TPHCM đón lễ Giáng sinh an lành, vui tươi

(VOH) - Đêm qua (24/12), tại TP.HCM người dân thành phố và du khách đến từ khắp mọi nơi đã tận hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc trong không khí náo nhiệt, sôi động, trang hoàng rực rỡ khắp đường phố. Có thể nói, cho đến nay, lễ Giáng sinh giờ đây không chỉ là một ngày lễ lớn của người theo đạo công giáo mà là dịp để mọi người dân vui chơi, sum họp bên gia đình, gửi những lời chúc an bình và tốt lành.

Từ 19 giờ tối trên các tuyến đường lớn dòng người đổ về ngày càng đông, cùng đi lễ nhà thờ, vui chơi và đi mua sắm nhân dịp Giáng sinh. Khu vực trung tâm thành phố, dòng người phải nhích từng bước một. Không khí đêm giáng sinh tràn về mang đến vẻ náo nhiệt, nhiều nơi được trang hoàng bởi hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy, những tiểu cảnh trang trí khiến đường phố trở nên lung linh màu sắc thu hút mọi ánh nhìn. Ngọc Truyền, một bạn trẻ theo đạo công giáo ngụ ở Q.4 nói:


Những con đường lễ hội mùa Giáng sinh với đèn màu rực rỡ như một sân khấu lớn với hình ảnh nón lá trên đường Lê Duẩn, hình ảnh hoa mai vàng rực trên đường Đồng Khởi, hoa đào hồng tươi đường Lê Lợi báo hiệu mùa xuân sắp về. Những hình ảnh lung linh này đã khiến rất nhiều người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng về sắc màu rực rỡ của thành phố về đêm. Anh Nguyễn Văn Thành, nhà ở Q.10 đưa cả gia đình đi chơi lễ
Giáng sinh chia sẻ:
 

Trung tâm mua sắm Vicom tại TP.HCM được trang trí rực rỡ trong mùa giáng sinh.ảnh: Khiêm Huân

Khu trung tâm thành phố quanh nhà thờ Đức Bà được trang hoàng sáng bừng một cung đường. Các trung tâm mua sắm Diamond Plaza, Saigon Square, khách sạn Rex rực rỡ trong mùa Giáng sinh với trang trí hang đá, cây thông phủ tuyết trắng, ông già Noel thu hút đông đảo các bạn trẻ tham quan, chụp hình. Em Thanh Trúc, học sinh lớp 3 một trường tiểu học Q.5 được ba mẹ dẫn đi chơi bày tỏ:


Ngoài ra, khu phố tây Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện cũng rất sôi động vì đây là khu vực tập trung rất nhiều du khách nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh, không khí Giáng sinh ở đây càng đậm đặc và có hương vị riêng. Các con đường, ngõ hẻm tại đây dù lớn dù nhỏ vẫn được giăng dây đèn óng ánh đủ các kiểu, hàng quán ken đầy du khách nước ngoài quây quần và sum họp trong không khí đầm ấm bên bạn bè và người thân. Bên cây thông, những âm thanh vui nhộn trong bài mừng
Giáng sinh, tiếng nâng cốc chúc mừng ngày lễ yên bình trong ánh đèn lung linh vừa khác lạ nhưng cũng rất ấm áp với du khách nước ngoài. Anh Bill Taylor, một du khách Mĩ đến Sài Gòn đón lễ Giáng sinh cho biết: "Khu trung tâm rất đông đúc, người dân nhiệt tình chào đón bất cứ nơi nào chúng tôi đến, tôi cảm thấy một không khí tươi vui, rộn ràng và màu sắc ở nơi này, tôi rất thích chuyến hành trình đến Sài Gòn đón lễ giáng sinh lần này".

Ngoài khu vực trung tâm của thành phố, những địa bàn quận, huyện vùng ven của thành phố, không khí đón mừng Noel cũng tấp nập và nhộn nhịp không kém. Điển hình như xứ đạo nằm trên địa bàn Phạm Thế Hiển, quận 8. Theo ghi nhận của chúng tôi, từ lúc 18g tối, tuyến đường bắt đầu trở nên lung linh và rực rỡ hơn bởi vô số đèn màu, đèn lồng và cờ hoa giăng mắc hai bên đường. Càng về tối, lượng người và xe cộ đổ dồn về mỗi lúc một đông hơn làm cho không khí đón mừng giáng sinh ở đây càng trở nên nóng hơn. Ngay tại giáo xứ Bình An Hạ, thuộc địa bàn phường 6, quận 8, một trong 5 giáo xứ nằm xen kẽ trên đoạn đường dài chưa đầy 5km của con đường Phạm Thế Hiển. Nơi đây, gần 80% số dân là đồng bào công giáo sinh sống, cũng là một xứ đạo lâu đời ở TP.HCM. Điểm nhấn đặc biệt của Bình An Hạ là khu vực tượng chúa hài đồng trong khuôn viên của giáo xứ. Nơi đây có khá đông các bạn trẻ tập trung lại chụp hình lưu niệm cho m
ùa giáng sinh 2012. Trong số đó có không ít bạn trẻ đến từ các quận trung tâm của thành phố. Trao đổi với phóng viên, bạn Trần Thị Thủy ở Gò Vấp nói:


Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên năm 2012 này, chúng tôi dễ dàng nhận thấy, phong trào “nhà nhà làm hàng đá, người người làm hang đá” ở quận 8 không còn nhiều như trước đây. Thay vì mỗi nhà tự trang hoàng những hang đá mini như trước, thì năm nay mỗi giáo xứ trên địa bàn quận 8 lại phát động phong trào đóng góp kinh phí và công sức làm chung một hang đá tại các giáo họ, vừa tiết kiệm chi phí nhưng đồng thời vẫn đảm bảo không khí và tinh thần đón mừng ngày lễ trọng này của bà con giáo dân. Bên cạnh đó, một số giáo xứ như Bình An Hạ, Bình An Thượng, Bình Thuận vẫn duy trì được các chương trình đặc sắc như diễu hành hang đá, trao tặng quà cho bà con giáo dân. Bằng những cố gắng đó, không khí tưng bừng rộn rã của đêm giáng sinh vẫn rạng ngời trên gương mặt của các giáo dân lẫn nhưng người lương giáo. Ông Trần Văn Ngọc, người dân phường 6 quận 8 cho biết:



Để đảm bảo một mùa giáng sinh an lành đến với người dân, công tác an ninh trật tự tại các giáo xứ trên địa bàn quận 8 được tiến hành rất nghiêm ngặt. Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó chủ tịch UBND phường 6, quận 8 cho hay:



Đêm Noel rộn ràng trong không khí từng bừng và náo nhiệt. Xen lẫn trong trong dòng người hồ hởi đón chào Noel 2012 không chỉ có các bạn trẻ mà còn có cả những cụ già tóc bạc phơ, cũng có không ít các em thiếu nhi xúng xính trong bộ quần ào của ông già Noel. Tuy khác nhau về tuổi tác nhưng theo chúng tôi, tất cả đều giống nhau ở một điểm chung là đều ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn, một năm mới an lành đến với tất cả mọi người
.