Thế nào là hạnh phúc ?

(VOH) - Sau tất cả những chỉ số về phát triển, chỉ số kinh tế, con người mới nhận ra rằng, giàu có, tài sản hay quyền lực chẳng mấy ý nghĩa nếu không có hạnh phúc. Chính vì thế, bắt đầu từ tháng 6/2012, Liên Hiệp Quốc thống nhất lấy ngày 20/3 hàng năm làm ngày Quốc tế hạnh phúc.

Ảnh minh họa: IStock

Năm 2014, hãng nghiên cứu Pew Research đã thực hiện một cuộc khảo sát và đã xếp hạng Việt Nam đứng thứ hai sau Costa Rica trong số 151 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới về đất nước hạnh phúc nhất thế giới năm 2014. Nhưng có một thực tế là con đường đi tìm hạnh phúc không thể có sự tương đồng ở mỗi người, dù rằng có những yêu cầu cơ bản có thể giống nhau. Để hướng đến hạnh phúc gia đình, không thể không bắt đầu bằng chuyện nghĩ suy thật cặn kẽ: “Hạnh phúc với chúng ta là gì?”.

Bản chất câu chuyện của hạnh phúc không thể là ích kỷ mà là tình cảm giữa người với người. Con người không có tình yêu, không yêu thương nhau cũng như một cây khô héo đang rời bỏ sự sống. Xã hội hiện đại phát triển rất nhanh nhưng dường như đang bị tác động bởi rất nhiều yếu tố. Hàng ngày chúng ta vẫn nghe nói đến những chuyện đau lòng như con cái bỏ rơi cha mẹ, bạn bè giết hại nhau, đồng nghiệp cư xử không tốt với nhau vì ganh tỵ, tình trạng ly hôn ngày càng nhiều….Phải chăng, cụm từ “yêu thương và chia sẻ” đang dần xa lạ? Nói như vậy liệu có quá bi quan nếu như đề cập đến hạnh phúc?

Theo bà Trần Thị Hồng Hà – chuyên viên tư vấn của Trung tâm Tư vấn Tình yêu hôn nhân gia đình thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì, căn bản nhất vẫn là biết cân bằng cuộc sống để cảm nhận hạnh phúc..:“Nếu đặt mục tiêu quá cao hoặc chạy theo những giá trị vật chất thì đương nhiên sẽ không có hạnh phúc. Có thể suốt đời mình không đạt được thì không bao giờ hạnh phúc. Cho nên cái gì cũng phải là trong tầm tay, chấp nhận những gì đang có. Một điều đem lại cho người ta hạnh phúc là không nên sống theo kiểu so sánh. So sánh luôn luôn không bao giờ hạnh phúc”.

Hạnh phúc là những gì mong mỏi mà con người đạt được. Thực tế cho thấy, chính những mong mỏi của cá nhân mà bản thân cố gắng đạt được sẽ làm người ta cảm thấy hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là những gì ta có trong hành trình đi tìm hạnh phúc chứ không phải đích đến. Một  chút yêu thương, một chút đồng cảm với con người, một chút dung hòa cuộc sống, một chút hy sinh vì người khác, một chút hy sinh vì cộng đồng nếu mang đến hạnh phúc thì tại sao con người lại có thể chối từ ? Ông Trần Công Bình - chuyên gia Bảo vệ trẻ em của Tổ chức Unicef tại Việt Nam nhìn nhận: “Con người được sống trong môi trường an toàn, được bảo vệ và cảm thấy thoải mái, Để làm được điều đó, trách nhiệm của Nhà nước cần có sự đảm bảo về khung pháp luật, chính sách và thực thi chính sách đó, đảm bảo một môi trường an toàn, thân thiện với người dân. Đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em là những người yếu thế ở trong xã hội. Để đảm bảo không chỉ môi trường vật chất mà cả môi trường về mặt xã hội, tâm lý, cho người dân cảm thấy một cuộc sống rất hài hòa, bình yên, hạnh phúc và thuận lợi”.

Theo bà Lê Thị Thanh Nhã, Phó phòng Gia đình- Sở Văn hóa thể thao TP, nếu trong một gia đình, ông bà, cha mẹ yêu thương nhau, yêu thương con cái; bạn bè yêu mến nhau, chia sẻ với nhau khó khăn, hoạn nạn thì xã hội ta sẽ tràn ngập tình yêu thương và đó sẽ là động lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. “Vào ngày Quốc tế hạnh phúc người ta sẽ tổ chức những bữa cơm thật ấm cúng trong gia đình, có những cử chỉ tốt đẹp với người thân, với bạn bè đồng nghiệp để làm sao mọi người đều có thể cảm nhận được hạnh phúc. Trong cộng đồng người khá hơn về kinh tế thì sẽ có suy nghĩ làm sao chia sẻ với người nghèo khó hơn mình. Để làm sao trong cộng đồng không còn những người quá khó khăn thì chắc chắn là ai cũng cảm nhận được những phút giây hạnh phúc. Tình người góp phần làm cho mình thấy được vui vẻ, hạnh phúc”.

Hạnh phúc sẽ không phải là điều quá lớn lao, xa vời nếu mỗi chúng ta nhận thức đúng đắn về hạnh phúc, vận dụng phù hợp vào hoàn cảnh và cuộc sống riêng. Chia sẻ, yêu thương, phấn đấu và biết hài lòng với thành quả thì điều đó chính là hạnh phúc. Để  hạnh phúc có mặt trong tất cả số ngày của năm chứ không chỉ riêng ngày quốc tế hạnh phúc thì ngoài nỗ lực của cá nhân, gia đình, chính quyền và toàn xã hội phải đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về chính sách, luật pháp liên quan đến bình đẳng giới, quyền của trẻ em và phụ nữ… Một khi nhận thức trở thành thói quen đi vào đời sống thì việc duy trì và vun đắp hạnh phúc sẽ trở thành chuyện dễ dàng và không của riêng ai.