Trung thu ấm áp cùng những trái tim tình nguyện

(VOH) - Cùng với một câu hỏi: “Em mong muốn sẽ nhận được gì trong ngày Tết Trung thu”, chúng tôi đã nhận được nhiều câu trả lời giống nhau của một số em thiếu nhi“Có hoàn cảnh đặc biệt”: các em mong mỗi dịp Trung thu về có lồng đèn ông sao và chiếc bánh nướng. Thật xúc động biết bao khi ước mơ của những đứa trẻ nghèo chỉ là những thứ tưởng chừng như quá đơn giản đối với mọi trẻ em. Nếu như không có vòng tay nhân ái của xã hội, biết bao giờ ước mơ nhỏ nhoi đó của các em mới trở thành hiện thực?

Tổ chức Trung thu hàng năm cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động không thể thiếu của CLB Chung một tấm lòng. Có một điều đặc biệt là các thành viên trong nhóm không chỉ đi quyên góp kinh phí từ các nhà hảo tâm để mua quà cho những em thiếu nhi thiệt thòi mà họ còn trực tiếp dạy cho các em những lời ca, tiếng hát để chính các em được cất cao giọng hát của mình dưới ánh trăng rằm. Ông Nguyễn Thanh Vân-Chủ nhiệm CLB Chung một tấm lòng, đồng thời là giáo viên của lớp học tình thương Chùa Từ Hạnh-nơi đang có hơn 100 em học sinh là trẻ lang thang, mồ côi không nơi nương tựa theo học đã không quản ngại vất vả, thiếu thốn, nhiều năm liền tổ chức cho học trò của mình một mùa trung thu thật ấm áp. Ông tâm niệm:

Mùa Trung thu tình nguyện 2010 cũng sớm lan tỏa trên mạng internet với những thông điệp thật dễ thương và giản dị “Có bao giờ trong những đêm mưa của Sài Gòn, bạn thoáng nhìn thấy những bé thơ trong chiếc áo mỏng tang đang ngồi co ro bên hiên nhà, bà cụ già đang run lập cập vì đói, vì lạnh? Có bao giờ bạn nhìn thấy những bóng dáng gầy gò, vác trên mình những chiếc bao rách bươm, lầm lũi đi nhặt từng cái bao, mảnh giấy? Có bao giờ, trong cuộc sống đầy tất bật, bạn dừng lại, dù chỉ vài phút thôi, để cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn?”. Với thông điệp đó, chương trình Trăng sáng niềm tin của CLB Tình nguyện viên Ngàn hạc giấy đang thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Các tình nguyện viên sẽ đi trao hơn 200 phần quà gồm bánh Trung thu, sữa, mì gói, dầu gió, áo ấm… cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong hai ngày 18 và 19 tháng 9. Tình Nguyện Viên Lê Cẩm Tú chia sẻ:

Đối với các thành viên của nhóm tình nguyện Những Ứớc Mơ Xanh thì đã có một ngày hội tình nguyện chào mừng tết Trung Thu 2010 thật ý nghĩa khi cùng nhau tổ chức ngày chủ nhật “Kết đèn lồng - Nối ước mơ” tại số 5 Đinh Tiên Hoàng-Q1, vừa qua. Hàng trăm bạn Tình nguyện Viên ngồi say sưa, tỉ mẩn với chiếc lồng đèn chưa hoàn thiện giữa cái nóng oi bức. Cầm trên tay chiếc lon sữa bò được chính tay mình trang trí thật dễ thương, bạn Hạ Vy chia sẻ:

Lau vội những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, Lê Trung Hải, trưởng nhóm Những ước mơ xanh vui vẻ:

Để có thể tổ chức thành công chương trình “Vầng Trăng Cổ Tích” tại hai địa điểm: Ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, và Cơ sở nuôi dạy trẻ em khiếm thị Bừng Sáng vào ngày 21/09/2010, nhóm tình nguyện Giọt Nắng đã có những hoạt động thật ý nghĩa nhằm tạo cho các em nhỏ không may có được một mùa trung thu trọn vẹn. Tình nguyện viên Phương Thy của nhóm cho biết:

Hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức thăm, tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Có hàng trăm các hoạt động lớn nhỏ vui trung thu sẽ được tổ chức từ hôm nay cho đến hết thứ 3 tuần sau, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch. Đây là tín hiệu đáng mừng cho mỗi mùa Trung thu, sự nhân ái đó đã mang niềm vui đến cho trẻ em thiệt thòi. Mong rằng mỗi chúng ta hãy có nhiều sự quan tâm hơn cho trẻ em nghèo. Với các bậc cha mẹ, hãy lấy Tết Trung thu làm cơ hội để giáo dục con cái về tình yêu thương và sự sẻ chia. Có vậy, Tết Trung thu mới thật ý nghĩa !