![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua tặng hoa cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi họp mặt. |
TP.HCM hiện có trên 230.000 người thuộc diện có công với cách mạng. Hầu hết các đối tượng thương, bệnh binh nặng đều được cấp nhà nội thành và tặng nhà tình nghĩa ở ngoại thành, được ưu tiên vay vốn để có điều kiện canh tác nuôi trồng. Đã có hơn 140 mẹ Việt Nam Anh Hùng được phụng dưỡng suốt đời. Trong 5 năm qua, thành phố đã vận động gần 78 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và chi từ ngân sách Nhà nước gần 700 tỷ đồng để tặng gần 2.000 sổ vàng tiết kiệm cho các gia đình chính sách; xây dựng hơn 16.000 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách… Đó là những con số biết nói khẳng định truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội TPHCM đã khẳng định: 65 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh, giai đoạn nào, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đối với các thương binh, bệnh binh, và gia đình Liệt sĩ, gia đình có Công Cách Mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà là nghĩa cử cao quý nhắc nhớ các thế hệ thanh niên hiểu sâu sắc giá trị hy sinh của cha anh; giá trị độc lập, giáo dục truyền thống Cách mạng, tiếp thêm niềm tin, động lực để các thế hệ sống xứng đáng, sống tốt và sống có ý nghĩa. Ông Trần Trung Dũng phát biểu:
Tại buổi họp mặt thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu, thay mặt Thành ủy, UBND TP, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã bày tỏ sự cảm phục tinh thần phấn đấu, vượt lên thương tật, mất mát, những thương binh, bệnh binh đã nêu gương sáng bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu bằng nhiều hình thức sản xuất, kinh doanh, không chỉ cải thiện cuộc sống cho bản thân, gia đình, mà còn hỗ trợ trở lại cho con em các gia đình thương binh bệnh binh khác. Đối với các cấp ủy Đảng đã có chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư để phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu, cây trồng vật nuôi ở các vùng ngoại thành, đặc biệt ở các xã Anh hùng, các vùng kháng chiến… để chăm lo cho nhân dân và các gia đình chính sách. Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhấn mạnh:
Năm tháng qua đi, nhưng sự hy sinh của các thương binh, bệnh binh, Liệt sĩ vẫn sống mãi với lòng tri ân của đất nước và trong lòng nhân dân thành phố.


