nhạy cảm lắm, một cái đẩy tay là họ ngã ngay, quay lại đường cũ. Ngược lại, chỉ cần một bàn tay nâng là đã giúp được cả một cuộc đời!" Hơn ai hết, anh Nguyễn Văn Thành - chủ nhiệm CLB Cuộc sống mới hiểu điều đó, bởi anh cũng đã từng chơi vơi như họ ngày trở về:
Những lời ấy, anh chia sẻ với chúng tôi trong tiếng cười nhạt, có lẽ đó là một khúc mắc lớn trong lòng về quá khứ. Sau những tháng ngày đấu tranh, nhất là đấu tranh với chính bản thân mình, anh Thành đã bước qua, tìm được “lối ra”. Từ đó, bằng sự cảm thông, muốn chia sẻ giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, anh Thành đã tập hợp và dần gây dựng lên một CLB, hoạt động có kế hoạch, mục tiêu cụ thể với hơn 20 thành viên chính thức. Cái tên "Cuộc sống mới" ra đời, là kết quả của những đêm không ngủ, những đêm suy ngẫm và trăn trở...
Thời gian đầu, các thành viên của nhóm đã rất khó khăn khi tiếp cận với các đối tượng nghiện hay có H để vận động, bởi các bạn gặp phải rất nhiều sự phản đối, hoài nghi từ phía gia đình, người thân của họ. “Chắc lại đến rủ rê nó tụ tập, đàn đúm”, thế nhưng các thành viên không buồn mà kiên quyết, gần gũi với đối tượng cần sự hỗ trợ, nghe những chia sẻ vui buồn từ họ, tư vấn những kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, tư vấn việc làm.
Sau gần 5 năm hoạt động, CLB Cuộc sống mới đã hỗ trợ được gần 200 người có việc làm, giữ cho hàng trăm đối tượng không bị tái nghiện, hòa nhập với cuộc sống mới đầy niềm tin và hi vọng. Như chị Trần Thị Trang- sau khi được tham gia CLB, chị đã được dìu dắt, động viên, chia sẻ và bây giờ trở thành cô giáo dạy trang điểm. Cuộc sống của chị Trang giờ cũng đã ổn định nhiều:
Không chỉ chị Trang mà còn rất nhiều người có quá khứ không mấy tốt đẹp đã được trở về trong tình thương của những người bạn như thế. Có ngồi trực tiếp trò chuyện và nhìn sâu vào những đôi mắt ấy, mới hiểu hết khát khao được làm lại cuộc đời, chuộc lại lỗi lầm của họ lớn lao đến mức nào.
Có lẽ vì thế mà chị Đỗ Thụy An My đã bất chấp những khó khăn, sự dè dặt để thành lập nên nhóm Hoa Cát Tường - nhằm hỗ trợ cho các bạn tái hòa nhập cộng đồng. Sau 2 năm thành lập, chị và 6 thành viên nòng cốt đã lần mò từng bước chân, gõ cửa từng cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp để tạo dựng lòng tin và tìm kiếm việc làm cho thành viên khác. Kết quả là có hơn 10 bạn đã tìm được công việc mới với thu nhập ổn định, không quay lại con đường cũ. Những ngày này, họ vẫn miệt mài với công việc của mình:
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng...” ca từ trong bản nhạc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nghe vu vơ đâu đó, bất chợt một ngày đã trở thành phương châm hoạt động của CLB Hoa Cát Tường, để rồi ngày qua ngày, các thành viên trong nhóm lại rong ruỗi đi tìm chân trời mới cho những người một thời lầm lỡ... Lắng nghe chia sẻ sau đây của một người từng được giúp đỡ để hiểu hơn ý nghĩa to lớn mà CLB đã và đang làm:
“Dù tìm lại được sức khoẻ, nâng cao lòng tự trọng, có nghề may song không khỏi hoang mang, dằn vặt liệu người thân, bà con lối xóm sẽ đối xử với mình ra sao; địa phương sẽ quản lý như thế nào…” Câu hỏi đó cứ day dứt chị Trần Thị Mỹ Thanh (Q.3) khi chị cai nghiện thành công trở về cộng đồng và rồi nó trở thành động lực để chị vực mình sống dậy bằng khát khao làm lại cuộc đời. Giờ đây, chị đã là chủ của một cơ sở giày da với hơn 10 công nhân là những anh em từng có quá khứ lầm lỡ như chị, tạo công ăn việc làm ổn định với mức lương 4-5 triệu/tháng/người, bởi theo chị thì:
“Mỗi người chỉ có một cuộc đời, cuộc đời ấy do chính bản thân mình tự chọn lựa, định đoạt. Chỉ khi con người ta cảm nhận, thấm thía được hết giá trị của cuộc sống thì cuộc đời ấy mới có ý nghĩa”, với suy nghĩ ấy, anh Nguyễn Thành Tuấn - ở Q10 đã cùng với những người bạn của mình thành lập ra CLB hỗ trợ cộng đồng Bạn - Tôi hoạt động chủ yếu ở Quận 10 - Gò Vấp - Tân Bình… với phương thức hoạt động:
Với cách tiếp cận đó, giờ đây 7 thành viên nòng cốt của CLB đã tiếp cận và kèm cặp được cho hơn 700 người. Giúp cho hàng trăm người có công ăn việc làm ổn định, có một gia đình yên ấm, có được niềm tin ở ngày mai tươi sáng và không còn muốn quay về đường cũ nữa.
CLB Cuộc sống mới, Hoa Cát Tường hay CLB hỗ trợ cộng đồng Bạn - Tôi và chúng ta… đã và đang là điểm tựa đáng tin cậy cho những người một thời lầm lỡ nay muốn quay về. Những gì các thành viên ấy đang làm đều xuất phát từ tấm lòng, sự kiên nhẫn theo đuổi hành trình tìm “lối ra” cho những người từng có quá khứ tội lỗi. Hy vọng rằng, trong một tương lai không xa, sẽ có nhiều hơn những Câu lạc bộ như thế, để ma túy, mại dâm, HIV/AIDS không còn là gánh nặng, là mối lo của xã hội, cuộc sống vì thế mà tốt đẹp hơn. Mọi người đều sống cho hiện tại và tương lai vì thế hãy mở rộng những vòng tay để chia sẻ và cưu mang họ./.


