TPHCM cùng cả nước tưng bừng đón năm mới

(VOH) - Thời khắc chuyển giao năm cũ 2011 và năm mới 2012 đã thực sự trở thành một ngày hội của người dân TPHCM. Nhiều gia đình đến mấy thế hệ, người già, trẻ em, các cặp tình nhân, nam thanh nữ tú cùng háo hức đổ ra đường, hướng về các con phố khu vực trung tâm quận 1, nơi có các chương trình văn hóa, văn nghệ đón chào năm mới.
Hàng vạn người dân chào đón năm mới trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: SGGP

Từ nhiều ngày trước, các tuyến đường trung tâm đã được khoác lên mình chiếc áo mới, là dàn đèn được trang hoàng, tạo hình cực đẹp. Và đêm qua, ánh đèn lung linh tỏa sáng trong thời khắc đầy ý nghĩa khiến cho TP trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Mang chủ đề “Tỏa sáng đón mừng năm mới”, hàng ngàn đèn LED đã được thắp lên sáng bừng đường phố, điểm nhấn là 4 đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn. Mỗi nơi một vẻ, hoa mai rực rỡ, sắc đào hồng thắm, hoa trái tim yêu thương...

Đặc biệt là khối cầu xoay phát ánh sáng xanh biểu tượng hình người nắm tay nhau đoàn kết. Hình ảnh chim bồ câu và bông mai vàng cũng được chọn là biểu tượng cho TP hòa bình và tràn đầy sức sống trong năm mới 2012. Người dân đi chơi Tết còn đặc biệt thích thú khi các ngọn đèn LED được điều khiển theo nhịp điệu của những bài nhạc sôi động như “Happy new year”, “Xuân đã về”…  Một hình ảnh khác về một TPHCM luôn đông đúc, ồn ào và tất bật khiến những ai tham gia thời khắc đón giao thừa đều trầm trồ, xuýt xoa vì quá đẹp và ấn tượng.

Mới hơn 18h, dòng người đã bắt đầu náo nức đổ về khu trung tâm TP đón năm mới, mỗi lúc một đông. Mỗi người dân, mỗi du khách đều thường trực nụ cười trên môi. Gia đình chị Phượng, Q.1 chọn những trục đường chính của khu trung tâm làm điểm vui chơi. Anh chị thay nhau chụp ảnh cho con gái ở những khu tiểu cảnh trang hoàng bắt mắt quanh thương xá Tax, đại lộ Nguyễn Huệ, cả nhà chờ đợi khoảnh khắc giao thừa xem bắn pháo hoa mừng năm mới đầy an lành, may mắn:

Sôi động nhất là các nhóm bạn học sinh, sinh viên với gương mặt rạng rỡ, tiếng nói cười vui vẻ không ngớt. Thanh Hà (sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM) chia sẻ: mong TP ngày càng phát triển, ít khói bụi hơn và đời sống mọi người khấm khá hơn:

Anh Hoàng Nam (ngụ ở Hà Nội) đã tranh thủ 3 ngày nghỉ lễ dương lịch đưa cả gia đình vào Sài Gòn chơi. Trải nghiệm đón năm mới với nắng ấm phương nam đã đem đến cho anh Nam những cảm nhận thú vị:

Đặc biệt, khu vực nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành…cũng có rất nhiều du khách nước ngoài cùng ra đường đón năm mới với người dân Việt Nam. Anh Sami (du khách Mỹ) chia sẻ: "Theo tôi thấy, không khí mừng mừng năm mới ở TPHCM thật tuyệt vời, khung cảnh trang hoàng lộng lẫy quanh khu trung tâm. Mọi người chào đón chúng tôi rất thân thiện. Chúng tôi thật sự rất thích và sẽ trở lại vào năm sau".

Còn chị Jane, du khách Canada rất hài lòng lần đầu tận hưởng không khí lễ hội ở TP.HCM: "Lễ hội mừng năm mới được tổ chức rất chu đáo, mọi người đầy háo hức, đường phố thật đông đúc. Không khí đón năm mới ở TP cũng thật khác biệt với nước tôi cũng như Châu Âu hay Mỹ".

Còn tại Hà Nội, dù thời tiết rất lạnh nhưng không khí đón giao thừa cũng khá tưng bừng. Hàng chục ngàn người dân Thủ đô quy tụ về vườn hoa Lý Thái Tổ và các tuyến phố chung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, háo hức đón mừng năm mới 2012.  Không khí đón xuân năm nay càng rộn ràng hơn với lễ hội "Hà Nội - điểm hẹn phố và hoa". Tại các sân khấu Ðền Bà Kiệu, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục... có các chương trình nghệ thuật ca ngợi mùa xuân, đất nước và Thủ đô đổi mới. Hòa cùng không khí phấn khởi đó, anh Quốc Nguyên, một người dân Thủ đô đã chia sẻ về những điều ước trong năm mới:

Tại TP Đà Lạt, Festival hoa lần 4 được khai hội vào tối qua bên hồ Xuân Hương đã khiến cho không khí đón giao thừa ở TP du lịch này trở nên rộn ràng và đầy ấn tượng. Chị Ngọc Phương, một người dân Đà Lạt đã bày tỏ:

Chị Ánh Tuyết, một du khách đến Đà Lạt cùng gia đình trong những ngày nghỉ cho biết cảm nhận ở thời khắc giao thừa:

Và đêm qua, khi đồng hồ điểm 0h, pháo hoa đã rực rỡ trên bầu trời khắp dải đất hình chữ S, chuyển tải thông điệp hòa bình và hạnh phúc, mang theo niềm vui và sự lạc quan bước vào năm mới. Xin chào 2012!