Sẽ có một mùa đông không lạnh

(VOH) - Ngày 24/10, Đoàn công tác của Đài TNND TPHCM, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã trở lại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - tỉnh Đăk Nông để khởi công xây dựng khu nhà nội trú cho học sinh đồng thời mang đến 700 phần quà của nhà tài trợ và 54 chiếc xe đạp cho những học sinh nghèo hiếu học.

Các em học sinh ở Đăk Nông mà đoàn đã ghé thăm. Ảnh: FB Khanh Kim

Thời điểm này ở Tây Nguyên, mùa đông bắt đầu lạnh dần. Ở sân trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, tiếng cười đùa trong vắt của học sinh rộn rã cả một góc sân trường. Ngay khi vừa đến nơi, các tình nguyện viên của chương trình đã nhanh chóng chuyển quà của các nhà tài trợ gồm quần áo, gạo, sữa xuống khu nhà nội trú. Những phần quà còn lại bao gồm một thùng mì tôm, áo ấm, xúc xích và nước  ngọt đã được đóng gói từ hôm qua cũng kịp thời tập kết. Các thành viên trong đoàn chịu trách nhiệm làm bánh mì cho các em ăn tối cũng nhanh chóng chia công việc, người xắt dưa leo, xẻ bánh mì, dồn chả, xịt nước tương. 

Cả ngày hôm trước, gia đình cô Mai Thanh Diệu, Giám đốc công ty dầu nhớt Nikko đã di chuyển từ sớm lên Đà Lạt để tìm địa điểm phù hợp nấu món mì xào. Khi nghe chương trình đi thực tế tìm hiểu về cuộc sống của các em, cô Thanh Diệu đã rơi nước mắt khi những em nhỏ tâm sự mong muốn có một bữa ăn ngon. Với người phụ nữ này, chỉ cần nhìn thấy những đũa mì xào được các em ăn ngon lành đã là niềm vui khó tả: “Các em chỉ ăn cơm không với muối, chứ không biết đến thịt. Tôi muốn đem điều gì đó, dù là nhỏ, cho các em một bữa ăn ngon”.

Quả thật khi những gói mì được chuyển đến tay, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt, có em ăn vội ăn vàng, em nhỏ quá thì được phụ huynh giúp đỡ để thưởng thức trọn vẹn một bữa ăn ngon. Có em cầm ổ bánh mì kẹp chả thì bẽn lẽn vì hình như không biết ăn nó như thế nào, mùi vị ra sao, có ngon hơn món cơm trắng chấm với muối cục hay không.

Các em học sinh cho biết "Đây là lần đâu tiên em được nhận bánh. Bánh bao bên trong có trứng, rất ngon, bánh mì có chả cá rất ngon. Đây là lần đầu tiên em ăn hủ tiếu xào. Em mong muốn được ăn lần nữa".

Điều khiến các thành viên trong đoàn ấm áp nhất là chính là sự kiện khởi công khu nhà nội trú của trường Nguyễn Bá Ngọc bởi sau này các em sẽ không bao giờ bị mưa trên mặt và nắng trên đầu. Những viên gạch mới chính là nền tảng để con đường đi tìm con chữ của các em ngời sáng hơn. Điều này khiến cho ranh giới của những người cùng tham gia chuyến đi bị xóa nhòa, tất cả đều hướng đến những mầm non tương lai của đất nước.

Ông Vương Quyền, Phó giám đốc Đài TNND TPHCM xúc động chia sẻ: "Điều kiện sinh hoạt của các em gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề nhà nội trú. Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt cùng nhà tài trợ và những thính giả đã đồng hành giúp đỡ các em có chỗ nghỉ trong thời gian tới".

Trong lễ khởi công này, chắc hẳn rằng những trái tim đồng hành cùng chương trình sẽ cùng đập nhịp đập bình yên vì những ánh đèn pin le lói trong đêm để các em học bài sẽ được thay thế bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời do công ty năng lượng mới Solar Bk tài trợ trị giá 120 triệu đồng. Chưa kể những chiếc áo ấm thơm tho mùi vải mới sẽ khiến cho những cơn gió hun hút nơi này không còn lạnh lẽo nữa. Thầy La Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nói: "Hôm nay, đài TNND quay trở lại đây, rất xúc động bởi đây là lần đầu tiên các em được hưởng những chiếc bánh ngon và được hưởng những món ăn tinh thần".

Còn thầy Đỗ Ngọc Khanh, hiệu trưởng trường THCS Quảng Hòa cho rằng "Đài TNND trao phần quà rất ý nghĩa, chăn mền cho các em. Hôm nay được nhận thêm xe đạp, một phần quà có thêm áo khoác, các em chắc chắn rất ấm áp. Mùa đông năm nay sẽ ấm áp hơn nhiều so với những năm trước".

Vậy đó, nếu như khu nhà nội trú là bước đệm vững chãi cho nhiều em nhỏ thì những chiếc xe đạp quý giá lại là một món quà thiết thực cho những học sinh cấp 2 ở xa. Sẽ ấm áp biết bao khi mà, mỗi ngày nếu phải thức dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để đi bộ đến trường thì bây giờ những vòng bánh xe quay sẽ tiếp sức cho những đôi chân mỏi mệt trên hành trình đến trường.

Có câu cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó sẽ trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. Bởi vậy dù vượt hành trình hơn 300 cây số trong địa hình đèo dốc, đường xấu, nhiều thành viên mệt rũ rượi nhưng chúng tôi tin chắc rằng, năm nay ở vùng cao Quảng Hòa này với nhiều em thiếu nhi sẽ có một mùa đông không lạnh. Và hơn thế nữa những tình cảm quý báu của thính giả sẽ là nguồn động viên và khích lệ các em vượt lên bao khó khăn để đi tới ngày mai tươi sáng.