Tết ấm áp về sớm với người nghèo

(VOH) - Tết đến, những người vốn có cuộc sống khó khăn không dám lo đón xuân bởi họ vẫn phải cật lực kiếm sống vì “Cái gì cũng đắt đỏ mắt”. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngày Tết không chỉ toàn niềm vui, sự quây quần ấm cúng mà còn có cả nỗi lo cơm áo... để có một cái tết đầm ấm, an lành thực sự đang là “bài toán khó” cho người nghèo nên họ đang rất cần sự chung tay của cộng đồng xã hội.

Ba mẹ già nằm liệt, vợ chồng chị Nguyễn Thị Linh (Quận Thủ Đức) quần quật không một ngày nghỉ để nuôi ba mẹ và ba đứa con nhỏ. Thế nhưng, dù có cố gắng thế nào thì những đồng tiền kiếm được từ công việc chạy xe ôm của chị và lương phụ hồ của anh cũng không thể đủ đầy. Chính vì vậy, ngày Tết đến với chị lại là nỗi buồn: "Đối với gia đình khá giả thì người ta có tiền ăn Tết đi đây đi đó, còn gia đình mình khổ quá thì không có gì hết; trông mong có tiền để lo cúng ông bà, sắm cho con vài bộ đồ cho vui nhà vui cửa, chứ Tết năm nay không đi đâu được hết".

Nhắc đến Tết, ông Nguyễn Văn Tròn (Quận 9) năm nay hơn 70 tuổi cũng trăn trở: Đời sống bấp bênh, với gia đình ông, ngày thường lo bữa ăn đã chật vật nên chẳng dám nghĩ đến một cái Tết tươm tất, đầy đủ hương vị cúng tổ tiên.

Đâu đó, ở nhiều góc khuất của thành phố sầm uất này chúng ta sẽ không khó để bắt gặp những chiếc lưng còng đẫm mồ hôi, những mảnh đời khốn khó, bất hạnh phải “đón xuân trên đường mưu sinh”. Họ luôn mong chờ vòng tay của xã hội mỗi dịp

Tết về để thấy ấm lòng trong tiết trời se lạnh của mùa xuân. Có thể nói, những số phận như chị Linh, ông Tròn, được gọi là người nghèo đô thị.

Theo thống kê mới nhất, trên địa bàn TPHCM hiện còn hơn 54.700 hộ nghèo, chiếm 3% tổng hộ dân thành phố. Năm 2012, tình hình kinh tế- xã hội gặp nhiều bất lợi, ảnh hưởng lớn đến thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chăm lo Tết Quý Tỵ cho người nghèo. Song, dẫu cả năm có khó khăn thế nào và người lao động nghèo phải vật lộn kiếm sống ra sao, thậm chí lo từng bữa cơm thì họ vẫn cố lo cho ba ngày Tết cổ truyền dân tộc. Chính vì thế cứ gần đến Tết là chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở các địa phương đều bận rộn với việc rà soát lên danh sách cần chăm lo, tặng quà Tết cho họ, dù mỗi phần quà trị giá không lớn nhưng đấy là tấm lòng, sự sẻ chia của toàn xã hội.


Chi hội từ thiện Huỳnh Mai (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM) tặng quà Têt sớm cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, Ủy ban Mặt Trận tổ quốc, Ban vận động Vì người nghèo TPHCM đã quyết định dành 4,4 tỷ đồng chuẩn bị quà Tết tặng các đối tượng chính sách, đồng bào nghèo. Ông Nguyễn Văn Xê- Phó giám đốc Sở LĐTB XH TPHCM, cho biết thêm:

Trăn trở với nỗi niềm còn nhiều cụ già neo đơn, trẻ khuyết tật ở khắp các quận huyện, mái ấm đang ngóng chờ món quà xuân đầu năm, nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội từ thiện, các Doanh nghiệp cũng đã triển khai nhiều chương trình mang Tết đến cho người nghèo. Riêng Chương trình Phát thanh thực tế Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Nhân Dân TPHCM cũng đã vận động các Doanh nghiệp và các nhà hảo tâm được 1.200 phần quà tết (trị giá gần 400 triệu đồng) gửi đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống tại các trung tâm- nhà mở.

Không có niềm vui và hạnh phúc nào có thể so sánh với sự lan tỏa của cây mùa xuân cùng những phần quà Tết được phân phát đến tận tay những cụ già neo đơn, trẻ em bất hạnh, những hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Mỗi phần quà không giá trị bao nhiêu, nhưng nếu chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của người được nhận, có lẽ mới thấy hết được hương mùa xuân, hương của lòng nhân ái ý nghĩa đến nhường nào.

Niềm vui của Bác Nguyễn Thị Mới khi cầm được giỏ quà Tết trên tay như xua đi những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt đen xạm của tuổi già. Ôm phần quà gồm bánh ngọt, dầu ăn, nước mắm, mứt, đường, nếp…bà Nguyễn Thị Bảy (Q. Bình Tân) rưng rưng nước mắt. Bà cứ ngắm đi ngắm lại như sợ niềm vui được ăn

Tết sớm vuột mất:

Khi nhận được sự sẻ chia của xã hội, Tết đến với người nghèo dường như vui hơn, ý nghĩa hơn!

Người nghèo, công nhân lao động nghèo, người có thu nhập thấp dù làm bất cứ công việc lương thiện gì nuôi sống bản thân cũng đều góp phần cho sự phát triển chung của thành phố. Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách là một phần trong chính sách an sinh xã hội, đồng thời là động lực, là niềm tin, sức mạnh để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống dân tộc mỗi khi xuân về, Tết đến. Cuộc sống quanh ta vẫn cần nhiều lắm những bàn tay, những trái tim giúp đỡ, sẻ chia hơn nữa. Hạnh phúc chính là sự nhân lên của mỗi một niềm vui, mỗi một nụ cười mà người này mang tặng cho người khác.