
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm giao lưu cùng các chiến sĩ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ảnh: SGGP
Chương trình diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vừa xúc động vừa xen lẫn tự hào, khâm phục trước những câu chuyện được chia sẻ. Như câu chuyện của Thượng úy Trương Xuân Thắng – Chính trị viên nhà giàn DK1/17. Anh tâm sự, do yêu cầu công tác, anh phải đi nhận nhiệm vụ khi vợ đang mang thai được 3 tháng. Thế nhưng, nhờ có chuyến về thăm thành phố lần này mà anh đã có dịp thăm vợ cùng cô con gái mới sinh được 4 tháng. Người lính rắn rỏi, dạn dày trước phong ba bão táp cũng có lúc mắt hoen đỏ khi được ẵm bồng trên tay cô con gái bé nhỏ của mình, đứa bé được đặt tên là Hải Mai – mà theo anh chia sẻ có nghĩa là biển lúc sớm mai, bình yên và trong trẻo.
Tương tự như câu chuyện của Thượng úy Trương Xuân Thắng, nhiều người vợ, người mẹ, người con của các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ, trong sâu thẳm mỗi người đều có sự lo lắng, nhưng vượt lên tất cả là niềm tin, niềm tự hào về chồng, về con, về cha của mình. Tất cả họ đều hết sức vững tâm làm tròn trách nhiệm nơi hậu phương để người thân yên tâm làm nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Ngọc – mẹ của binh nhất Lê Hữu Định, đang công tác tại đảo Trường Sa Lớn chia sẻ, sau thời gian được quân đội rèn giũa, lần này khi Định trở về, em đã có nhiều tiến bộ, chững chạc hơn trong suy nghĩ, lối sống. Nhà chỉ có 2 anh em, nhưng nếu em trai của Hữu Định có ý định tiếp bước anh trai thì bà cũng rất sẵn lòng.
Trong chương trình, khán giả cũng được tìm hiểu thêm về nhiệm vụ, cuộc sống cũng như tâm tư tình cảm của các cán bộ - chiến sĩ đang công tác trên vùng biển Tổ quốc. Trong những ngày biển Đông dậy sóng, các anh là lực lượng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, luôn sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã gửi lời chúc mừng, động viên đến đoàn cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bà Hà nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hết sức trân trọng và tự hào về những đóng góp, hy sinh quên mình của lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư. Đây cũng là nguồn động lực để nhân dân thành phố mang tên Bác ra sức phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần xây dựng vững chắc thế trận phòng thủ trên biển, bảo vệ từng tấc đất sải biển của Tổ quốc.
Đây là năm thứ 2 Ủy ban MTTQ TPHCM phối hợp tổ chức chuyến thăm thành phố cho các cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm khó quên về tình cảm hậu phương nồng ấm, thiết tha, cũng như ấn tượng về một đô thị năng động, phát triển bậc nhất của cả nước. Dù chia tay trong quyến luyến, nhưng các cán bộ - chiến sĩ chắc hẳn sẽ càng vững tin hơn vào tấm lòng hậu phương vững chắc, sống và chiến đấu hết mình để lá cờ đỏ sao vàng mãi tung bay trên vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
