![]() |
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM |
Trong bài diễn văn kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp đã ôn lại ý nghĩa to lớn của Ngày thương binh - liệt sĩ. Cách đây 64 năm, Chủ tịch Hồ Chi Minh chọn ngày 27/7 hằng năm là Ngày Thương binh - Liệt sĩ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bày tỏ tri ân với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ngày 27/7 đã đi vào lịch sử với một ý nghĩa to lớn, khắc ghi tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời vì nghĩa lớn, ông Lê Thành Tâm đã nhấn mạnh đến phong trào đền ơn đáp nghĩa của Thành phố. Trong những năm qua, TP đã luôn phát huy mọi nguồn lực để chăm lo cho đời sống của những người có công với Tổ quốc. Năm 2010, TP đã xây dựng 112 căn nhà tình nghĩa, 252 căn nhà tình thương, tặng 454 sổ vàng tình nghĩa. Đồng thời, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang và nhiều hoạt động thiết thực khác. Nói về đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân TP, Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Thành Tâm phát biểu: "Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ năm nay chúng ta mãi mãi nêu cao tinh thần trách nhiệm và truyền thống "uống nước nhớ nguồn", đẩy mạnh hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa thông qua các việc làm thiết thực như chăm sóc, giúp đỡ thương - bệnh binh và gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là tình cảm thiêng liêng, là trách nhiệm của toàn xã hội. Năm tháng sẽ trôi qua nhưng sự hy sinh vô cùng to lớn, quên mình của các anh hùng liệt sĩ, thương - bệnh binh, người có công với cách mạng sẽ sống mãi trong lòng chúng ta".
Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh hoặc cống hiến một phần thân thể của mình cho sự nghiệp cao cả của dân tộc. Trong công cuộc xây dựng và phát triển, người cựu chiến binh vẫn nêu cao tinh thần của “bộ đội cụ Hồ”. Đại tá Phạm Văn Bạch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tp HCM khẳng định: "Người lính năm xưa, người cựu chiến binh hôm nay có thể tuổi càng cao, sức khỏe ngày càng yếu đi nhưng ý chí cách mạng, lòng kiên trung với Đảng, với mục tiêu lí tưởng XHCN gắn liền với độc lập dân tộc là không bao giờ thay đổi. Phải tiếp tục đóng góp sức mình cùng với Đảng bộ và nhân dân thành phố trong việc xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng và bảo vệ thành phố anh hùng phát triển".
Tiếp nối truyền thống yêu nước của thế hệ cha anh, những người đoàn viên thanh niên đã nêu cao tinh thần cách mạng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thành kính trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Sài Gòn Nguyễn Văn Tú bày tỏ: "Sinh ra, lớn lên trong điều kiện đất nước hòa bình, được hưởng mọi điều kiện để có thể học tập, rèn luyện và phấn đấu, chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, kế tục truyền thống và nguyện xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước, với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu của mình để bảo vệ độc lập dân tộc".
Lễ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 tại Khu Di tích Dân công hỏa tuyến đã hun đúc tinh thần yêu nước của thế hệ đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, góp phần đền đáp công ơn của những người đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của tổ quốc.


