Vấn đề hôm nay: Lễ chùa ngày xuân

(VOH) - Ngay sau đêm giao thừa, việc dời nhà để tới chùa hái lộc, cầu xin mọi điều tốt lành cho một năm mới, từ rất lâu rồi đã trở thành cái lệ của nhiều người. Do có niềm tin như vậy, cho nên đang còn trong tháng giêng, ở các chùa không khí thăm viếng và lễ vái vẫn còn là phổ biến.

Vấn đề hôm nay: Lễ chùa ngày xuân


(VOH) - Ngay sau đêm giao thừa, việc dời nhà để tới chùa hái lộc, cầu xin mọi điều tốt lành cho một năm mới, từ rất lâu rồi đã trở thành cái lệ của nhiều người. Do có niềm tin như vậy, cho nên đang còn trong tháng giêng, ở các chùa không khí thăm viếng và lễ vái vẫn còn là phổ biến.

 
Tuy nhiên cũng không biết từ khi nào, có không ít người chẳng có công ăn việc làm, chỉ trông nhờ vào mấy ngày xuân để kiếm cơm bằng đủ thứ việc. Họ ngồi tràn ra mặt tiền các ngôi chùa để bán nhang đèn cầy và giấy tiền vàng bạc... Ai vào cũng bị ép mua. Thậm chí còn bị chọc cả bó nhang vào người. Đội quân khác đông không kém là những người ăn xin. Ông già bà cả thì không nói, trong số này còn có cả trung niên, phụ nữ giả nghèo giả khổ và đông nhất là trẻ em- đi xin ăn cho người lớn. Hễ có khách ra vào chùa là họ đeo bám rần rần, kêu réo van nài để xin cho bằng được. Tệ hại hơn, ở một số ngôi chùa, người ta còn phát hiện cả những vị sư giả, cũng quanh quẩn nơi cổng chùa để hành khất xin khách thập phương rủ lòng thương…Tất cả đã tạo ra một quang cảnh hỗn độn và bát nháo nơi cửa phật linh thiêng và tao nhã. Chính cung cách làm ăn của những người này đã thường xuyên làm cho giao thông ở những con phố nội thành có ngôi chùa hoặc gần chùa đã bị tắc nghẽn liên tục. Thậm chí đã nhìn thấy cả sự thất vọng và mệt mỏi nơi du khách là Việt kiều về thăm quê và người nước ngoài đang vào vãn cảnh ngày xuân.


Ở một số nơi, cũng thấy có bóng dáng lực lượng công an phường tham gia nhắc nhở và góp phần ổn định trật tự giao thông. Tuy nhiên khó mà có thể đủ người để làm được chuyện này, bởi việc đi lễ chùa thì diễn ra cả ngày- từ sớm tới khuya và sự phiền hà làm khó của số người sống bám theo chùa đem tới cho du khách cũng không hề giảm. Các địa phương đã dường như bó tay trước thực trạng này.

Vậy mới thấy là để xây dựng và hình thành được một nếp sống văn minh lành mạnh ngay tại cổng chùa- nơi vốn dĩ là linh thiêng cũng thật là khó khăn./.

Việt Anh