Tái hiện hào khí Điện Biên năm xưa

(VOH) - Hội trại truyền thống “Tự hào - 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” do Hội Đồng thi đua Khen thưởng TP.HCM tổ chức sáng 10/5, đã thu hút trên 1.000 trại sinh đến từ 20 đơn vị trên địa bàn TP.HCM tham gia gồm: các cán bộ, công chức viên chức, người lao động đang làm việc tại các sở, ban ngành, đoàn thể, các ban Đảng, Tổng công ty, quận, huyện, đơn vị.

Từ trên đỉnh cao nhất của Khu Tưởng niệm các vua Hùng, các tiểu trại đều được dựng men theo triền dốc. 20 tiểu trại được dựng và trang trí đẹp, sáng tạo, độc đáo. Nhiều hình ảnh được trang trí sinh động dưới những tàng cây to râm mát và những hàng cây sứ đan xen nở từng chùm hoa trắng muốt thơm thoang thoảng.

Em Trương Phan Yên Nhiên, ở Trung tâm văn hóa Quận 12, thuộc Cụm thi đua 3 chia sẻ cảm xúc khi tham gia hội trại lần này:

Còn chị Huỳnh Phạm Khánh Ngọc, ở đơn vị Quản lý đường sắt đô thị thuộc Khối thi đua 8 trong đội dự bị kéo pháo hồ hởi bày tỏ những cảm xúc mà chị gọi là “rất khó tả”:

“Tự hào - 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, Hội trại đã quay lại khí thế hào hùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Hai mươi tiểu trại được mang tên hai mươi anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Những cái tên đã đi vào lịch sử dân tộc ngàn đời như anh hùng Phan Đình Giót “quyết hy sinh vì Đảng, vì dân” lấy thân mình lấp lỗ châu mai địch. Anh hùng Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng… và rất nhiều anh hùng khác đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, “nên vành hoa đỏ, nên trang sử vàng” của dân tộc.

Chị Phạm Ngọc Bình Phương, thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 nói về tiểu trại Bế Văn Đàn của mình:

Có thể thấy, hội trại lần này như một đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống qua nhiều hoạt động, trò chơi bổ ích như: Thi tranh tài về trang trí tiểu trại, thuyết minh, các hoạt động, hò kéo pháo, leo núi tấn công đồi Him Lam, nhảy bao bố, thi tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ. Các trò chơi đã gắn kết thành viên của các cụm trại lại với nhau, phát huy tinh thần tập thể, sự khéo léo của từng cá nhân, tạo sự thân thiện, gắn kết, chia sẻ và học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm, phát triển những kỹ năng trong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử và nâng cao tính đồng đội.

Anh Lương Nhật Tiến, thuộc Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố, Cụm thi đua 15 nói:

Dù là mọi thành phần, mọi lứa tuổi khác nhau, nhưng nhiệt huyết vẫn chảy tràn trong các trại viên. Đó là sự nhiệt tình, tự tin, bản lĩnh và nghiêm túc. Hội trại đã truyền ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, làm sống dậy một thời hào hùng Điện Biên trong lòng các trại sinh, khơi dậy hào khí tuổi trẻ và tình yêu quê hương đất nước, xây dựng niềm tin, lòng tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc. Đồng thời, xây dựng bản lĩnh, lập trường, tư tưởng, ý chí vững vàng trong lớp thanh niên trí thức, công viên chức, khối Đảng Đoàn, không ngừng rèn luyện, trau dồi mục tiêu, lý tưởng cách mạng, quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm, hoàn cảnh nào của đất nước.