Sống là để cho đi...

(VOH) - 19g ngày 28/6, thay vì cùng gia đình vui vầy sum họp trong ngày Gia đình Việt Nam thì 50 thành viên của đoàn từ thiện Đài TNND TPHCM - nhóm thực hiện Chương trình Sát Cánh cùng gia đình Việt cùng với 30 Y Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương và 20 thính giả thân thiết của chương trình đã lên đường mang yêu thương đến những quê nghèo, hẻo lánh, điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, cơ cực. Có người tươi mới, có người còn hằn lên sự mệt mỏi sau một ngày làm việc, vội vã tập trung cho kịp chuyến đi, lạ có, quen có. Nhưng khi bước lên xe tất cả đều trở thành bạn bè, những mệt mỏi, lo lắng đều tan biến hết, nhường chỗ cho tiếng cười, cho những lời ca, cho những chia sẻ. Bởi tất cả đều có chung một mục tiêu, san sẻ những gì mình có cho những mảnh đời khốn khó…

Công tác từ thiện khám bệnh miễn phí đến với người dân nghèo vùng sâu vùng xa.Ảnh minh họa.

Nằm cách TP. Buôn Mê Thuột hơn 60km và cách Trung tâm Huyện Cư M Nga gần 40km, 3 xã Ê A HĐing, Ê A Kiết, Ê AQuế tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống bên ngoài bởi những con đường nhỏ hẹp, quanh co trên những sườn đồi bạt ngàn cây cối. Khó khăn lắm đoàn từ thiện của chương trình mới đến được địa điểm tập kết là khuôn viên của Trường tiểu học Ê AQuế.

Mặc dù trễ hơn 3 tiếng so với dự kiến vì đường đi quá xấu, thế nhưng hơn 1000 bà con dân tộc thiểu số và các em học sinh nơi đây vẫn kiên nhẫn ngồi đợi dưới cái nắng chói chang của buổi trưa hè trong tâm trạng chờ đợi háo hức. Chính vì thế mà ngay khi vừa đến nơi, các y bác sĩ đã lập tức triển khai công tác khám bệnh và phát thuốc cho bà con. Còn nhóm thính giả đi cùng bắt đầu vận chuyển những thùng hàng từ 2 xe tải xuống để chia thành 300 phần quà cho các hộ nghèo, 300 phần quà cho các học sinh và 500 phần quà cho những bệnh nhân đến khám bệnh.
Nói sao cho hết niềm vui lấp lánh trong ánh mắt của những người đồng bào dân tộc Êđê, Dao, Giarai, MNông..hiền hòa và chất phác nhưng cuộc sống còn lắm chật vật. Những khuôn mặt cháy nắng khắc khổ, những bộ áo quần bạc thếch, những đôi chân trần gân guốc của các cụ già chỉ bập bẹ được vài tiếng kinh. Những bà mẹ địu con sau lưng, các em bé ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ đến lượt khám và nhận quà. Trước hình ảnh quá đỗi thân thương và xúc động này, bạn Nguyễn Văn Tâm- một thính giả - lau vội giọt mồ hôi trên khuôn mặt khi vừa sắp xếp xong các phần quà, hào hứng chia sẻ: "Hôm nay là lần đầu tiên Tâm đến với chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt. Lần đầu tiên đi lên Đắc Lắc, chứng kiến những cảnh con người dân ở đây còn thiếu thốn rất nhiều, Tâm cảm thấy là rất thương, chỉ biết nói là thương thôi không có lời nào mà tả hết. Tuy hơi mệt nhưng rất vui, và nhận thấy bà con ở đây rất vui với những món quà của mình mang đến".

Gần 12g trưa, những phần quà đầu tiên đã được chuyển đến tay người nhận. Ôm khệ nệ trên tay bịch quà gồm: 10kg gạo, 1 chai dầu ăn, muối, bột ngọt, thùng mì tôm, nước tương, đường, áo quần, xà bông, mùng mền…Bà H Riếp (dân tộc Ê đê) cười tít mắt, khoe hàm răng đã bị sún, tay mân mê phần quà nặng trĩu, đây là lần đầu tiên trong đời, bà được nhận phần quà to như thế: Bà ơi bà, bà đến đây để chờ nhận quà lâu chưa? Không, bà già không biết nói đâu. Bà đi nhận quà có vui không? vui. Nhà bà có xa ở đây không? xa, ở buôn….đó. Bà ở xã nào? ở xã…. Có khi nào bà được đi nhận quà như vầy chưa? chưa, ở nhà bên kia,...đó. Vậy à? Nhà mình chắc cũng khó khăn lắm hả? khó khăn lắm, già mà không có ai làm. Vậy hả bà? ờ, con không có đâu".

Gây xúc động cho các những thành viên trong đoàn là hình ảnh một bà mẹ gùi con trên lưng, chân không mang dép cứ đứng giữa nắng ôm phần quà vào lòng, đứa con nhỏ phía sau dường như cảm nhận được niềm vui của mẹ nên cười rất tươi. Hỏi sao chị không mang quà về nhà, chị nói chưa bao giờ ở đây vui như vậy nên muốn nán lại một chút. Hòa cùng niềm vui của bà con khi được nhận quà, cô Phan Thị Hoa- đã hơn 60 tuổi, một thính giả đi cùng đoàn dường như quên hết sự vất vả sau một chặng đường dài: "Cô thấy rấy vui. Cô phấn khởi lắm. Nếu mà được đi hoài với Đài là cô thấy vui lắm. Cô mong rằng Đài cứ mở ra nhiều chương trình và đem đến niềm vui để giúp cho những người khó khăn như vậy. Ở nhà tại quận 12 lận, đi mưa lớn lắm, bị ướt hết người và lạnh mà sao đi đến đây rồi cô thấy cô khỏe quá. Đi đến đây cô thấy còn vui hơn là đi du lịch chơi nữa".

Vui nhất có lẽ là 300 em học sinh dân tộc thiểu số được nhận quà lần này, nào sách giáo khoa, tập, cặp, áo quần, dép, xe đạp, bánh kẹo, nước ngọt…khó mà có thể diễn tả được nụ cười lấp lánh của các em khi được cầm trên tay những món quà đó, dù không lớn nhưng đó sẽ là những vật dụng cần thiết giúp các em yên tâm hơn cho năm học mới sắp tới này. Không khí tại đây càng làm ấm lòng người hơn với những chia sẻ chân tình và mộc mạc của bà con khi được các bác sĩ khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Cuộc sống còn lắm gian gian, miếng ăn đối với bà con còn nhiều chật vật nói chi đến việc đi khám bệnh, kiểm tra sức khỏe. Có lẽ vì thế mà không ít người đã rưng rưng nước mắt khi lần đầu tiên được bác sĩ khám bệnh: "Với chương trình này, người dân thì rất vui và hạnh phúc. Vì đôi khi những bệnh bình thường thì người dân ít có điều kiện đi khám, bây giờ là các bác sĩ về khám cho dân, dân tới khám thì rất là sung sướng".

Gần 13g thì chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho bà con được thực hiện xong. Tuy mệt, nhưng các bác sĩ và các thành viên trong đoàn ai cũng rất hạnh phúc khi đã mang đến nhiều niềm vui cho bà con. Bác sĩ Phạm Quốc Hùng- Chủ Tịch Hội chữ Thập Bệnh Viện Hùng Vương nói: "Hôm nay không phải chỉ bà con vui mà chúng tôi cũng rất phấn khởi khi mà được đồng hành cùng chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM. Đến được đây phải vượt qua quãng đường dài từ thành phố tới huyện nhưng mà trước sự chờ đón đông đảo của bà con, rồi nhìn cái vất vả của bà con ở nơi đây thì chúng tôi cảm thấy rằng công sức nhỏ nhoi của mình là hoàn toàn xứng đáng. Nếu có mệt thì chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau để hoàn thành nhiệm vụ của mình để đảm bảo cho chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, làm sao mang đến hạnh phúc và niềm vui cho các gia đình khó khăn, đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng sa".

Hơn 1.000 phần quà đã được trao tay, 500 bệnh nhân đã được khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, tổng kinh phí cho chuyến đi lần này là hơn 400 triệu đồng. Đây là số tiền - quà mà hàng ngàn thính giả thông qua chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài TNND TP đã chung tay đóng góp. Chưa bao giờ những người dân nơi đây được nhận một phần quà lớn như thế, có lẽ vì vậy mà ông Ngân Hoài Lu, đại diện chính quyền địa phương đã nói rằng, biết cảm ơn thế nào với những tấm chân tình này của mọi người dành cho bà con: "Chúng tôi đã đón nhiều kênh làm công tác từ thiện...nhưng quy mô thì nhỏ, lượng hàng không nhiều. Quy mô lần này lớn nhất từ trước đến giờ. Chương trình khám bệnh miễn phí và tặng quà tạo được lòng tin cho người dân. Để từ đó người dân tin vào Đảng và Nhà nước, chủ động tăng gia sản xuất, nâng cao cuộc sống, góp phần vào công cuộc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi rất cảm ơn Đài TNND TPHCM đã có những việc làm thiết thực, với những món quà rất ý nghĩa, kịp thời động viên tinh thần 1 miếng khi đói 1 gói khi no".

Chuyến đi tặng quà và khám bệnh đầu tiên với quy mô lớn của Đài TNND TP.HCM cùng với các đơn vị đã khép lại nhưng sẽ tiếp tục mở ra biết bao yêu thương cho những người đã, đang và sẽ tham gia trên hành trình "cho và nhận". Các thành viên trong đoàn khi quay trở về TP.HCM đều cảm nhận được một điều sâu sắc rằng: “Khi bạn cho đi một điều tốt đẹp nào đó, hạnh phúc đến đầu tiên không phải với người nhận mà chính là bản thân bạn”. Nhiều thành viên trong đoàn khẳng định chắc nịch, họ sẽ tiếp tục đồng hành với Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh đi đến nhiều nơi khác nữa, để cùng chia sẻ, góp sức với những mảnh đời nghèo khó, những số phận không may. Bởi đơn giản một điều rằng: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.