![]() |
| Các cựu chiến binh Biệt động Sài Gòn tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh - Ảnh: QĐND. |
Đội Biệt động số 4 nhận sứ mệnh vô cùng quan trọng là phải bằng mọi giá đánh chiếm Đài phát thanh của chính quyền Sài Gòn trong vòng một giờ đồng hồ rồi bàn giao cho Tiểu đoàn 4 Thủ Đức. Nửa đêm ngày mùng 1, toàn đội xuất kích theo hai hướng đánh chiếm Đài. Suốt gần 7 giờ đồng hồ chiến đấu ngoan cường, 10 chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh, và chỉ duy nhất một chiến sĩ dũng cảm thoát khỏi vòng vây địch. Đó là Đại tá Đặng Xuân Tẻo, nguyên Chính trị viên Đội 4 biệt động Sài Gòn. 45 năm đã trôi qua, người chiến sĩ biệt động thành ngày xưa giờ đã có một cuộc sống bình yên, thế nhưng trong từng lời kể của ông vẫn còn đó nỗi day dứt khi nhớ lại hình ảnh của những người anh em, đồng đội năm xưa.
Kỷ niệm 45 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968, Phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc phỏng vấn với Đại tá Đặng Xuân Tẻo, nhân chứng trận đánh Đài Phát thanh Sài Gòn về những hồi ức bi tráng trong mùa Xuân Mậu Thân 1968:

