Về thăm căn cứ

(VOH) - Khi mặt trời vừa chếch ở phía đằng đông, ánh sáng dịu mát ban sớm nhường chỗ cho cái nắng trưa cũng là lúc đoàn chúng tôi đến Đồn biên phòng 835, tại xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, các chiến sĩ Đồn biên phòng cùng cán bộ địa phương đã cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên- biên tập viên của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hành quân về thăm căn cứ Đài Phát Thanh Giải phóng- thuộc TW Cục miền Nam, nằm trên địa bàn xã Tân Bình- huyện Tân Biên- tỉnh Tây Ninh, nhân kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống Đài Phát thanh Giải phóng.

Mặc dù đã trải qua hành trình gần 4 giờ đồng hồ từ lúc sáng sớm nhưng ánh mắt ai nấy trong đoàn đều rạng ngời khi con đường đất đỏ dẫn vào khu căn cứ Đài Phát thanh Giải phóng năm xưa hiện ra trước mắt. Đặc biệt là các cô chú xưa kia là cán bộ, phóng viên nhân viên của Đài Phát thanh Giải phóng, nay hầu hết đã ngoài 60 tuổi. Hàng cây dọc 2 bên đường, lá xanh phủ đầy bụi đỏ in dấu những bước chân ngày xưa, nay đung đưa cành lá chào đón những người đồng đội trở về nguồn. Còn với chúng tôi những đoàn viên thanh niên đang được quay về với nguồn cội thì rất nóng lòng mong chờ giây phút tay mình chạm vào từng nhánh cây, ngọn cỏ ở nơi lưu dấu một thời quá khứ oai hùng của cha anh.

Ông Nguyễn Trọng Trí - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Đài TNND TP.HCM ôn lại những mốc son lịch sử của Đài Phát thanh Giải phóng (ảnh: K,Huân)

Quây quần bên nhau tại bia tưởng niệm Đài Phát thanh Giải phóng, chúng tôi cùng Trưởng đoàn, ông Nguyễn Trọng Trí- Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Đài ôn lại những mốc son lịch sử:

Thực hiện nghi thức dâng hương trước bia tưởng niệm giữa 4 bề cây xanh rừng Lò Gò- Tây Ninh phủ lối, các cô, các chú với ánh mắt in dấu ấn thời gian giờ đây đang thực sự sống lại những năm tháng hào hùng của một thời tuổi trẻ. Mái tóc bạc trắng và gương mặt đầy xúc động, cô Hồ Mỹ Hạnh- người phát thanh viên đã gắn bó với Đài Phát thanh Giải phóng hơn 10 năm ở chiến trường Miền đông gian lao anh dũng đã chia sẻ:

Đưa tay lần theo từng dòng tên của đồng đội khắc trên bia tưởng niệm, cảm xúc dồn nén bấy lâu chợt vỡ òa. Những cán bộ, phóng viên, kỹ thuật của Đài Phát thanh Giải phóng năm xưa, tất cả rưng rưng nước mắt khi nghĩ về đồng đội, đồng nghiệp của mình đã anh hùng ngã xuống. Giữa cái tĩnh lặng thiêng liêng ấy, chúng tôi hiểu rằng những chiến sĩ trên trận địa văn hóa tư tưởng ngày xưa, giờ đang sống với ký ức và cung bậc cảm xúc của riêng mình.

Một số biên tập viên và phóng viên của đài Phát thanh Giải phóng - Ảnh: TL

Riêng với chú Nguyễn Thế Hùng, người đã gắn bó với Đài Phát thanh Giải phóng suốt 10 năm trong chiều dài 13 năm lịch sử trước ngày giải phóng, thì đây là chuyến đi vô cùng ý nghĩa, bởi đây là lần đầu tiên chú có cơ hội quay lại nơi này sau gần 40 năm xa cách:

Chúng tôi về nguồn, tưởng nhớ căn cứ cũ của Đài Phát thanh Giải phóng, nơi nhiều đồng đội, đồng nghiệp của chúng tôi đã hy sinh anh dũng, phút mặc niệm tưởng chừng như kéo dài vô tận khi trong tâm trí chúng tôi hiện lên rõ mồn một hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Đài Phát thanh Giải phóng năm xưa trong mưa bom, lửa đạn vẫn kiên trì, chắc tay bút, vững tay súng đưa tiếng nói chính nghĩa, bất khuất của nhân dân miền Nam Việt Nam vang xa. Hàng cây bao quanh khu tưởng niệm dường như cũng cúi đầu tưởng nhớ những linh hồn bất khuất, yêu tổ quốc nồng nàn, mà máu xương đã hòa vào đất, nuôi dưỡng con người và cây cỏ quanh đây.
Cán bộ lão thành Đài Phát thanh Giải Phóng và đoàn thể Cán bộ - Công nhân viên Đài TNND TP.HCM thắp nhanh tại bia tưởng niệm
. (K.Huân)

Các nhân viên của Đài Phát thanh giải phóng thời kỳ đầu - Ảnh: TL
Tìm về với nguồn cội, chúng tôi cũng hết sức tri ân người dân vùng đất này, xưa kia đã từng cùng lực lượng an ninh nhân dân Miền và thế hệ cha anh chúng tôi vào sinh ra tử, bây giờ họ vẫn đang sống và ngày đêm cùng lực lượng Biên phòng bảo tồn, gìn giữ khu di tích Đài Phát thanh Giải phóng. Quay về thăm căn cứ, gặp lại những người quen ngày xưa, chú Nguyễn Vi Thiệu mà tên gọi thời chiến là chú Sáu Thiệu- nhân viên kỹ thuật của Đài Phát thanh Giải phóng xúc động:

Những phần quà mà chúng tôi trao tặng các Đồn Biên phòng, chính quyền địa phương và các hộ nghèo tại đây nhân dịp xuân về chưa thể nói hết những lời tri ân sâu nặng. Nhưng đó là những phần quà xuất phát từ trái tim mà tập thể cán bộ, phóng viên- biên tập viên, nhân viên Đài TNND TP.HCM muốn gửi đến vùng đất ân tình này. Ông Trần Văn Chinh- người dân tại xã Hòa Hiệp vui mừng đón đoàn về thăm địa phương đã bày tỏ:

Tham gia chuyến hành trình, được nghe những câu chuyện người thật, việc thật qua lời kể sinh động của các cô chú từng công tác ở Đài Phát thanh Giải phóng năm xưa đã tiếp thêm cho thế hệ trẻ hôm nay của Đài TNND TPHCM ngọn lửa nhiệt huyết và tự hào về truyền thống. Phóng viên trẻ Trương Thị Tú Uyên trong niềm tự hào được tham gia chuyến về nguồn đầy ý nghĩa đã bày tỏ:

Tạm biệt căn cứ xưa, chúng tôi quay về trên con đường đất đỏ. Thế là hàng cây lại phủ thêm 1 lớp bụi thời gian để mãi đứng đó vững chãi, hiền hòa, che chở, dìu dắt cho thế hệ mầm non tươi xanh đang đâm chồi nảy lộc. Bỗng thấy sao nơi đây, con người và thiên nhiên giống nhau đến lạ, bởi thế hệ cha anh của Đài Phát thanh Giải phóng khi xưa cũng đã hy sinh tuổi xuân để các thế hệ của Đài TNND TP.HCM hôm nay ngày càng vững bước trên con đường đưa sự nghiệp phát thanh lên tầm cao mới.