Tô thăm lá cờ Đảng quang vinh

(VOH) - Suốt chặng đường 82 năm hình thành và phát triển, trang sử đầy tự hào của Đảng ta được tô thắm bởi xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Vượt qua chông gai, thử thách, Đảng đã lèo lái con tàu, đưa đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa bằng những chiến công hiển hách.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trong một buổi gặp gỡ các đảng viên trẻ. Ảnh: SGGP

Đất nước có được ngày hôm nay tươi sáng, đời sống nhân dân được cải thiện từng ngày là công lao to lớn của lớp lớp thế hệ đảng viên. Trong không khí hân hoan mừng Đảng thêm 1 tuổi mới, thế hệ đảng viên trẻ thành phố hôm nay đang hòa cùng nhịp đập trái tim của cả dân tộc hướng về lá cờ Đảng với niềm tự hào vô bờ bến.

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao mà tuổi trẻ chúng tôi có được. Vì lẽ đó, không ít thanh niên ưu tú đã không cầm được nước mắt khi đứng dưới cờ Đảng đọc lời tuyên thệ. Đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc dâng trào, là những giọt nước mắt tự hào khi được cất lên 2 tiếng “đồng chí”. Đảng viên trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Ủy viên Thường vụ đoàn phường Phú Mỹ - quận 7, vừa vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào cuối năm 2011 tại chi bộ KP1 phường Phú Mỹ. Đối với Ngọc Hạnh, ngày lễ kết nạp Đảng sẽ chẳng thể nào quên. Vào Đảng và cảm nhận sự dìu dắt của thế hệ đàn anh đàn chị chính là niềm hạnh phúc của Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Sự dìu dắt ấy giúp chị càng nhận thức sâu sắc rằng được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chính là bước khởi đầu cho quá trình cống hiến không ngừng nghỉ. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh chia sẻ:

Đứng vào hàng ngũ của Đảng, gánh vác trách nhiệm với đất nước trên vai để đảng viên trẻ thấy rằng mình đã lớn, cả trong cách nghĩ và hành động. Từ đó, không ngừng trau dồi bản lĩnh, nhận thức, xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, phồn vinh, xây dựng Đảng ngày một vững mạnh trường tồn. Đó là tâm nguyện của mỗi Đảng viên. Họ, trong quá trình rèn luyện thực tiễn đã luôn cụ thể hóa tâm nguyện ấy thành hướng phấn đấu cho bản thân. Hơn hết, đòi hỏi đối với người đảng viên trẻ của thời đại Hồ Chí Minh lại ngày càng cao hơn. Võ Minh Đức - sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin - trường ĐH Tự Nhiên TPHCM là một trong những điển hình đảng viên trẻ năng động, đa năng. Năm 2011, Minh Đức được ĐH Quốc Gia khen tặng là Đảng viên sinh viên tiêu biểu, được Thành đoàn tặng giấy khen cho những thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Minh Đức cũng là 1 trong 5 sinh viên có điểm học tập cao nhất khoa Công Nghệ Thông Tin trường ĐH Tự Nhiên. Vẫn còn ngồi trên giảng đường như bao sinh viên khác nhưng Minh Đức đã được Đảng bộ trường tin tưởng trao cho nhiệm vụ của 1 Phó Bí thư chi bộ sinh viên. Làm quen với nhiệm vụ mới, trọng trách mới, Minh Đức có thêm cơ hội để cống hiến sức trẻ của mình. Anh đã đề ra những hình thức sinh hoạt mới cho chi bộ, đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên. Với những thành tích đáng nể trong sinh hoạt đảng, đoàn, hội và cả trong học tập, rèn luyện đạo đức lối sống đó, Võ Minh Đức là tấm gương cho sinh viên noi theo. Bày tỏ suy nghĩ về Đảng và hình mẫu của 1 đảng viên trẻ thời đại mới, Minh Đức chia sẻ:

Vào Đảng là để xây dựng đảng, góp phần đưa đơn vị, địa phương mình đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hơn 5 tuổi đảng, đảng viên trẻ Võ Thành Việt, hiện là Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài Nguyên Môi trường, Bí thư đoàn thanh niên Sở, đã có những cống hiến không ngừng nghỉ. Trong chuyên môn, Võ Thành Việt là chiến sĩ thi đua 9 năm liền, được nhận nhiều bằng khen của UBND TP và đơn vị. Riêng năm 2011 anh được  Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tuyên dương gương điển hình “Học tập và làm theo lời Bác”, được tuyên dương Thanh niên làm theo lời Bác miền Đông Nam Bộ, Thanh niên làm theo lời Bác cụm Hành chính - sự nghiệp và được Công đoàn viên chức thành phố trao tặng danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi”. Võ Thanh Việt chia sẻ, chính những bài học về tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ đã tiếp sức cho anh đạt được những thành tích ấy. Chia sẻ về bài học của Bác mà mình tâm đắc nhất, đảng viên trẻ Võ Thanh Việt nói:

Màu cờ mà Đảng và Bác Hồ vạch lối chỉ đường cho toàn dân đi theo cũng là màu cờ đỏ thiêng liêng nâng bước chân những đảng viên trẻ. Thấu hiểu vai trò quan trọng của những đảng viên thế hệ này, những người đi trước luôn tạo điều kiện dìu dắt để đảng viên trẻ phát huy nội lực của mình, bởi đó cũng chính là sức mạnh của đảng. Là người có quá trình gắn bó lâu dài với phong trào thanh niên, ông Nguyễn Hoàng Năng hiện là Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng là người gần gũi, luôn hiểu và tạo điều kiện tốt nhất để đảng viên trẻ phát huy năng lực ở mọi cương vị mà ông đảm nhiệm. Ông Nguyễn Hoàng Năng chia sẻ:

Tự thấy mình có trách nhiệm kế thừa và làm rạng rỡ sự nghiệp cách mạng vinh quang, mỗi Đảng viên trẻ ngày hôm nay luôn sống sao cho xứng đáng với sự tin yêu mà Đảng và đất nước dành cho mình. Mừng Đảng thêm 1 tuổi mới, tuổi trẻ nói chung và Đảng viên trẻ nói riêng nguyện là những bông hoa tô thắm lá cờ đỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh./.