(VOH) - Sự kiện 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 thuộc Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2, húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chính quyền ngụy Sài Gòn, khẳng định chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã mãi mãi đi vào lịch sử. 35 năm sau chiến thắng lịch sử ấy, chúng tôi lại có dịp gặp lại những người lính quả cảm và bình dị, họ là nhân chứng của ngày 30/4, 35 năm về trước.
Trong thế tiến công như vũ bão của 35 năm về trước, những chiếc xe tăng T54, T59 thuộc Lữ đoàn 203-Quân đoàn 2 cắm cờ xanh đỏ sao vàng rầm rập từ Biên Hòa-Đồng Nai hướng về mục tiêu cuối cùng ở Sài Gòn: Dinh Độc Lập. Vượt qua biển lửa, những chiếc xe tăng đầu tiên đã tiến đến ngã tư Hàng Xanh. Vào đến Sài Gòn, nhưng tất cả các thành viên đều không biết đường dẫn vào Dinh Độc Lập. Bản thân xe của ông Nguyên cũng chỉ biết qua 7 ngã tư rẽ trái là sẽ đến Dinh Độc Lập. Nhớ lại ngày ấy, ông Ngô Sỹ Nguyên, kể: “Lúc tiến vào nội thành, phố xá vắng tanh, không một bóng người. Đến cầu Thị Nghè, chiếc xe tăng 387 dẫn đầu đã trúng đạn nằm lại, trung úy Vũ Đăng Toàn-chỉ huy xe 390 của chúng tôi ra lệnh cho xe vượt cầu Thị Nghè và dẫn đầu lực lượng đột kích thọc sâu. Theo sau là chiếc 843 của đại đội trưởng Bùi Quang Thận. Mặc dù xe tăng 390 cách Dinh Độc Lập không xa nhưng do không biết đường nên không xác định rõ vị trí của Dinh. Rất may, khi đó xe tăng 390 lại đi đường ngang qua cổng dinh Độc Lập, còn xe 834 của đại đội trưởng Bùi Quang Thận dừng lại trước cổng phụ; xe của chúng tôi được lệnh của đồng chí Vũ Đăng Toàn ra lệnh nhắm hướng chính diện xông thẳng, húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập. Cùng lúc đó, đại đội trưởng Thận nhảy xuống xe, mang theo lá cờ Mặt trận giải phóng. 35 năm đã trôi qua, nhưng chất lính trong ông Ngô Sỹ Nguyên-Pháo thủ số 1 của chiếc xe tăng 390 vẫn nguyên vẹn: mộc mạc và đơn sơ khi kể cho chúng tôi về những kỷ niệm trong cuộc chiến:
Nhớ về ngày 30/4 lịch sử của 35 năm về trước, đại tá Bùi Quang Thận-Nguyên Đại đội trưởng xe tăng 843, xúc động, dòng lịch sử lại ùa về trong ông. Ông kể với chúng tôi về niềm tự hào và niềm vinh dự khi được thực hiện xứ mệnh lịch sử treo cờ Mặt trận giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975, ông nhớ lại: “Ngày đó, khi xe tăng 390 do đồng chí Vũ Đăng Toàn và xe tăng 843 do tôi chỉ huy, khi vừa vào trong sân của Dinh Độc Lập, tôi tháo vội chiếc ăng ten trên xe, cầm theo lá cờ rồi chạy vào Dinh mà không mang theo một thứ vũ khí gì. Khi lên đến nơi, tôi hạ cờ ngụy xuống. Nhưng do cờ được buộc chắc nên tôi phải cắn bằng răng, sau đó treo lá cờ Mặt trận giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập. Tôi thận trọng ghi: 10 giờ 30 ngày 30/4 và ký tên Thận lên góc lá cờ Tổ quốc. Đại tá Bùi Quang Thận, xúc động nói:
35 năm qua, giờ gặp lại Bùi Quang Thận, Vũ Đăng Toàn, Ngô Sỹ Nguyên và Nguyễn Văn Kỷ, các cựu chiến binh đã trở thành người ông, người cha bên gia đình hạnh phúc và êm ấm. Dù cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan, nhưng trong họ luôn phát huy phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, bình dị và gần gũi.
Với ông Nguyễn Văn Kỷ-Pháo thủ số 2 xe tăng 843, mỗi khi vào thành phố và vào thăm lại Dinh Độc Lập là những ký ức về một thời chiến đấu hào hùng của ông cùng đồng đội lại hiện về. Ông kể: Ngày 30/4/1975 là một giây phút trọng đại, đó là niềm vinh dự mãi không bao giờ quên trong cuộc đời tôi. Vâng buổi sáng ngày 30/4 là một buổi sáng trọng đại, trong một ngày trọng đại của không chỉ riêng ông mà là của lịch sử dân tộc: Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Giọng ông Nguyễn Văn Kỷ như nghẹn lại khi nhớ về ngày ấy:
Xin một lần được gọi những người lính xe tăng mưu trí, quả cảm năm nào - những người đã góp phần viết nên chiến công vẻ vang của ngày 30/4/1975 lịch sử là những anh hùng. Hình ảnh về họ thật đẹp đẽ: khi đất nước lâm nguy thì sẵn sàng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, lúc đất nước hòa bình, họ khiêm nhường, trở về với đời thường như bao người khác. Chúng tôi những người trẻ của thế hệ hôm nay nguyện mãi tri ân, khắc ghi những chiến công thầm lặng của các nhân chứng lịch sử đã góp phần làm nên ngày đất nước toàn thắng, đất nước thống nhất
Quốc Dũng
