Sáng nay (19/2), tại Trung tâm huấn luyện Ban chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp đã diễn ra lễ giao nhận quân nhập ngũ đợt 1 năm 2014. Dự lễ giao, nhận quân tại quận Gò Vấp có ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Võ Thị Dung - Chủ tịch UB MTTQ TPHCM cùng lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố, thủ trưởng các đơn vị nhận quân và đông đảo nhân dân quận Gò Vấp.

Trong đợt này, quận Gò Vấp giao 180 thanh niên đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa cho các đơn vị như: Sư đoàn không quân 370, Lữ đoàn Hải quân 957, Trung đoàn Gia Định, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Lữ đoàn Thông tin 23, Tiểu đoàn cảnh vệ 180 và Bộ Tư lệnh Thành phố. Thay mặt lãnh đạo Quận ủy quận Gò Vấp, ông Nguyễn Hồng - Bí thư Quận ủy Gò Vấp đã thắp sáng Ngọn lửa truyền thống trên lễ đài, biểu trưng cho khí thế hào hùng, sức mạnh và nhiệt huyết của thanh niên trong Ngày hội tòng quân. Ngọn lửa truyền thống được thắp sáng còn thể hiện niềm tin của lãnh đạo Quận đối với các tân binh, mong muốn những người con ưu tú của quê hương sẽ xứng đáng là thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ và nhân dân Gò Vấp anh hùng. Sau nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh trống mở hội giao quân, ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UNBD quận Gò Vấp đã chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ, đồng thời gửi gắm mong muốn các tân binh phát huy truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, vững vàng trong quân ngũ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN:
Thay mặt thủ trưởng các đơn vị nhận quân, Thượng tá Lê Văn Chí - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7) cũng bày tỏ sự tin tưởng về chất lượng tân binh nhập ngũ của TPHCM nói chung, quận Gò Vấp nói riêng. Thượng tá Lê Văn Chí nhấn mạnh:
Dưới lễ đài, với ánh mắt ngời sáng niềm tự hào, hàng trăm chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề không giấu được niềm xúc động xen lẫn hồi hộp, lo lắng trước giờ lên đường. Với tuổi đời còn rất trẻ, nhiều tân binh chưa từng một lần xa gia đình, thế nhưng giờ đây họ sẽ chuẩn bị bước vào một cột mốc mới của đời mình khi chính thức trở thành người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chiến sĩ trẻ Lê Vũ Hào - Trung đoàn Gia Định cho biết:
Buổi lễ giao quân diễn ra trong không khí háo hức xen lẫn sự bịn rịn giữa người đi và người ở lại. Nhiều người mẹ, người em đã không kìm được nước mắt trong giây phút chia tay. Dù vậy, người thân của các chiến sĩ đều bày tỏ mong muốn con em mình mau chóng hòa nhập với môi trường quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ và rèn luyện để ngày một trưởng thành hơn.

Đợt này, sẽ có 190 thanh niên của 4 quận: 3, 9, Tân Phú, Gò Vấp lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn 957 - vùng 4 Hải quân. Ông Trần Văn Phong - ngụ tại phường 10, quận Gò Vấp, có con trai lên đường nhập ngũ vào Lữ đoàn 957 Hải quân cho biết:
Cố nén những giọt nước mắt bịn rịn, bà Sơn Thị Mai Ly dành ít phút để động viên con trai trước khi lên đường. Dù ít nhiều lo lắng, bà vẫn có niềm tin về sự rèn luyện của quân đội đối với thanh niên. Bà Sơn Thị Mai Ly xúc động nói:
Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, năm nào Phường Tân Phú, quận 9 cũng chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự nên chất lượng công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đợt này, Phường Tân Phú, quận 9 được giao chỉ tiêu tuyển chọn 10 thanh niên nhập ngũ nhưng có đến 16 thanh niên tình nguyện nhập ngũ, trong đó có 5 thanh niên có trình độ Đại học - Cao đẳng. Trong những ngày qua, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Mai ở khu phố 6, Phường Tân Phú, quận 9, tràn đầy niềm vui bởi rất đông bà con lối xóm đến chúc mừng, thăm hỏi khi biết tin con bà là Nguyễn Tiến Công trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2014. Sinh trưởng trong gia đình có điều kiện, Công đang theo học Đại học Công nghệ TPHCM, đồng thời còn tham gia dân quân ở khu phố. Để tiếp nối truyền thống gia đình và thực hiện ước mơ trở thành bộ đội Cụ Hồ nên Tiến Công tạm gác lại việc học, tình nguyện đăng ký nhập ngũ đợt này. Nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Đảng viên trẻ Nguyễn Tiến Công vui mừng chia sẻ:
Vui mừng khi biết mình được phục vụ tại Quân chủng Hải quân, Đảng viên Phạm Kim Thành, quận 9 nói:
Còn tại thị trấn Hóc Môn, chúng tôi đã gặp thanh niên Võ Mạnh Hùng trúng tuyển nhập ngũ. Mạnh Hùng đã tốt nghiệp Đại học Công nghệ TPHCM với tấm bằng hạng ưu và anh đang làm việc tại một công ty ở gần nhà. Anh rất say mê chế tạo các mô hình, nhất là máy bay, bởi vậy, Hùng đã tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được trải nghiệm, cống hiến sức trẻ của mình trong môi trường quân đội. Trước giờ lên đường nhập ngũ, Võ Mạnh Hùng bộc bạch:
Như vậy, tính đến 8 giờ sáng ngày 19/2, hầu hết các điểm giao quân của 12 quận, huyện trên địa bàn thành phố đã hoàn thành công tác giao và nhận quân tham gia nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2014. Tin rằng với bản lĩnh và sức trẻ của mình, qua sự rèn giũa của môi trường quân đội, các tân binh sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
