Tổ chức trọng thể lễ viếng và truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng- người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên

(VOH) - Sáng nay 30/4, tại nhà tang lễ TP, Ban Bí thư TW Đoàn TNSCHCM đã tổ chức trọng thể lễ viếng và truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng- người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên với sự tham dự của đông đảo thanh thiếu nhi TP.
 
Chân dung anh Lý Tự Trọng thời gian học tập tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Sau 80 năm kể từ khi đồng chí Lý Tự Trọng hy sinh, ngày 26/4 đã tìm thấy di hài của đồng chí tại TP HCM.

Đến viếng đồng chí Lý Tự Trọng, chủ tịch UBNDTP Lê Hoàng Quân đã xúc động ghi vào sổ tang dòng chữ: Tấm gương hy sinh của đồng chí Lý Tự Trọng đã cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng của tuổi trẻ cả nước và miền Nam trong suốt cuộc kháng chiến gian khổ của miền Nam thành đồng tổ quốc, góp phần tô thắm trang sử đấu tranh cách mạng hào hùng của quân dân Sài Gòn-Gia Định và TPHCM.

Tại lễ truy điệu, Bí thư TW Đoàn- Dương Văn An đã ôn lại quá trình đấu tranh cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng. Đồng chí Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh năm 1914, quê ở xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là một trong những người thuộc lớp đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên được Bác Hồ giáo dục và bồi dưỡng đi theo lý tưởng của Đảng làm cách mạng giải phóng dân tộc. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí bị địch bắt ngày 21/11/1931 và bị kẻ thù xử chém tại Sài Gòn khi tuổi vừa tròn 17. Câu nói nổi tiếng của đồng chí Lý Tự Trọng trước lúc hy sinh “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác” đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thôi thúc các thế hệ thanh niên Việt Nam anh dũng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay luôn nguyện xứng đáng với tấm gương hy sinh dũng cảm của đồng chí Lý Tự Trọng.

Sau lễ truy điệu, đến chiều ngày 30/4 di hài của đồng chí Lý Tự Trọng được đưa về quê an táng tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.