
Rạch Lăng ngập ngụa trong rác thải, lục bình.
Muỗi khắp nơi
Thực tế, chúng tôi không khỏi rùng mình trước cảnh tượng rác thải và lục bình ngập ngụa ở Rạch Lăng khu vực cầu Băng Ky, phường 11, quận Bình Thạnh. Không còn là một dòng kênh, nơi đây như một ao tù ngập rác, nước thì đen kịt, bốc mùi hôi thối.
Những con hẻm ngoằn ngoèo hết lên dốc rồi lại xuống dốc dẫn đến các hộ dân sống ven Rạch Lăng, chúng tôi hỏi về tình trạng ô nhiễm môi trường thì bất kể người dân nào cũng muốn trút bầu tâm sự. Họ tiếc nuối một dòng kênh xanh chỉ còn trong ký ức và hiện tại thì đầy những nỗi lo dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là thời điểm mùa mưa.
Bà Phan Kiều Hạnh, nhà ở số 245/16B than thở: “Muỗi thôi khỏi nói luôn. Tôi có cháu ngoại 2 tuổi, mỗi lần xuống ghế salon ngồi là bị muỗi bao vây, chích tứ tung, nó kêu “bị cắn, bị cắn”, thế là ngoại phải chạy lấy dầu xức, rồi xịt muỗi liên tục.
Nhà nào cũng có vợt bắt muỗi, bằng mọi cách xịt diệt muỗi, trên quận thỉnh thoảng cũng có xuống xịt. Họ làm giúp dân vậy thôi chứ không thể nào hết muỗi được”.
Bà Phan Thị Bích Đào, ở phường 13 quận Bình Thạnh, hàng ngày bán nước giải khát ở chân cầu Băng Ky cũng cho biết: “Nhiều nhất là buổi sáng, tôi dọn hàng ra quơ tay cái là cũng có thể nắm được 5-6 con”.

Bên trên là đường Nơ Trang Long luôn nhộn nhịp xe cộ qua lại, nhưng phía dưới cầu Băng Ky đã biến thành bãi rác.
"Ước ao" giải tỏa
Tìm hiểu nguyên nhân môi trường ô nhiễm ở đây, chúng tôi nhận được sự lý giải khác nhau từ người dân và chính quyền.
Bà Phan Kiều Hạnh giải thích: "Con kênh này ngày xưa rộng lớn, có tàu ghe nhưng càng ngày nó càng bị thu hẹp. Các hộ dân thì mạnh ai nấy lấn chiếm ra ngoài. Bức xúc nhất là miếng đất nhà bà trước kia giáp mé kênh rất thông thoáng nhưng các hộ lân cận lấn ra ngoài nên khiến miếng đất trở thành nằm lọt thỏm bên trong. Phản ánh lên phường thì có cán bộ nói mai mốt giải tỏa hết. Do bị lấn chiếm nên càng vào trong, dòng kênh càng bị thu hẹp, nước đọng không chảy được nên sản sinh ra lục bình, từ đó muỗi sinh sôi nảy nở".
Bà Nguyễn Thị Dung nay đã tuổi cao sức yếu tranh thủ nói: “Nhà bên cạnh lấn ra lòng kênh, bà nghe nói chính quyền sắp “đuổi” (tức giải tỏa hai bên bờ kênh – PV), gia đình bà đang mong chờ điều đó vì khu vực sống luôn bốc mùi hôi thối. Nghe nói là vậy chứ không biết khi nào mới giải tỏa”.

Một hộ dân lấn chiếm kênh bên cạnh nhà số 245/6, Nơ Trang Long.
Không có lấn chiếm, không giải tỏa ?
Ông Lê Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND phường 11, quận Bình Thạnh khẳng định, ở phường không có tình trạng người dân lấn chiếm kênh rạch. Khi nghe chúng tôi nêu từng trường hợp, vị lãnh đạo phường này cho biết có thể đó là trường hợp mới phát sinh. Sau khi phóng viên phản ánh, phường sẽ xử lý. Riêng về việc sắp giải tỏa hai bên bờ kênh, ông Lê Văn Quang khẳng định là không có. Nếu có quy hoạch hay giải tỏa thì phường đều công khai đến người dân.
Theo ông Quang, “thủ phạm” chính gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở Rạch Lăng là đập ngăn triều ở cầu Bình Triệu: "Mỗi khi đóng đập ngăn triều để tránh ngập nước thì lục bình không thoát ra được, ứ đọng lại và sản sinh rất nhanh, từ đó sinh ra muỗi.
Về rác thải cũng có nhưng không nhiều, phường có đề nghị khu phố, tổ dân phố chủ nhật ra quân tổng vệ sinh, cũng có nhắc nhở, tuyên truyền vận động nhân dân không xả rác xuống kênh rạch. Riêng về muỗi thì mùa này cũng bắt đầu nảy sinh, phường cũng kết hợp với Trung tâm y tế dự phòng kiểm tra, khu vực nào mật độ muỗi dày là xử lý ngay”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân sâu xa khác chính là người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Thực tế là rác thải thường xuyên bị tuồn xuống dòng kênh này dù hàng năm chính quyền đều nạo vét. Nhiều người dân cứ “nghe nói” sắp giải tỏa nên họ cứ mặc nhiên lấn chiếm hoặc là lặng im trước các hành vi lấn đất, đổ rác xuống lòng kênh…. - những việc làm khiến Rạch Lăng ngày càng "thê thảm" hơn.

