Sát cánh cùng Gia Đình Việt: Hành trình kết nối yêu thương

(VOH) - “Tôi không có tiền nhiều, nếu có tiền nhi ều tôi cũng giúp cho chương trình Sát cánh cùng Gia đình Việt. Bà con cô bác có nhiều ít gì cũng nên giúp chương trình vì nó quá tốt quá ý nghĩa”.

Cách đây 4 năm, ngày 28/6/2011, Đài Tiếng nói nhân dân TP. HCM đã cho lên sóng số đầu tiên của Chương trình Sát cánh cùng Gia đình Việt (SCCGĐV) - Đây là chương trình phát thanh thực tế đầu tiên, ra đời nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn - các bệnh nhân nghèo khó. Bốn năm - gần 20.000 lượt ủng hộ đã được gửi về chương trình với tổng số tiền vận động khoảng 20 tỷ đồng. Số tiền tưởng như không thể đối với một chương trình phát thanh...Thế nhưng, Sát cánh cùng Gia đình Việt, nhờ sự động viên và trợ giúp từ quý thính giả và các nhà hảo tâm, đã làm được điều đó, để rồi dấu ấn mà chương trình đi qua đã ghi đậm ở nhiều nơi trên nhiều vùng miền cả nước.

Sau 4 năm, chương trình SCCGĐV đã tạo được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ với 20.000 lượt ủng hộ đã được gửi về chương trình với tổng số tiền vận động khoảng 20 tỷ đồng. Ảnh: VOH

Chẳng có sức lay động nào to lớn bằng lời nói từ con tim đến con tim. Đó cũng là thách thức lớn nhất với những người làm chương trình khi phải làm thế nào mô tả chân thật nhất hoàn cảnh của các nhân vật chỉ qua những lời nói để thính giả đồng cảm và dang rộng vòng tay thương yêu chia sẻ. Không có hình ảnh để minh họa, làm sao khái quát cả cuộc đời bất hạnh, gói trọn một cuộc sống đau thương, kể một câu chuyện xúc động về nỗi cơ cực của một phận người…vậy mà 4 năm qua, SCCGĐV đã chạm đến được trái tim người nghe, để rồi, qua làn sóng phát thanh, những nụ cười nở hoa những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên biết bao khuôn mặt.

“Nếu như không có mạnh thường quân giúp cho đôi mắt của người già sáng lại thì có khả năng chúng tôi phải mang bệnh tật suốt đời, tới chết chứ ăn còn không đủ nói chi đến việc đi mổ”.

“Có nhiều người có khả năng đi mổ tư nhân được, còn có người không đủ khả năng phải chịu vậy, phải chi mình có tiền thì mình đi mổ, chứ còn không có tiền thì để đui vậy chứ làm được gì”, đại diện cho 4.000 bệnh nhân nghèo đã được tìm lại ánh sáng chia sẻ. Họ là những người nghèo bị bệnh về mắt, vì cuộc sống quá khó khăn, cơm ăn còn không đủ nên ước mơ được đến bệnh viện để phẫu thuật tìm lại ánh sáng là quá xa vời đối với họ. Thấu hiểu được điều đó, những thông điệp yêu thương đã được chuyển tải đi qua làn sóng của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM…Và ngay sau đó, bao trái tim đồng cảm đã dang rộng vòng tay chia sẻ, ủng hộ gần 3 tỷ đồng cùng chương trình mang lại cuộc sống mới cho 4.000 người…rộng rãi và thênh thang hơn.

Những bệnh nhân đầu tiên được chương trình "Sát cánh cùng gia đình Việt" hỗ trợ mổ mắt miễn phí. Ảnh: VOH

Và dấu ấn khó mà quên của chương trình SCCGĐV là đã nối liền bao bờ vui cho nhiều miền quê khốn khó. 5 cây cầu bê tông với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng đã và đang được xây dựng sẽ giúp cho biết bao người dân và học sinh được đi lại an toàn hơn…mạng sống không còn chông chênh trên những chiếc cầu tre hay lồng sắt nữa.

Người dân xã Đông Hưng A hân hoan với cầu Xẻo Đôi được đưa vào sử dụng - Ảnh: K.H.

Không có hình ảnh làm sao kể tường tận câu chuyện về một ngôi trường mầm non ở An Giang chỉ là 2 phòng học tiền chế cũ kỹ xập xệ, mái tôn thủng lỗ chỗ, ngày mưa cô trò phải lấy thau hứng nước, còn ngày nắng thì nóng như lò hơi. Không những vậy, tại đây còn có gần 200 em học sinh đã đến tuổi đi học nhưng không thể đến trường vì không có lớp. Thế rồi chỉ bằng câu chữ, bằng âm nhạc như giọt suối rót vào lòng người một cách chân thực và tha thiết nhất…chỉ sau 1 tháng phát động, ở nơi vùng đất ấy, đã mọc lên ngôi trường Mầm non với 5 phòng học mới khang trang, sạch sẽ, mùi sơn mới lẩn khuất trong cơn gió chiều như say đắm lòng người về cái Tình – cái Nghĩa trong cuộc đời còn quá nhiều bề bộn và bon chen này.

Như mối duyên nợ của cuộc đời, tiếp tục hành trình không mỏi mệt, Êkip thực hiện không quản ngại đường xa đi lên tận xã Quảng Hòa, Huyện Đắk Glong, tỉnh Đắc Nông để ghi nhận câu chuyện về những em học sinh phải đội lên đầu chiếc đèn pin đi tìm con chữ. Và cũng chỉ trong một thời gian ngắn sau lời kêu gọi, gần 1 tỷ đồng đã được chuyển đến để xây dựng khu nhà nội trú khang trang 6 phòng, thay cho những mái lều xập xệ không đủ che mưa che nắng cho những đứa học trò nghèo miền núi và hàng ngàn phần quà ý nghĩa. Nói sao hết niềm vui vỡ òa trong đôi mắt và nụ cười của người đã cho đi và người được nhận.

Và mới đây thôi, chương trình đã chuyển tải câu chuyện về những ngôi nhà tình thương chi phí thấp… chỉ cần hỗ trợ 5 triệu đồng là có thể giúp 1 gia đình có được mái ấm thật sự để ở. Mặc dù mới phát sóng 1 tháng, nhưng gần 500 triệu đồng đã gửi về Đài, mỗi người một ít, góp gió thành bão…gần 100 gia đình đã và sắp được bước vào căn nhà mới ấm áp hơn, không sợ mưa tạt, gió lùa, và mái chòi tre có thể sập bất cứ lúc nào.

Những chuyến đi thực tế…
Những nụ cười hạnh phúc…
Giọt nước mắt đắng cay…
Nỗi đau nấc nghẹn của những hoàn cảnh bi thương.

Ánh mắt cụ già, nụ cười em thơ, tiếng nấc nghẹn của những người mẹ bất lực nhìn con bỏ học, tiếng thở dài của các ông bố thảng thốt nhìn gia đình kiệt quệ vì bệnh tình trở nặng…những mất mát và đau thương của đồng bào vùng rốn lũ nghèo khó trung bộ...luôn ám ảnh những người thực hiện chương trình. Và điều đó, càng thúc giục chúng tôi phải kết nối mạnh mẽ hơn với thính giả mới mong thay đổi những cuộc đời, những số phận tưởng đã an bài ấy.

Có đi mới thấy được rằng cuộc đời còn lắm cảnh chông chênh. Có đi mới biết rằng tình người còn lắm bao la...Một trường hợp thương tâm phát sóng, hàng trăm cuộc điện thoại gọi về giúp đỡ. Đó là lý do để chúng tôi tin rằng, khi lời nói đi thẳng từ trái tim đến trái tim sẽ làm nên điều kỳ diệu trong những điều kỳ diệu nhất.

Thính giả đồng hành cùng chương trình bộc bạch:

“Tôi không có tiền nhiều, nếu có tiền nhi ều tôi cũng giúp cho chương trình SCCGĐV. Bà con cô bác có nhiều ít gì cũng nên giúp chương trình vì nó quá tốt quá ý nghĩa”.

“Cô nghe chương trình lâu rồi, nghe thường xuyên, chương trình này có ý nghĩa thiết thực, đi tới nơi tới chỗ, mình nhìn thấy những mảnh đời khổn khổ, mình xúc động. Chương trình này rất hay”.

“Mình đã theo dõi chương trình này và thấy rất hiện thực và đi đến được tận tay của bệnh nhân”.

“Chương trình SCCGĐV rất xác thực, đưa được tận nơi tận chỗ mà họ cần đến, ai nói gì thì nói, cô vẫn tin chương trình SCCGĐV và cô gửi gắm niềm tin của cô vào chương trình. Cô sẽ theo chương trình này đến lúc cô nhắm mắt”.

Ai đó đã nói rằng: Giữa xã hội xô bồ đôi lúc chúng ta cảm thấy chông chênh khi tưởng chừng bóng tối lấn lướt ánh sáng, nhưng thực ra cuối cùng chân lý và tình thương vẫn mạnh hơn tất cả. Nó như ánh sao sáng soi đường giữa đêm khiến chúng ta không phải lạc đường.

Chúng tôi- những người thực hiện chương trình SCCGĐV đã được chứng kiến bao câu chuyện đẹp mà những ấn tượng sau đó khó thể quên, khó mà phai nhạt trong lòng. Biết bao thính giả đã rơi nước mắt khi nghe những chia sẻ của Ba mẹ em Nguyễn Ngọc Toàn - rằng - trước khi mất vì bệnh ung thư, em đã dặn Ba Mẹ hãy mang toàn bộ số tiền mà thầy cô, bạn bè phúng điếu cho em để đến ủng hộ cho Chương trình SCCGĐV giúp đỡ những người nghèo.

Câu chuyện của cô Phan Thị Hoa ở Q12 - đã nghỉ hưu nhưng chưa tháng nào ngưng ủng hộ cho SCCGĐV bằng số tiền trích từ lương hưu ít ỏi, gần 4 năm qua ròng rã như thế. Nhiều mạnh thường quân của chương trình là nội trợ, bác xe ôm, em bán vé số, chị giúp việc nhà, bạn công nhân, em sinh viên, học sinh nghèo ủng hộ chương trình bằng tiền học bổng…Những người thực hiện chương trình đã không ít lần gửi lại số tiền ủng hộ cho các mạnh thường quân còn quá khó khăn, thậm chí khó hơn cả nhân vật…thế nhưng, chưa ai cầm lại số tiền ấy bởi đơn giản với họ: Hạnh phúc là sẻ chia và niềm vui theo đó được nhân lên. Ai nói nghèo khó không làm được từ thiện...mà từ thiện là đơn giản trao đi cái mình có - dù ít hay nhiều!

Từ những câu chuyện đong đầy tình người ấy, đã chắp cánh cho SCCGĐV ngày càng lớn mạnh và bay xa, để rồi khi nói về chương trình, bà Mai Thanh Diệu- Đại diện Thương hiệu dầu nhớt Nikko- nhà tài trợ chính của chương trình đã nghẹn ngào: “Tôi vui khôn xiết và hết sức cảm động bởi tôi không phải đơn độc trên mặt trận này mà kế cận tôi còn có anh chị em đồng hành sát cánh. Và hơn hết nữa là sự đồng hành của bà con thính giả nghe Đài, cái sức đóng góp to lớn vậy không có tình cảm nào kế xiết nỗi”.

Sự vươn xa của chương trình còn là niềm tự hào vô hạn của 3 đơn vị đồng hành của chương trình, đó là Cty Cao su Đông Nam Á, Trung Tâm két sắt Goodwill và Thiết bị nhà bếp Malloca. Chị Lê Thị Bích Trâm - GĐ Cty Cao su Đông Nam Á đã đại diện 2 đơn vị còn lại để nói lên điều đó: “Nói về chương trình SCCGĐV thì đây là niềm tự hào của Cty Cao su Đông Nam Á, khi được làm nhà đồng hành của chương trình. Cũng được biết là có nhiều tổ chức xã hội, từ thiện khác, lớn có nhỏ có...sau khi biết đến chương trình đã quyết định thay vì làm riêng lẻ thì góp chung với chương trình SCCGĐV bởi họ thấy hiệu quả của chương trình mang lại cho xã hội là gì…khi được đánh giá như vậy, mình cảm thấy sức lực mình bỏ ra không có gì phải hối tiếc hết”.

Tròn 4 năm chương trình SCCGĐV lên sóng, thành quả của chương trình cũng đã được ghi nhận: Đó là Giải B Báo chí Quốc qia; Giải Bạc Liên Hoan Phát thanh toàn quốc; Giải 3 Báo chí TP. Hồ Chí Minh; Giải B Báo chí “Vì sự Nghiệp Đại Đoàn kết toàn Dân Tộc lần thứ X- 2012” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng. Bằng khen UBND TP.HCM năm 2012-2013-2014 vì có thành tích suất sắc trong công tác xã hội từ thiện. Và trong 4 năm đó, chương trình đã vận động được gần 20 ngàn lượt ủng hộ của thính giả trong và ngoài nước. Tổng số tiền vận động cho đến thời điểm này gần 20 tỷ đồng. Con số không hề nhỏ đối với một chương trình phát thanh. Nhưng chúng tôi tin rằng - số tiền ấy sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục tăng lên, bởi mỗi ngày, mỗi tuần, hành trình của êkip thực hiện chương trình vẫn sẽ rong ruổi ở nhiều miền quê nghèo khó, những vùng đất khô cằn - nơi nào cần giúp đỡ, chương trình sẽ đến để rồi chuyển tải những thông điệp nhân văn đến với thính giả nghe Đài. Và từ đó chương trình sẽ trở thành chiếc cầu nối mang bao yêu thương của người này đi trao cho người khác. Hạnh phúc lại tiếp nối hạnh phúc để reo ca và nở hoa trong lòng của người trao đi và người được nhận.