Tuổi trẻ thành phố hăng hái lên đường nhập ngũ

(VOH) - Sáng 08/9, 12 quận huyện tại TPHCM đã đồng loạt tổ chức giao quân đợt 2 năm 2015. Hàng ngàn thanh niên trong màu áo lính, từ biệt gia đình lên đường, bắt đầu cuộc đời quân ngũ.

Bí thư Thành uỷ Lê Thanh Hải động viên các tân binh (Ảnh: Báo Công an)

Tại lễ giao quân điểm của thành phố diễn ra ở quận Bình Thạnh, Thượng tá Phạm Đức Châu Trần – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận cho biết, đợt 2 năm 2015 đặc biệt có nhiều thanh niên tình nguyện đăng ký thi hành nghĩa vụ quân sự trong quân chủng Hải quân.

Các tân binh được tuyển chọn năm nay của quận được đánh giá có chất lượng cao, trong đó có gần 40% thanh niên có trình độ Đại học - Cao đẳng - Trung học chuyên nghiệp và có 10 Đảng viên nhập ngũ.

Thay mặt lãnh đạo quận, ông Hoàng Song Hà - Chủ tịch UNBD quận Bình Thạnh đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể các tân binh lên đường nhập ngũ, chúc các thanh niên mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Từ hôm nay, các bạn sẽ bước vào môi trường mới, tiêp cận với những sinh hoạt của người lính, của người chiến sĩ công an nhân dân. Chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ nhưng với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tôi tin tưởng các bạn sẽ thích nghi với môi trường mới; rèn luyện cho các bạn sức khỏe, lòng dũng cảm, kiên cường không chịu khuất phục trước khó khăn; tạo cho các bạn ý thức tự lập, niềm tin vững chắc vào tương lai” – ông Hà chia sẻ với các tân binh.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh thành phố và lãnh đạo quận Bình Thạnh đã xuống tận hàng ngũ chiến sĩ mới để động viên, chúc mừng những thanh niên ưu tú của thành phố.

Tân binh bịn rịn khi chia tay người thân (Ảnh: Báo Công an)

Mới chỉ đôi mươi nên không ít bạn trẻ còn khá bỡ ngỡ khi lần đầu xa gia đình. Thế nhưng trên môi những tân binh này vẫn rạng rỡ nụ cười, những cái siết tay thật chặt, những cái ôm ấm áp trước khi lên đường. "Em muốn nhắn gửi đến ba mẹ là hãy giữ gìn sức khỏe và hãy yên tâm, con sẽ cố gắng nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ và hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người lính !”. Tân binh Nguyễn Trọng Phụng bày tỏ. Chiến sĩ Nguyễn Minh Nhân cho biết: “Em tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự để rèn luyện bản thân, giúp mình tự tin hơn trong cuộc sống. Sau khi xuất ngũ, em sẽ tiếp tục học tập và tìm một công việc ổn định”.

Đứng ngóng lên ô cửa xe để tìm bóng dáng con trai, bà Trần Thị Ngọc Hoa – mẹ của thanh niên Hoàng Hải Minh, đi nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn 957, vùng 4 Hải quân – vừa hồi hộp, lo lắng, vừa tự hào khi nhìn thấy con đang từng bước trưởng thành. Bà cho biết, Hải Minh đang học năm cuối Đại học và chờ kết quả tốt nghiệp. Trong trường, Hải Minh là một Đảng viên trẻ năng nổ hoạt động đoàn thể, xã hội. Thế nên khi con trai viết đơn tình nguyện đi hải quân, gia đình hoàn toàn ủng hộ và mong con sẽ học hỏi thêm nhiều kỹ năng sống, rèn luyện bản lĩnh, góp phần bảo vệ biển đảo thân yêu của Tổ quốc. “Cháu nói mình là thanh niên thì phải làm gì đó cho đất nước. Gia đình cũng mừng là cháu có nguyện vọng tốt đẹp đó, nhưng là người mẹ, tôi cũng lo lắng, xúc động trước khi cháu lên đường vì đây là lần đầu tiên cháu xa gia đình và cũng ít va chạm xã hội." Bà Trần Thị Ngọc Hoa rưng rưng. 

Đến 8 giờ ngày 8/9, lễ giao nhận quân tại 12 quận – huyện của TPHCM diễn ra nhanh gọn, bảo đảm quân số, an toàn tuyệt đối. .