Tận tâm với nghề thầy thuốc

(VOH) - Để bệnh nhân mau chóng bình phục, bên cạnh trình độ tay nghề của bác sĩ giỏi trong chuẩn đoán và điều trị thì còn có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ y tá, điều dưỡng và cả những người hộ lý trong một bệnh viện. Và dù với nhiệm vụ nào thì họ cũng có cùng 1 mong muốn là phục vụ tốt nhất cho người bệnh và thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh:” Lương y như từ mẫu-thầy thuốc như mẹ hiền”.

Đó cũng là lý do tại sao chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ -hộ lý khoa cấp cứu ngoại chuẩn bệnh viện Phạm Ngọc Thạch gắn bó với nghề hơn 30 năm qua. Chị kiên trì bám trụ với nghề từ đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, lúc ấy trang thiết bị y tế ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch còn rất thô sơ và đến nay mọi cơ sở vật chất phục vụ bệnh nhân đều đã được nâng cấp. Tuy vậy, công việc cũng không vì thế mà bớt nhọc nhằn, bởi lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh mỗi ngày luôn trong tình trạng quá tải. Dù làm việc trong 1 môi trường đặc thù và nguy hiểm, tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân lao nặng, phổi tắt nghẽn, hen , bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối nhưng chị vẫn không e ngại , chỉ cố gắng chăm sóc hết mình để xoa dịu nổi đau mà người bệnh đang mang trong mình. Hạnh phúc lớn nhất của chị là lúc nhìn thấy bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch và ấm lòng với những chuyển biến tích cực ở sức khoẻ bệnh nhân. Đó cũng là lý do chị không ngần ngại tham gia hiến máu đến 20 lần để cứu bệnh nhân. Sự đóng góp công sức của chị Lệ cùng tập thể cán bộ công nhân viên của bệnh viện đã làm nên những thành tựu lớn lao của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong công tác chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Tâm sự về nghề của mình, chị Lệ bộc bạch:

Nỗ lực không ngừng vì sức khỏe của người bệnh , đó cũng là suy nghĩ của chị Hoàng Thị Lan Hương-điều dưỡng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1, một trong những bệnh viện đứng đầu về điều trị và chăm sóc bệnh nhi tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ở trình trạng quá tải. Vì vậy, ở nơi đây câu nói “ Lương y như từ mẫu” càng mang nhiều ý nghĩa thiết thực hơn. Kể từ khi nhận công tác tại bệnh viện vào năm 1993 cho đến nay chị Lan Hương đến với nghề bằng cả lòng đam mê, chị đã không ngại khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu tìm tòi học hỏi và đưa ra những sáng kiến mới để áp dụng vào việc điều trị, chăm sóc người bệnh. Cố gắng của chị đã mang lại những kết quả rất đáng trân trọng. Bằng lương tâm nghề nghiệp cùng trách nhiệm cao trong công tác, chị đã cùng với tập thể y, bác sĩ trong khoa Hồi sức tích cực chống độc hàng ngày, hàng giờ chăm sóc và phục vụ những bệnh nhân trẻ thơ, để giành lại sự sống cho các em, mang lại niềm vui cho gia đình bệnh nhân và niềm tin của xã hội đối với bệnh viện. Đó cũng là lý do chị cho ra đời sáng kiến áp dụng kỹ thuật “ Đặt Catheter động mạch mu bàn chân” . Sáng kiến này đã được Bệnh viện Nhi đồng 1 và các Bệnh viện khác áp dụng thành công trong điều trị cho bệnh nhân nhi tại khoa hồi sức chống độc. Gần 20 năm gắn bó với nghề là khoảng thời gian mà chị Hoàng Thị Lan Hương luôn dành hết tâm huyết cho công việc, bởi nghề điều dưỡng đòi hỏi phải thường xuyên tiếp xúc và túc trực bên cạnh bệnh nhân, sẵn sàng phục vụ người bệnh khi cần. Chị được các anh chị trong khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 đánh giá là một người năng động, hoà đồng, luôn hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc người bệnh toàn diện. Với những đóng góp của mình cho ngành y, điều dưỡng Lam Hương đã vinh dự nhận được nhiều thành tích và danh hiệu cao quí. Chia sẻ về công việc của mình, chị Hương cho rằng:

Còn đối với bác sĩ Nguyễn Thị Sự -giám đốc Trung tâm y tế dự phòng quận 5 thì dù trãi qua nhiều vị trí công tác khác nhau trước khi về làm công tác dự phòng chống dịch nhưng luôn giữ trong mình ngọn lữa nhiệt huyết, tận tâm với nghề . Hiện tại đang làm công tác quản lý như bác sĩ Sự vẫn luôn dành thời gian cho công tác chuyên môn đã được đào tạo từ trước, đó là chuyên ngành Sản phụ khoa- chuyên ngành tâm huyết nhất của mình khi thi vào trường y , bởi mong muốn lớn nhất của bác sĩ là đem kiến thức của mình để phục vụ và chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em. Quận 5, vốn là cửa ngõ của thành phố, đất hẹp, người đông, nhiều bệnh viện, trường học, chợ đầu mối,…mật độ dân cư đông đúc, có nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm….trong bối cảnh đó, cùng các đồng nghiệp của mình, bác sĩ Nguyễn Thị Sự đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm Y tế Dự phòng quận 5- trở thành một trong những đơn vị điển hình trong công tác Y tế dự phòng, trong đó tiêu biểu là việc chủ động phòng, chống, giám sát kiểm tra, khống chế ngăn ngừa các loại dịch bệnh, không có nguy cơ bùng phát trên địa bàn.Ngoài ra, khi ở vị trí là Giám đốc kiêm Trưởng khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng , bác sĩ đã trực tiếp điều hành đẩy mạnh các hoạt động, các dự án đang triển khai tại đơn vị, phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể trong quận, vận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể, của toàn xã hội trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm giáo dục viên đồng đẳng thực hiện nhiệm vụ được phân công trên dịa bàn, triển khai thực hiện các dự án phòng chống HIV/AIDS đạt hiệu quả cao.Với những thành tích xuất sắc, bác sĩ Nguyễn Thị Sự đã nhận được nhiều bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ Y tế, Uỷ ban Nhân dân Tp.HCM và giấy khen của UBND quận 5 và là chiến sĩ thi đua cấp thành phố trong nhiều năm.

Khi được hỏi về những suy nghĩ của mình về nghề thầy thuốc , bác sĩ Sự cho rằng, phần thưởng lớn nhất dành cho mình chính là sức khỏe của cộng đồng.
Mặc dù gần đến tuổi nghỉ hưu nhưng tấm lòng của bác sĩ Sự thì vẫn còn đong đầy như những ngày đầu bà bước vào ngành y . Với bà cuộc hành trình mang lại sức khỏe và niềm tin cho chị em phụ nữ thì vẫn còn đang tiếp tục
Thưa quí vị, ba tấm gương mà chúng tôi vừa kể chỉ là điển hình của sự tận tâm với nghề trong rất nhiều y bác sĩ của cả nước. Nhân ngày Thấy thuốc Việt nam hôm nay, xin được gửi lòng biết ơn của mình đến những người thầy thuốc luôn bỏ hết tâm huyết, tấm lòng trong hành trình cứu người ./.