“Sát cánh cùng gia đình Việt– Kết nối yêu thương”

(VOH) - Sau hơn một năm rưỡi phát sóng chương trình phát thanh thực tế “Sát cánh cùng gia đình Việt”, với mục đích đi sâu vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội để tìm hiểu và cùng nhau sẻ chia những mảnh đời bất hạnh, những số phận nghiệt ngã...trong đó chúng tôi bắt gặp những tấm lòng nhân ái đã hy sinh cho đời một cách thầm lặng, người không có tiền đóng góp bằng công sức, người khá hơn thì đóng góp bằng vật chất, những chén gạo, những gói mì…. tưởng chừng vô vị trong nhịp sống thị thành hối hả, nhưng nó lại là niềm hy vọng lớn lao giúp cho người nghèo thoát khỏi bệnh tật và nghèo đói, có cơ hội vươn lên, thoát khỏi cơ hàn.
Phóng viên Hồng Thúy (giữa), một trong những PV- BTV trực tiếp thực hiện chương trình, trao tặng gạo của quý thính giả đóng góp đến gia đình bà Huỳnh Thị Bé (Tây Ninh) trong Chương trình phát thanh thực tế Sát cánh cùng gia đình Việt kỳ 75.

Đây là chương trình đầu tiên mang tính thử nghiệm, bởi trong ngành phát thanh cả nước chưa có đơn vị nào thể hiện nội dung bằng hình thức này. Nhờ vậy mà qua 80 kỳ phát sóng cũng là hơn một trăm số phận nhân vật được đổi đời thông qua sự sẻ chia và lòng hảo tâm thấm đẫm tính nhân văn của quý thính giả đến với từng chương trình và đã làm đổi thay một số phận- quả thực như một phép màu- chỉ với vỏn vẹn 30 phút của một chương trình, bao giọt lệ đồng cảm với nhân vật đã rơi, bao tấm lòng trắc ẩn đã được đánh thức. Bạn Huỳnh Thu Ngân, công nhân thủy sản ở Sóc Trăng chia sẻ:



Và cũng chính vì vậy mà hàng trăm quý thính giả gần xa- từ các doanh nhân thành đạt, các viên chức bình thường tới những em sinh viên, học sinh, và cả các vị lãnh đạo TP.HCM, qua từng chương trình, đã tìm đến để mong góp một phần nhỏ nhoi, giúp đỡ đồng bào mình đang trong cơn hoạn nạn. Sự chia sẻ đó có thể là ít nhiều- tùy khả năng của từng quý thính giả, tuy nhiên đó chính là những tấm lòng vàng- trong khi xã hội vẫn còn không ít người thờ ơ với đời sống xung quanh, thiếu vắng sự quan tâm lẫn nhau và nhất là vào thời điểm hiện nay khi mà kinh tế xã hội còn khó khăn. Là một trong những thính giả quen thuộc của Đài, chị Lan ở Quận 7 chia sẻ những tâm tư rất thật:


Thật là một kết quả ngoài mong đợi, trong thời gian qua, quý thính giả đã giúp cho các nhân vật của chương trình hơn 1 tỷ đồng, trên 60 xe gắn máy, nhiều hiện vật hữu ích khác để giúp họ vượt qua khó khăn. Nhiều bà con đang khốn khó nhờ vậy mà có đồng vốn và phương tiện để làm ăn sinh sống, chữa bệnh. Nhiều cháu bé được tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ tới trường và có không ít cụ già không nơi nương tựa được sống hết phần đời trong tình thương và sự an ủi. Xúc động hơn là khi ba mẹ con chị Liên sống ở nghĩa địa Bình Hưng Hòa giờ đây đã có tiền để chữa bệnh, các cháu được đi học và có thể thuê một căn nhà trọ ấm cúng cho 3 mẹ con, chị Liên đã không giấu nỗi cảm xúc, chị tâm sự:


Mặc dù tiêu chí ban đầu mà những người làm chương trình và Nhà tài trợ mong muốn hướng tới là việc tân trang, phục hồi những chiếc xe gắn máy cũ kỹ, nhưng quý giá của các gia đình nghèo khó, bởi với họ thì chiếc xe là điều kiện để giúp mưu sinh, kiếm sống. Vậy nhưng ngay sau khi phát sóng những số đầu tiên, chương trình ngay lập tức đã nhận được cả xe máy, cả tiền mặt cùng rất nhiều gạo, thực phẩm và các vật dụng cần thiết khác…tất cả những đóng góp của quý thính giả cho chương trình đều được chuyển tới tận tay bà con nghèo khó tại TP.HCM và các địa phương. Bà Vương Kim Minh, một nhà hảo tâm ở Quận 10 nói:


Có thể nói sức sống của chương trình chính là sự hỗ trợ nhiệt tình và bền bỉ của Công ty THHH Phúc Thành, đại diện nhãn hiệu dầu nhớt N
ikko, đơn vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua; là sự nỗ lực, nhiệt tình và sáng tạo của nhóm PV- BTV thực hiện chương trình, là sự có mặt và đóng góp, giúp đỡ nhân vật thường xuyên và liên tục của quý vị thính giả…đồng thời cũng là sự đồng tình và cổ vũ của các đồng nghiệp báo bạn. Bà Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Phúc Thành cho biết: Từ thành công bước đầu như thế này, chắc chắn là công ty sẽ tiếp tục đồng hành để có thể giúp đỡ được nhiều hơn các gia đình lao động nghèo khó:


Trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn nhiều lắm những cảnh đời éo le bất hạnh. Và đâu đó, những gương mặt hằn sâu nếp nhăn, hằn sâu sự mỏi mệt vì cơm áo gạo tiền cũng lặng lẽ ẩn hiện, cũng co ro khắc khổ, đang cuộn tròn trong nỗi nhọc nhằn với cuộc mưu sinh. Biết bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu câu chuyện và bao nhiêu nước mắt đã rơi vì những con người ấy. Đồng cảm và sẻ chia với họ, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Đài TNND TP.HCM nhấn mạnh: Giúp đỡ, yêu thương, biết lấy những tấm gương sống đẹp để làm động lực vượt qua thử thách để sống tốt và sống có ích. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng một triệu bàn tay cũng không thể xoa dịu hết những nỗi đau và bất hạnh trong xã hội này. Chúng tôi, chỉ biết mình vẫn phải miệt mài, nhẫn nại và kiên trì lắm trên con đường sẻ chia phía trước.



Chia sẻ yêu thương và để tình yêu ấy lan tỏa sưởi ấm những trái tim kém may mắn bất hạnh khi mùa xuân ấm áp đang về là thông điệp và mong muốn của những người làm chương trình Sát cánh cùng Gia đình Việt gửi tới cộng đồng. Và khi mai vàng nảy lộc, hương xuân theo gió bay vào mọi ngóc ngách cuộc sống, nghe râm ran ai đó bàn đến chuyện tụ họp tất niên, lòng thấy nao nao...và trong gần hai năm qua, rất mừng là Sát cánh cùng gia đình Việt đã làm được việc ý nghĩa đó./.