Về ngoại ô nghe tiếng nói truyền thanh

(VOH) - Về ngoại ô thành phố hôm nay, trong lòng mỗi người đều có cảm nhận về những đổi thay, đô thị hóa mang đến sự khang trang, song nét hiền hòa với cây lúa, củ khoai, vườn rau, ao cá, tạo nên hình ảnh riêng biệt nơi ven đô. Và điều mang đến ấn tượng đẹp hơn cả, đó là thanh âm cuộc sống từ các đài truyền thanh huyện, từ nhiều năm nay tiếng nói phát thanh đã gắn liền với người dân ngoại thành, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu và là niềm tự hào của những người làm phát thanh tại những vùng đất này.
Chùm loa phát thanh tại một khu dân cư trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn (TP.HCM) - Ảnh: TTO

Có dịp đi đến 5 huyện ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh:  Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh mới thấy tình cảm trân trọng của bà con những nơi đây đối với làn sóng phát thanh địa phương. Dường như tiếng loa phát thanh tự bao giờ đã trở nên quen thuộc, qua đó những chủ trương, chính sách của  nhà nước và địa phương, rồi những thông tin về pháp luật, nông nghiệp, nông thôn, văn hóa, văn nghệ… được truyền tải một cách tự nhiên, mộc mạc đã tạo nên nét văn hóa ở ngoại ô thành phố. Trên tuyến đường đi về các xã sẽ không khó nhận thấy hệ thống loa trải dài. Chị Cao Ngân Trang - Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện Nhà Bè - Phụ trách Đài truyền thanh và Bản tin Nhà Bè đã chia sẻ về những câu chuyện ấm tình người dân và cán bộ làm phát thanh huyện khiến chúng tôi thật sự xúc động. Chị cho biết: hệ thống loa ở đây chủ  yếu là có dây nên đôi lúc bị cắt trộm, những lúc ấy sóng phát thanh không đến được, bà con lập tức báo ngay về Đài để nhanh chóng sửa chữa, không những thế, chính người dân là những người bảo vệ, ngăn ngừa sự phá hoại hệ thống loa. Trong niềm phấn khởi chị Trang bộc bạch, ở xã Nhơn Đức đang lắp đặt hệ thống phát thanh không dây hiện đại, âm thanh tốt, rồi đây bà con sẽ được nghe âm thanh trong trẻo và rõ ràng hơn, bởi mỗi ngày, Đài Nhà Bè phục vụ bà con đến 15 tiếng đồng hồ với nhiều chương trình thông tin hấp dẫn, thú vị nhưng lại vô cùng sát sườn với cuộc sống người dân, chị  Trang nói thêm:

Điều khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi đến với các Đài truyền thanh huyện, đó là năng suất làm việc của những người làm phát thanh ở những nơi đây khá cao và kiêm nhiệm nhiều công việc. Điển hình như Đài truyền thanh huyện Bình Chánh chỉ có 13 nhân viên cho tất cả các vị trí, nên có chị vừa làm kế toán, kiêm phóng viên và cả phát thanh viên. Còn đội ngũ kỹ thuật hầu như phải đảm nhiệm cả công tác biên tập chương trình. Chị Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng Đài truyền thanh huyện Bình Chánh tâm sự: do nguồn nhân lực hạn chế nên anh chị em ở đây phải phụ trách nhiều việc nên khá bận rộn. Nhìn chị Loan vóc người gầy guộc, giọng nói nhỏ nhẹ, tất tả với rất những việc không tên, mới thấy sự tận tuỵ, hết lòng của chị với Đài. Khi chúng tôi ghé thăm, Đài truyền thanh huyện Bình Chánh đang bộn bề với  việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở và cột Angten phát sóng. Trong đôi mắt luôn ánh lên niềm lạc quan, chị đã cho chúng tôi hiểu lòng yêu nghề là không từ nan mọi khó khăn. Chị Thanh Loan bày tỏ:

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay thì điều quan trọng là phải truyền tải nhanh tin tức. Điều này, ở  những đơn vị truyền thông lớn với đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp và hệ thống trang thiết bị hỗ trợ tiên tiến là không khó. Thế nhưng, đối với những người làm báo tại các xã ngoại thành thì vừa làm phát thanh kiêm cả bản tin hàng tuần quả là chẳng hề đơn giản. Song điều đó không làm những người làm báo nói ở huyện Củ Chi đất thép thành đồng nản lòng. Mỗi ngày, từ 7 giờ phát sóng, họ đã vẽ nên cuộc sống qua sóng phát thanh với những chương trình bổ ích mang đến cho bà con nhiều thông tin thiết thực. Kể về công việc tại đơn vị mình, chị Nguyễn Thị Huệ - Đài truyền thanh huyện Củ Chi cho biết: bên cạnh công việc thầm lặng và vinh quang của người làm báo nói, trên quê hương Củ Chi thì điều làm chị trăn trở chính là thu nhập còn khiêm tốn của anh chị em, dù có những lúc đòi hỏi phải làm việc cả ngày nghỉ, ban đêm. Tâm tư này cũng là tâm tư chung của những người làm truyền thanh ở các huyện ngoại thành. Song điều khiến chúng tôi cảm thấy thật trân trọng ở họ chính là lòng yêu nghề và mong muốn gìn giữ làn sóng phát thanh huyện. Có người đã cống hiến trọn đời mình cho làn sóng địa phương, có thể kể đến như chị Loan đã gắn bó hơn 30 năm tại Đài Bình Chánh, chị Huệ Đài Củ Chi thì đã có thâm niên trên 20 năm...  Và cũng chính họ đã truyền tình yêu nghề báo nói đến các thế hệ sau bằng trách nhiệm. Chia sẻ với chúng tôi nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chị Nguyễn Thị Huệ nói:

Như những cánh chim mang đến tiếng hót dâng tặng miền quê hương yêu mến, họ - những người làm công tác phát thanh huyện xứng đáng với niềm tin yêu của bà con địa phương và chính điều này đã giữ chân họ với công tác truyền thanh tận tụy và chuyên cần cho đến tận hôm nay.