Tết này thành phố bình yên

(VOH) - Tết này người TPHCM du xuân trong không khí an bình trọn vẹn hơn. Bởi lời hứa lãnh đạo TPHCM: "Tết nguyên đán TPHCM sẽ vắng bóng người nghiện và người ăn xin, người lang thang" đã được thực hiện.

Không khí xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi, trong từng góc phố, từng mái nhà. Tết này người TPHCM du xuân trong không khí an bình trọn vẹn hơn. Bởi lời hứa lãnh đạo TPHCM: "Tết nguyên đán TPHCM sẽ vắng bóng người nghiện và người ăn xin, người lang thang" đã được thực hiện.

Tệ nạn ma túy, người lang thang, xin ăn giảm

Trở lại Công viên 23/9, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, trong những ngày đầu Xuân Ất Mùi 2015, chúng tôi thấy nhiều du khách nước ngoài ung dung tản bộ chụp ảnh; trên các băng ghế đá, nhiều người dân ngồi chuyện trò, một số thanh niên thong dong ngắm cảnh… Một sự thay đổi nhanh chóng đến không ngờ. Bởi vì, chỉ cách nay hơn 2 tháng trước, khu vực này là "điểm đen" tập trung rất nhiều người nghiện đến chích, phê ma túy. Vì vậy, không một người dân hay du khách nào dám bén mảng lại gần. Gặp chị Lê Thị Hà đang dẫn con đi công viên cho hay, tình trạng người nghiện lang thang ở đây trong mấy ngày tết giảm hẳn, không còn thấy cảnh hút chích hay xin tiền. Đây là sự thay đổi đáng mừng, trước đây, chị sợ không dám đến khu này. “Hiện tại trên đường phố không còn bắt gặp những hình ảnh mà chúng tôi rất lo lắng khi gặp những người nghiện ma túy khi đi trên đường. Còn bây giờ thì cảm thấy yên tâm hơn khi đưa con đến những nơi vui chơi như công viên và tôi đã không còn cái càm giác lo sợ như hồi xưa nữa”, chị Hà nói.

Chúng tôi tìm đến khu vực Đoàn Văn Bơ, quận 4, đây là một trong những điểm nóng về ma túy, nổi tiếng phức tạp từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này những người dân ở đây cũng đã nhẹ lòng vì tệ nạn ma túy, người lang thang, xin ăn đã giảm đáng kể. Ông Trần Văn Lắm, ở quận 4 cho biết: “Tôi thấy hiện tại vẫn còn nhưng ít, giảm được 70 đến 80% người đi ăn xin. Hiện nay người tiêm chích tại nhà, số thì bị bắt, số thì vẫn còn ở nhà. Tôi thấy ở các phường, người ăn xin cũng giảm nhiều”.

Tương tự, ở khu vực công viên Phú Lâm, quận 6, anh Trần Văn Hòa vốn là dân buôn bán, thường đi sớm về khuya để lấy hàng nên hình ảnh những thanh niên xiêu vẹo, dặt dẹo trong cơn phê ma túy…luôn ám ảnh khiến anh lúc nào cũng phải e dè, ngán ngại mỗi khi đi ngang qua. Nhưng bây giờ tình hình đã khác.

Anh cho hay: “Tôi thấy tệ nạn giảm đáng kể, vì trên các tuyến đường mà thường những ngày Tết này rất nhiều những người ăn xin tụ tập về TPHCM. Tôi thường hay đi vào buổi, thấy rất ít người hút chích xì ke, ma túy. Thực sự mà nói đây là tín hiệu vui vì thành phố mình đẹp hơn, văn minh hơn. Nhà nước đang có chính sách để chăm lo cho các đối tượng lang thang, người nghiện có nơi ăn, chốn ở tươm tất hơn. Tôi nghĩ nếu làm cho dứt điểm luôn thì TPHCM mình tuyệt vời”.

Sau hơn 2 tháng triển khai kế hoạch, các lực lượng chức năng đã đưa hơn 1.700 người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội để đưa đi cai nghiện tập trung. Đến thời điểm này, tình hình tội phạm trên địa bàn các quận huyện đã có những chuyển biến tích cực, tình hình an toàn trật tự trên địa bàn thành phố tương đối được đảm bảo. Bên cạnh đó, với Quyết định 49 về quản lý người ăn xin, người lang thang và đã đưa người ăn xin, lang thang vào trung tâm bảo trợ xã hội, hiện nay, tình trạng người ăn xin ở trung tâm thành phố đã giảm mạnh. Các ngã tư, công viên, bệnh viện hầu như không còn người ăn xin.

Nỗ lực của các ban ngành và lực lượng công an

Để có được kết quả khả quan này đầu tiên phải kể đến sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an TP. Để người dân đón một cái tết an lành, tinh thần ấy càng được cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nêu cao hơn bao giờ hết. “Tết rơi trúng cao điểm nên lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải tập trung trấn áp tội phạm nên công việc rất vất vả. Nhưng anh em cũng vì nhiệm vụ của mình, hoàn thánh tốt nhiệm vụ được giao. Sau một thời gian chúng ta đưa người nghiện vào các trung tâm để cắt cơn, giải độc thì các hành vi vi phạm về ma túy đã kéo giảm và không còn tình trạng sử dụng ma túy công khai nơi công cộng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, đó là tín hiệu đáng mừng. Bên cạnh đó lực lượng điều tra của chúng tôi tập trung đánh rát các đường dây, tụ điểm lớn tuồn ma túy vào TP để tiêu thụ, cùng với các lực lượng công an cơ sở kiểm soát các điểm, tụ điểm nhỏ lẻ trên địa bàn TP. Từ đó kéo giảm tình hình tệ nạn về ma túy”, chia sẻ của Thiếu tá Mai Văn Linh – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tết năm nay TPHCM sẽ không còn người nghiện và người ăn xin chèo kéo khách du lịch (ảnh minh họa: chinhphu)

Tuy mới triển khai trong một thời gian ngắn và vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng từ hiệu quả trông thấy được, chủ trương này của chính quyền thành phố được đánh giá là đúng đắn, kịp thời và mang tính nhân văn sâu sắc. Sau bước này, TPHCM sẽ tiến thêm một bước nữa là không để tình trạng chèo kéo, phản cảm gây khó chịu cho du khách đến tham quan thành phố, góp phần đảm bảo sự bình yên để mọi người vui xuân đón Tết an toàn và để TPHCM đẹp hơn trong mắt khách du lịch trong và ngoài nước. Với quyết tâm đó, trong những ngày đầu năm mới ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định:  “Làm sao chúng ta để người dân bình yên đón cái Tết cổ truyền cũng như là kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của năm 2015. Và làm như vậy, tôi cho rằng mới làm hết trách nhiệm của mình theo chỉ đạo chung của Thành ủy, Ủy ban. Quyết tâm làm sao để TP chúng ta có một cái Tết sum vầy, thật bình yên và có một lễ kỷ niệm 40 năm, ngày lễ trọng đại đối với TP chúng ta và cả nước thật sự hạnh phúc”.

Một mùa xuân nữa lại về trên thành phố mang tên Bác, nhưng xuân này yên bình hơn hẳn những xuân kia. Bởi TPHCM - vùng đất từng một thời có nhiều con nghiện, người lang thang ăn xin tìm đến, nay đã khoác một chiếc áo mới, chuyển mình trong đất trời nhuộm đầy sắc xuân của sự bình yên, thịnh vượng và văn minh.