Ở Quảng Trị, gần 2.000 ngôi nhà bị ngập lụt sâu đến gần 1 mét nước. Ở huyện Hương Khê, hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập nặng và 17.000 ngôi nhà bị nước lũ vào. Gần 100.000 dân tại 92 xã ở Hà Tĩnh đang bị cô lập giữa rốn lũ, một số phải nấp vào khe đá mong tìm cơ may sống sót… Chúng tôi đã điểm sơ qua, và nhận ra sự khắc nghiệt của thiên nhiên dành cho khúc ruột miền Trung qua những đợt bão lũ đang ồ ạt tràn về.
![]() |
|
Mưa lũ khiến nhà ông Nguyễn Đình Đức (xã Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh) tan hoang. Những gì còn sót chỉ đủ để gọn trên chiếc bè này và ông đang ngồi bám trụ - Ảnh: Văn Định |
Một số nơi nước rút, để lại cảnh tan hoang như sau trận bom dội, cây cối nghiểng ngã, rũ rượi. Những bức tường bao quanh các khu nhà bị dòng nước quật đổ dài dằng dặc. Lũ đi tới đâu, gây ra cảnh hoang tàn tới đó. Bà con Miền Trung đang lâm cảnh màn trời chiếu đất. Hàng trăm người bị rốn lũ cuốn trôi, hàng ngàn tấn hoa màu bị nhấn chìm trong biển nước. Nước mắt người dân đồng bào lũ lụt miền Trung, hòa với nước lũ làm đắng lòng đồng bào trong cả nước. Trước tình hình đó, thành phố cũng đã tổ chức hai đoàn đi cứu trợ đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, với số tiền khoảng 7,5 tỷ đồng và gần 24.000 ký hàng hóa gồm gạo, mì gói, nước suối, quần áo cũ do đợt đầu Ủy ban Mặt trận Tp vận động được từ các doanh nghiệp, đoàn thể, các cá nhân tại Tp.HCM. Ông Huỳnh Đăng Linh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp, Phó ban Tổ chức cứu Trợ Tp cho biết:
Chúng tôi có mặt tại trụ sở UBMTTQ Tp quan sát, trong một ngày có gần 50 lượt người đến đây hỗ trợ tiền và hàng hóa, nhiều doanh nghiệp ủng hộ qua hình thức chuyển khoản. Ông Thạch Thương, 48 tuổi, mồ hôi nhễ nhại vần từng bao muối, gạo đặt lên trên chiếc xe cút kít đẩy vào bên trong sân của trụ sở mặt trận, vừa đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, ông cho tôi biết số hàng hóa mà đồng bào thành phố đóng góp trong hai ngày vừa qua khoảng chừng nửa toa xe lửa. Tại đây, có những người không dư dả gì cho cam cũng đến ủng hộ, kể cả những người già và trẻ em cũng coi sự ủng hộ đồng bào như sự sẻ. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Phạm Thị Hương, 55 tuổi ngụ quận 6 chở nhau trên chiếc honda cũ kệ nệ ôm túi quần áo vào trụ sở Mặt trận Tổ quốc Tp vào buổi trưa nắng gắt. Ông Hiệp bị tai biến đi lại khó khăn nhưng vẫn cố gắng cùng vợ đi làm từ thiện. Bà Hương nói:
Chỉ là một túm quần áo và 50 ngàn, nhưng tôi cảm nhận vợ chồng bà Hương đã gói cả tình yêu thương và sự sẻ chia, niềm an ủi gởi đến đồng bào miền Trung ruột thịt. Tại Đài Truyền hình Thành phố, hàng ngày có hơn chục lượt người đến hỗ trợ. Ông Đặng Xuân Dũng, Phó chủ tịch Công đoàn Đài truyền hình Tp cho biết:
Trước đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng với hơn 10 nhân viên vượt quãng đường dài 1000 km khẩn trương chuyển 5 tấn gạo đến bà con trong vùng rốn lũ Quảng Bình.Người dân Tp cũng đã tự nguyện đến tòa soạn Báo Tuổi Trẻ quyên góp ủng hộ cho người dân đang chịu nhiều khó khăn nơi vùng “rốn lũ”. Theo Ban Công tác xã hội báo Tuổi Trẻ tính đến chiều ngày 18/10 số tiền quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung đã lên đến 3 tỷ 600 triệu đồng từ hơn 1.000 lượt bạn đọc tham gia đóng góp. Số lượng người tham gia đóng góp phần nào đã thể hiện tấm lòng của người dân Tp đối với đồng bào miền Trung trong mùa lũ lụt. Chị Bùi Thị Anh ở quận 12 đã tự động quyên góp tiền trong gia đình đem đến ủng hộ và đó là hoạt động thường xuyên của gia đình chị khi mỗi đợt lũ lụt. Chị Bùi Thị Anh đã chia sẻ:
Còn anh Nguyễn Hoàng Hải-sinh viên trường Đại học Hồng Bàng, nhà ở quận Tân Bình đến ủng hộ đồng bào miền Trung số tiền 2 triệu đồng do gia đình đóng góp. Anh Nguyễn Hoàng Hải cho biết:
Ghi nhận tại địa điểm quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung của Báo Tuổi Trẻ, chúng tôi càng cảm thấy xúc động hơn trước tấm lòng của người dân Tp . Đó là tấm lòng của bà cụ già đã 92 tuổi sức khỏe rất yếu nhưng vẫn nhờ con gái chuyển số tiền 10 triệu đồng cứu trợ cho người dân, đó là em bé chỉ mới học lớp 8 ở tỉnh An Giang dành số tiền ít ỏi mình dành dụm được để gởi ủng hộ các bạn học sinh miền Trung cùng lá thư chia sẻ tình cảm của mình. Đó còn là một chị công nhân dành dụm số tiền 400 đồng định gởi về quê cho ba mẹ nhưng thấy miền Trung cần hơn nên chị đã quyết định gởi số tiền nầy cứu trợ bão lũ. Còn nhiều nữa những hình ảnh xúc động mà chúng tôi không thể kể hết được, đó là những người không muốn nêu tên và không muốn ai biết đến vì họ nghĩ đó là một chút đóng góp nhỏ nhoi, chia sẻ với đồng bào ruột thịt mà thôi. Số tiền ủng hộ của người dân Tp, được báo Tuổi Trẻ chuyển đến cứu trợ khẩn cấp hằng ngày cho người dân vùng lũ lụt miền Trung với hơn 5.500 phần quà và đã trao 3.000 suất học bổng giúp học sinh vùng lũ trở lại trường.
Bạn đọc Báo Thanh Niên cũng đã đóng góp cứu trợ đồng bào vùng lũ gần 3 tỷ 600 triệu đồng, nhiều cơ quan đoàn thể, xã hội cũng vận động công nhân viên chức đóng góp ngày công để cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung. Phát huy vai trò xung kích của mình, đoàn thanh niên tình nguyện gồm y, bác sĩ cũng đã đến khám chữa bệnh, trao quà và sửa chữa nhà cho đồng bào miền Trung với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng…Riêng Đài TNND TP thì mỗi cán bộ công chức của Đài cũng dành một ngày lương để ủng hộ cho bà con vùng lũ hưởng ứng lời kêu gọi trong Đảng ủy khối, riêng Công đoàn Đài ngày hôm qua 18/10 đã phát động quyên góp tự nguyên từ cá nhân cán bộ công chức đang công tác tại Đài. Con số đóng góp vẫn đang tăng lên theo từng ngày.
Lúc này, đọng lại trong tâm trí chúng tôi là những giọt nước mắt, sự nghẹn ngào của những người đến hỗ trợ tại các điểm quyên góp khi thành phố phát động cứu trợ đồng bào. Có người đã bật khóc khi trao tiền và nhớ lại hình ảnh hoang tàn khi lũ quét qua, hình ảnh Miền Trung bị cô lập giữa mênh mông nước và hình ảnh người dân phải cạy ngói trên mái nhà để thoát khỏi cơn lũ dữ Họ nói : có bao nhiêu thì ủng hộ thấy nhiêu, nhịn ăn, nhịn mặc một chút cũng không sao, miễn sao đồng bào Miền trung được an ủi phần nào. Hình ảnh những người làm công tác cứu hộ dầm mình trong mưa bão để tiếp tế từng gói mì tôm, chuyển từng tấm áo quần cho bà con miền Trung cũng làm mắt chúng tôi cay cay vì cảm động. Và hình ảnh cậu bé chân lấm lem bùn đất, tay ôm khư khư trước ngực bọc mì tôm cứu trợ mừng rơi nước mắt đã khiến chúng tôi nhận ra: món hàng cứu trợ dù to dù nhỏ, nhưng biết chia sẻ đúng lúc, sẽ làm ấm lòng người nhận./.


