Vẫn sáng mãi tinh thần Điện Biên
(VOH) - Hơn nữa thế kỷ đã trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm xưa, mãi mãi là tượng đài của ý chí và lòng quả cảm của quân dân ta. Đối với những người có vinh dự góp phần làm nên kỳ tích Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu bốn bể thì ký ức về tháng ngày ngủ hầm cơm vắt đầy gian khổ, hiểm nguy nhưng thật hào hùng vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người lính. 55 năm qua đã có biết bao thăng trầm trong cuộc đời mỗi người, nhưng với họ, Điện Biên Phủ là một ký ức đẹp đẽ không thể nào quên. Những người lính Điên biên năm xưa trở về với cuộc sống đời thường hôm nay dù tuổi đã cao sức đã yếu thế nhưng tinh thần cống hiến của người lính cụ Hồ vẫn được phát huy mạnh mẽ trong công tác xã hội ở địa phương và nuôi dạy con cháu thành người có ích cho xã hội. Những người chiến sĩ Điện Biên năm xưa mà chúng tôi được gặp và trò chuyện là những người như thế.
Đối với ông Hoàng Xuân Tùy-nguyên Trưởng ban Tuyên huấn mặt trận Điện Biên Phủ không chỉ được nhiều người biết đến với một đám cưới đặc biệt của ông với bà Lê Thị Song Ninh văn công Tổng cục chính trị, được tổ chức trước giờ nổ súng ngay tại Sở chỉ huy Mường Phăng Điện Biên Phủ, mà hôm người ta còn nhắc đến ông với sự thành đạt của một gia đình lớn. Chúng tôi đến thăm ông tại nhà riêng, tuy sức đã yếu nhưng ông vẫn rất say sưa kể về những kỷ niệm ở Điện Biên và trong lòng tự hào khi nhắc đến hai người con ông đến nay đều là những người thành đạt trong cuộc sống. Con gái đầu của ông bà được đặt tên là Biên để nhớ mãi chiến thắng Điện Biên, hiện chị là giảng viên, phó chủ nhiệm khoa Piano-nhạc viện TPHCM. Con trai ông là tiến sĩ Hòang Lê Minh hiện là viện trưởng viện công nghệ phần mềm và nội dung số VN, thuộc Bộ thông tin và truyền thông. Không chỉ dạy dỗ con cái thành đạt, bản thân ông là một trong những người sáng lập Hội khuyến học VN và sáng lập Hội cứu trợ trẻ em tàn tật ở TPHCM.
Còn với đại tá Đỗ Hải nguyên đại đội trưởng đại đội 245 bảo vệ chỉ huy Sở chiến dịch Điện Biên Phủ được nhiều người khâm phục với những sáng tạo trong đào hầm bảo vệ Bộ chỉ huy chiến dịch năm xưa. Nay trở về với đời thường ông lại lại tiếp tục đóng góp cho địa phương. Với vai trò là Bí thư chi bộ khu phố, chủ tịch Hội cựu chiến binh phường 2 quận Tân Bình, ông Đỗ Hải đã góp phần xây dựng khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố văn hóa đầu tiên của TP và giữ vững danh hiệu trong 15 năm liền. Đó là một thành tích rất đáng kể của người cựu chiến binh năm xưa, ngoài ra ông còn cảm hóa 20 đối tượng chậm tiến trên địa bàn. Với những đóng góp tích cực cho địa phương, bản thân ông được công nhận là công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu của TP. Nói về tinh thần tham gia đóng góp cho phong trào ở địa phương, ông Đỗ Hải cho rằng:
Tình nguyện tham gia vào quân đội từ năm 17 tuổi, Trung tá-bác sĩ-thầy thuốc ưu tú Ngô Thị Thái Nghiêm lúc đó là y tá điều trị của đội điều trị 6, quân y tiền phương đóng tại cây số 31 Tuần giáo Điện Biên Phủ. Hơn nữa thế kỷ trôi qua nhưng những kỷ vật mà bà còn lưu giữ lại khi tham gia chiến trường Điện Biên hủ là huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ, xi lanh, hộp đựng xi lanh dùng để cứu chữa thương bệnh binh ở chiến trường Điện Biên Phủ và bi đông đựng nước,…đó là những kỷ vật quý giá trong đời bà còn lưu giữ được. Nay do tuổi đã cao sức đã yếu và với mong muốn lưu giữ hình ảnh anh hùng của thế hệ đi trước và truyền ngọn lửa yêu nước cho thế hệ sau nên những kỷ vật ấy bà đã trao tặng cho bảo tàng Phụ nữ VN. Cuộc sống gia đình bà bình dị, các con thành đạt, như chị Nguyễn Phương Thảo con gái bà đã tiếp nối sự nghiệp của bố mẹ làm bác sĩ , còn con trai bà Nguyễn Thái Dũng làm kỹ sư công nghệ ngành in. Nghỉ hưu đã lâu, nhưng tinh thần của người chiến sĩ Điện Biên vẫn không ngơi nghỉ. Bà vẫn tích cực tham gia các họat động xã hội, vận động các y bác sĩ lập phòng khám từ thiện ở phường 3 quận Gò Vấp, rồi tham gia khám bệnh từ thiện cho Hội bảo trợ bà mẹ cô đơn của Hội liên hiệp Phụ nữ TP và cho tổ chức Unesco. Trong những chuyến đi khám bệnh đó bà luôn sẵn lòng giúp đỡ về vật chất cho bà con nghèo vùng sâu, vùng xa. Bà Ngô Thị Thái Nghiêm chia sẻ:
Còn với Cựu chiến binh Lưu Trọng Lân, nguyên tham mưu phó Sư Đòan phòng không 367, nguyên chiến sĩ Điện Biên phủ năm xưa, có thể nói cả cuộc đời của ông gắn với binh nghiệp, với những gian khổ trận mạc. Về hưu, xếp lại những kỷ niệm một thời gian lao ông lại tiếp tục hành trình mới, hăng hái tham gia công tác xã hội ở địa phương suốt 20 năm không ngơi nghỉ. Có thời điểm, ông đảm nhiệm cùng một lúc 18 cương vị khác nhau, ông còn là đội viên đội danh dự của Đội thiếu niên tiền phong TPHCM. Nhưng công việc mà ông yêu thích và làm nhiều nhất là tuyên truyền lịch sử cho thế hệ trẻ. Ông Lưu Trọng Lân cho rằng:
Ông Lân cũng luôn tâm niệm lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Đối với cán bộ, Đảng viên, hưu chưa phải là nghỉ, mà còn phải tùy sức, tùy tài, tùy hòan cảnh mà cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân. Chính vì lẽ đó mà ông vẫn tiếp tục cống hiến sức mình cho xã hội, những kỷ niệm sâu sắc ở chiến trường Điện Biên Phủ không chỉ in sâu vào tiềm thức của ông qua những kỷ vật mà còn được ông lưu giữ qua những trang viết. Nhiều tác phẩm của ông ra đời như: “Thắng không quân Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ”, “ Điện Biên Phủ trên không”, “ký ức Trường Sơn”…là những tư liệu quý giá, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống của cha ông.
Những chiến sĩ Điện Biên năm xưa mà chúng tôi gặp tất thảy đều bình dị và tỏa sáng giữa đời thường bởi tình yêu đất nước con người và bởi ở những người lính Điện Biên ngày ấy luôn thấm mãi phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ " Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nàocũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Chúng tôi những thế hệ hôm nay không chỉ tự hào về những chiến công của những chiến sĩ Điện Biên đã ghi vào trang sử vàng của dân tộc mà còn khắc sâu mãi về những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Trân trọng và giữ gìn những giá trị truyền thống lịch sử cách mạng, tuổi trẻ chúng tôi hôm nay sẽ tiếp bước đi lên với tinh thần một Điện Biên mới của thế kỷ 21./.
Minh Hiệp