Tháng 5 nhớ Bác

(VOH) - Giữa lòng Tp Hồ Chí Minh, hàng ngày bao du khách và người dân Tp đến và nghiêng mình nơi có dấu chân Bác ra đi tìm đường cứu nước. Chúng tôi đến Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Người, cũng là lúc từng dòng người nối nhau vào nơi thiêng liêng này, thành kính dâng hương, dâng hoa và xem lại những tư liệu về cuộc đời của vị lãnh tụ kính yêu, người anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới.

Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh nơi có dấu chân Bác ra đi tìm đường cứu nước (ảnh: CL)

Đến đây, mỗi người không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà từ đáy lòng mỗi người đều giữ cho riêng mình những ký ức sâu sắc và ghi nhớ những bài học mà Người đã dạy. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chúng tôi đã gặp bà Lê Minh Nguyệt, từng là công nhân của xưởng may Thành Công. Bà có vinh dự cùng tập thể nhà máy may áo gửi ra Hà Nội kính dâng lên Hồ Chủ tịch. Bà hào hứng kể lại câu chuyện ngày xưa gắn liền với kỷ niệm về Bác Hồ.

Đứng trên tầng 2 của Bảo tàng Hồ Chí Minh nhìn ra dòng sông Sài Gòn êm đềm trong xanh, chúng tôi cảm nhận không gian đầy chất thơ của một nơi lưu giữ kỷ vật về Người. Nơi đây, vào năm 1911, người thanh niên yêu nước đã lên tàu ra đi tìm đường giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ của thực dân. Giờ đây, đứng ở nơi di tích linh thiêng, lòng chúng tôi bồi hồi, xúc động, nhất là khi được đọc những tư liệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho hậu thế trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vì dân, vì nước. Những lá thư Người gửi cho đồng bào miền Nam thấm đẫm tình yêu thương tha thiết. Rất nhiều tư liệu quý báu về Bác Hồ, từ những bài báo đăng trên nước Pháp khi Người còn trẻ cho đến bản Di chúc thiêng liêng của Người được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động của Bác, thế hệ thanh niên hôm nay càng thêm kính yêu Bác và mãi tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh. Dừng lại trước kỷ vật của Bác, đôi dép cao su và bộ đồ kaki đã ngả màu, bạn Trần Quốc Ẩn - sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Tp.HCM bày tỏ:

Vẫn còn đó chiếc áo cũ đã sờn vai, đôi dép cao su đã mòn mà Bác vẫn mang đi trên dặm đường chông gai hoạt động cách mạng. Vẫn còn đó chiếc máy đánh chữ mà Bác Hồ vẫn thường dùng khi soạn thảo văn bản. Chiếc nồi đồng mà Bác đã dùng để thổi cơm trong những ngày mùa đông giá rét ở hang Bắc Pó - tỉnh Cao Bằng. Những kỷ vật quý báu và thiêng liêng ấy của Người đã làm cho du khách đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh hiểu và thêm kính phục về cuộc đời vô cùng giản dị và cao quý của Người. Bạn Nguyễn Minh Nhật - sinh viên năm nhất trường Đại học Tài chính Marketing nói:

Tháng 5, kỷ niệm 122 năm ngày Sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi đã gặp, đã nghe nhiều mẩu chuyện cảm động. Ngược lại những năm tháng hào hùng của đất nước trong thời chiến, nhiều học sinh miền Nam đã được ra miền Bắc học tập và có vinh dự được gặp Bác Hồ. Trong số những học sinh có cơ duyên đầy may mắn ấy, có một học sinh người Quảng Ngãi, nay là nhà giáo về hưu, đang sống tại Thành phố mang tên Người. Đó là Tiến sĩ Trần Đình Thêm. Trò chuyện với chúng tôi, Tiến sĩ Trần Đình Thêm xúc động, trầm tư nhớ lại khoảnh khắc quý giá ấy.

Không có may mắn được gặp Bác Hồ như Tiến sĩ Trần Đình Thêm, nhưng má Bảy - Dư Huệ Liên là một người con của miền Nam luôn kính yêu và làm theo lời Bác qua những câu chuyện về những đức tính giản dị của Người. Má Bảy đã học theo gương của Hồ Chủ tịch, ra sức hoạt động vì cộng đồng người Hoa ở khu Chợ Lớn, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Làm được bao nhiêu việc cho cộng đồng và khu phố, má Bảy nói rằng đó là vì luôn nhớ đến lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải biết sống vì mọi người. Má Bảy nói:

Tháng 5, đi trong ánh nắng hòa bình chúng tôi càng thấy rõ nhiệt huyết, trách nhiệm của mỗi người dân luôn sống và học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những điều giản dị nhất.

Trong niềm hạnh phúc mỗi ngày nhìn thấy đất nước phát triển và đang vươn lên tầm cao mới, tất cả mãi mãi biết ơn và nguyện đi theo ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh, làm theo lời Người dạy, vững bước trên con đường bảo vệ và xây dựng non sông Tổ quốc ta vững mạnh, đẹp giàu./.