Về Hóc Môn nhớ ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa

(VOH) - Chúng tôi về thăm 18 thôn vườn trầu trong niềm hân hoan và xúc động. Bởi lẽ nơi đây, 72 năm về trước, tại Ngã Ba Giồng, các chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ. Cuộc khởi nghĩa trên quê hương Hóc Môn ngày ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, dấy lên lòng yêu nước, ý chí quật cường, đứng lên giành độc lập tự do cho dân tộc. Quá khứ hào hùng của đất nước và quê hương nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác, cứ thắm mãi lòng biết ơn với thế hệ cha anh, để từ đó vững vàng tiếp bước.

Hóc Môn hôm nay đã khác rồi. Thị trấn Hóc Môn phát triển rất nhanh trong quá trình đô thị hóa. Cuộc sống người dân thị trấn Hóc Môn đã được kéo lại thật gần với thành phố bởi những con đường với hai bên phố xá tấp nập và sầm uất. Không những vậy, các chỉ tiêu kinh tế cho thấy huyện Hóc Môn ngày càng phát triển. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2011. Về thương mại, tổng doanh thu của huyện đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Đó là những con số rất đáng khích lệ, giúp cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn có thêm niềm tin vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hoa - Bí thư Huyện ủy cho biết, huyện đang từng bước xây dựng các xã theo mô hình nông thôn mới.

Xã Xuân Thới Thượng, nơi khởi nguồn của phong trào Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đã được thành phố chọn làm nơi đi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới ở Hóc Môn. Trong số 19 tiêu chí về nông thôn mới, xã Xuân Thới Thượng đã đạt được 17 tiêu chí. Giai đoạn từ 2012 - 2015, 9 xã còn lại của huyện sẽ phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, đưa huyện Hóc Môn vững bước đi lên. Điển hình tại xã Xuân Thới Thượng, bà con trong xã đã biết cách sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Ngoài việc chọn nuôi những giống gia súc cho năng suất cao, như bò sữa lai, bà con đã chuyển sang trồng rau sạch cung cấp cho hệ thống siêu thị của thành phố. Nhờ đó, đời sống của người dân trong xã ngày càng được nâng cao. Bà Cao Thị Hòa, Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Thới Thượng, người sáng lập ra Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Ngã Ba Giồng cho biết:

Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Thới Thượng còn hào hứng chia sẻ, sau khi được đầu tư theo mô hình nông thôn mới, bức tranh nông thôn của xã đã khởi sắc. Với việc hình thành vùng chuyên canh rau sạch cung cấp cho thị trường thành phố, xã Xuân Thới Thượng đã đi đúng hướng trong việc phát huy thế mạnh trồng rau của mình. Nói về thành tựu kinh tế của xã sau khi xây dựng theo mô hình nông thôn mới, ông Bùi Ngọc Quý - Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Thượng cho biết:

Không những chú trọng sản xuất, xã Xuân Thới Thượng hiện đang xây dựng Trung tâm văn hóa, sân bóng đá nhằm phục vụ nhu cầu học tập, giải trí văn hóa và rèn luyện thể thao cho bà con. Bức tranh của xã Xuân Thới Thượng cũng là bức tranh chung của toàn huyện Hóc Môn trong quá trình đổi mới. Nhiều xã của huyện Hóc Môn cũng đón nhận sự đầu tư của huyện và thành phố, như mở rộng các tuyến đường chính, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt công tác chính sách và chăm lo đời sống nhân dân nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Hàng năm, huyện luôn dành nguồn ngân sách để chăm lo cho hơn 5.000 đối tượng chính sách.


Tượng đài Nam kỳ khởi nghĩa tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng, Hóc Môn - Ảnh: hocmon

Về hướng phát triển huyện Hóc Môn trong thời gian tới, Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Hoa cho biết:

Để có được những màu xanh trên mảnh đất 18 thôn vườn trầu, là những hy sinh của cả một thế hệ cha anh ngày trước trong những trận chiến oanh liệt quyết giành lại độc lập, tự do. Chúng tôi bồi hồi xúc động khi ghé thăm khu Di tích Lịch sử Ngã Ba Giồng. Thật tình cờ, hôm ấy cũng là ngày mà các em học sinh mẫu giáo của Trường Mầm non Nhị Xuân đã đến dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ cách mạng tham gia vào cuộc khởi nghĩa Nam kỳ. Nhìn các em hồn nhiên, ngây thơ nhưng cũng đầy kính cẩn xếp hàng trang nghiêm, trật tự trước bàn thờ các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi càng thêm hân hoan bởi đôi mắt của trẻ thơ ánh lên cả một tương lai của thành phố và đất nước. Tương lai ấy gắn liền với truyền thống cách mạng vẻ vang và lòng tự hào dân tộc, gắn với tinh thần uống nước nhớ nguồn. Bà Đỗ Thị Kim Tuyển - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhị Xuân cho biết:

Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng, tạc vào mảnh đất quê hương lòng biết ơn vô hạn với những người đã ngã xuống trong cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp. Đây cũng là nơi để lớp lớp thế hệ trẻ kính cẩn nghiêng mình và tiếp nối truyền thống cha anh. Ông Lê Văn Ý - Giám đốc Khu di tích Lịch sử Ngã Ba Giồng xúc động nói:

Về Hóc Môn nhớ ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhìn các em thơ tung tăng trong chuyến tham quan khu di tích, chúng tôi hiểu rằng Hóc Môn hôm nay đã và đang tri ân, gìn giữ và tiếp nối truyền thống trên con đường hội nhập, để mãi mãi ngập tràn màu xanh của 18 thôn vườn trầu.