Sát cánh cùng Gia đình Việt nâng đỡ ước mơ những mảnh đời nghèo khó

(VOH) - Sáng nay, 8/1, chương trình Sát cánh cùng Gia đình Việt - Đài TNND TPHCM đã tổ chức ngày hội tri ân nhằm mục đích bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của chương trình đến thính giả, mạnh thường quân, đặc biệt là các cấp lãnh đạo Thành phố đã luôn ủng hộ về mặt chủ trương và dành những tình cảm tốt đẹp cho chương trình.
Giao lưu với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà chương trình đã thực hiện. Ảnh: K.H

Có thể nói, năm 2013 là một năm đáng nhớ đối với Đài TNND TPHCM bởi phạm vi chương trình đã không còn gói gọn trong việc sửa chữa, tân trang những chiếc xe máy - phương tiện mưu sinh của những gia đình nghèo hay qua những mảnh đời bất hạnh qua từng kỳ phát sóng. Giờ đây, chương trình đã mở rộng phạm vi hoạt động từ thiện của mình khi đến với những bà con ở vùng sâu, vùng xa, những nơi mà làn sóng phát thanh chưa thể vươn đến. Nhiều bà con đang khốn khó nhờ vậy mà có đồng vốn và phương tiện để làm ăn sinh sống, chữa bệnh. Nhiều cháu bé được tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ tới trường và có không ít cụ già không nơi nương tựa được sống hết phần đời trong tình thương và sự an ủi. Anh Thuận - Quê ở Trà Vinh, vợ chết để lại cho anh 2 đứa con nhỏ, đứa lớn 8 tuổi bị bại liệt, còn đứa con gái nhỏ mới hơn 1 tuổi lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Vợ chết, tài sản chỉ còn duy nhất xác nhà rách nát và hai đứa con đang oằn mình vì bệnh tật. Giờ đây, anh chỉ biết ôm con nằm phủ phục bên bàn thờ vợ trong tuyệt vọng, may mắn nhờ có chương trình trình Sát cánh cùng Gia đình Việt (SCCGĐV) mà gia đình anh mới được như ngày hôm nay.

Có những hoàn cảnh đã đi vào bước đường cùng, tưởng như cuộc đời đã chấm hết như trường hợp của chị Dung ở Bình Tân, chị bị bệnh tim và suy nhược cơ thể đẫn đến viêm phổi. Bà con họ hàng không có, chỉ có một người con trai sắp vào đại học và một người mẹ già tuổi đã cao. Nhớ lần đầu cách đây hai năm khi chương trình SCCGĐV đến và giúp chị sửa chữa chiếc xe máy, nhưng chỉ một năm sau thì bệnh tình của chị ngày càng trở nặng do lao lực và bệnh tim, nhà nghèo không có tiền chạy chữa, bệnh viện đã trả về. Trước sự sống mong manh đó thì mong ước của chị là được gặp phóng viên Hồng Thúy - Biên tập viên của chương trình SCCGĐV lần nữa. Và cũng nhờ thông qua làn sóng của Đài chị đã được cứu sống. Cảm động và biết ơn sâu sắc những người đã cứu giúp con mình, mẹ chị Dung không khỏi nghẹn ngào:

Vâng, như vậy, Sát cánh cùng Gia đình Việt đã bước sang năm thứ 3 và chắc chắn không dừng lại ở đó, làm nên thành công và sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình là sự ủng hộ quý báu của thính giả gần xa, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và cả những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Bất kỳ sự đóng góp cho chương trình, dù lớn dù nhỏ, dù trực tiếp hay gián tiếp đều được những người thực hiện ghi nhận bằng cả tấm lòng và luôn nhắc nhau phải nhớ để tri ân. Bà Út Châu, một tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền đã gom góp tiền từ buôn bán nhỏ để hàng tháng đóng góp một phần mong giúp cho những người nghèo khó bớt cơ cực.

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài TNND TPHCM tặng hoa cho các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình. Ảnh: K.H

Có thể nói, sức sống của chương trình chính là sự hỗ trợ nhiệt tình và bền bỉ của Công ty THHH Phúc Thành, đại diện nhãn hiệu dầu nhớt Nikko, đơn vị khởi xướng thành lập Quỹ Sát cánh cùng Gia đình Việt và đã đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu tiên, năm qua, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng dầu nhớt Nikko vẫn cố gắng trích ra khoản kinh phí không nhỏ để đóng góp vào quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và kinh phí để thực hiện chương trình. Bà Mai Thanh Diệu - Chủ tịch HĐ Quản trị của công ty khẳng định, bà không chỉ đồng hành với chương trình 5 năm, 10 năm mà sẽ theo đuổi đến hết cuộc đời. Đại diện cho Công ty THHH Phúc Thành nói:  

Cùng đồng hành với chương trình trên mọi nẻo đường là Công ty Cao su Đông Nam Á, sản phẩm của công ty dù không có mặt tại thị trường trong nước nhưng vẫn quyết định đồng hành vì đồng cảm và tìm được tiếng nói chung trong công tác thiện nguyện, chị Lê Thị Bích Trâm - Giám đốc công ty cho biết:  

Vâng, có đi  mới thấy được rằng, cuộc sống còn lắm cảnh chông chênh. Có đi mới biết rằng tình người còn bao la lắm. Trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn nhiều những cảnh đời éo le bất hạnh. Và đâu đó, những gương mặt hằn sâu nếp nhăn, hằn sâu sự mỏi mệt vì cơm áo gạo tiền cũng lặng lẽ ẩn hiện, cũng co ro khắc khổ, đang cuộn tròn trong nỗi nhọc nhằn với cuộc mưu sinh. Biết bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu câu chuyện và bao nhiêu nước mắt đã rơi vì những con người ấy. Đồng cảm và sẻ chia với họ, ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài TNND TPHCM, người đã tham gia vào cùng chương trình SCCGĐV đến với bà con vùng bão lũ cho biết:  

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Đài TNND TPHCM phát biểu tại ngày hội tri ân. Ảnh: K.H

Với Phát thanh - Chương trình phát thanh thực tế là khái niệm khá mới mẻ và không dễ để thực hiện vì chỉ bằng âm thanh, những người thực hiện phải làm sao để thính giả khi nghe chương trình mà có thể “thấy” được câu chuyện mà tác giả muốn nói, “thấy” được giọt nước mắt hay nụ cười của mỗi nhân vật xuất hiện trong chương trình để sẻ chia, đó là điều không dễ dàng. Thế nhưng, giờ đây, sau 128 kỳ phát sóng trên làn sóng của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, chương trình Phát thanh thực tế SCCGĐV đã phần nào vượt qua những khó khăn ấy để trở thành chiếc cầu nối cho biết bao tâm hồn được nở hoa. Như một lời khẳng định rằng, dù cuộc sống có bon chen và bộn bề đến mấy thì trong sâu thẳm của tâm hồn, trái tim mỗi người vẫn có chỗ dành cho người khác, cùng nhau chia sẻ, tràn đầy những yêu thương.