Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tối 12/12, Đài Truyền hình TPHCM phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức cầu truyền hình “Vinh quang bộ đội Cụ Hồ” tại 5 điểm cầu: Cao Bằng, Hà Nội, Quảng Bình, Đồng Nai và TPHCM.

Ông Lê Thanh Hải – Bí thư Thành ủy TPHCM trao tặng lẵng hoa đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh.
Chương trình bắt đầu diễn ra từ 17 giờ 30 và kéo dài trong vòng 150 phút, với ba chương chính nhằm phản ánh ba giai đoạn phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam: “Từ nhân dân mà ra”, “Vì nhân dân chiến đấu” và “Quân đội của hòa bình”.
Tại điểm cầu Cao Bằng, nơi cách đây 70 năm, dưới tán rừng Trần Hưng Đạo, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, những hình ảnh về trận đầu đánh thắng ở đồn Phai Khắt, đỉnh Slam Cao đã đưa khán giả quay về xuất phát điểm của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ 34 chiến sĩ đầu tiên, đội quân non trẻ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, liên tiếp lập nhiều chiến công trên khắp các mặt trận. Từ đây đã hình thành truyền thống “đã ra quân là chiến thắng”, “đánh thắng ngay từ trận đầu” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ông Dương Mạc Thăng – nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng, con trai của ông Dương Mạc Thạch – chính trị viên đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, chia sẻ về trận đánh đầu tiên: “Thỉnh thoảng ông cụ cũng kể cho con cháu nghe về trận đánh đầu tiên. Sự chuẩn bị cho trận đánh này rất công phu, gồm nhiều khâu, từ việc chọn lựa điểm đánh đầu tiên mà như chỉ thị của Bác Hồ là phải thắng. Thứ hai là công tác dân vận, công tác trinh sát, tình báo, phải nói là làm rất tốt. Do đó khi đội quân đến ngay trước cửa đồn rồi mà quân địch vẫn hoàn toàn bất ngờ”.
Đến với điểm cầu Hà Nội – trái tim của cả nước, hình ảnh chiến thắng Điện Biên Phủ một lần nữa khẳng định sự lớn mạnh nhanh chóng của quân đội ta. Chỉ trong vòng 10 năm, khởi đầu chỉ có vài ba khẩu súng kíp, bộ đội ta đã không ngừng trưởng thành, để rồi ngày 10/10/1954, cả Hà Nội rạng rỡ cờ hoa chào đón đoàn quân chiến thắng trở về.
Còn tại điểm cầu Quảng Bình – quê hương của Mẹ Suốt anh hùng, khán giả cả nước có dịp đến với phần chia sẻ đầy xúc động và tự hào của những nữ cựu binh thuộc Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy – đơn vị nữ dân quân đầu tiên trên miền Bắc bắn cháy tàu chiến của Mỹ vào ngày 7/2/1968. Với thành tích trên, đội đã được Bác Hồ gửi thư tay khen và tặng 37 huy hiệu. Bà Trần Thị Thản – nguyên Chính trị viên Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy bồi hồi nhớ lại lần vinh dự được gặp Bác: “Tôi rất sung sướng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Bác hỏi huy hiệu Bác gửi đã nhận hết chưa, tôi trả lời chúng cháu đã nhận được 30 chiếc, Bác liền bảo bác Giáp phải nhớ gửi đủ 37 chiếc cho cả đội. Rồi Bác mời chúng tôi ăn kẹo, nhưng không ai ăn, chỉ ngồi nhìn Bác mãi. Bác nói: “Không ăn ở đây thì các cháu chia nhau về nhà ăn. Bánh kẹo thì chia được nhưng nước thì nhớ đừng chia.” Tôi cứ nhớ mãi câu nói sâu sắc đó đến hôm nay”.
Ở điểm cầu Khu lưu niệm Trung ương cục Miền Nam, tỉnh Đồng Nai, lịch sử chiến đấu hào hùng của quân đội ta một lần nữa được chuyển tải sinh động qua những thước phim tài liệu về các chiến thắng vang dội: Phước Thành, Ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia, Núi Thành, chiến dịch Plei-me… Đây là những trận đánh có tính bước ngoặt trên chiến trường của quân đội ta, thể hiện sự táo bạo và mưu trí trong nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất – TPHCM.
Điểm cầu cuối cùng – Hội trường Thống Nhất, TPHCM – để lại dấu ấn đậm nét trong chương trình với phần giao lưu cùng cụ Tô Văn Cắm – đội viên duy nhất còn sống của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Dù đã 93 tuổi nhưng những ký ức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn không phai mờ trong tâm trí của cụ. Có mặt tại điểm cầu TPHCM, Trung tướng Trần Đơn – Tư lệnh Quân khu 7 đã chia sẻ thêm về chặng đường lớn mạnh của Lực lượng vũ trang TPHCM trên mảnh đất “miền Đông gian lao mà anh dũng”: “Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tự hào được sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quân đội anh hùng, LLVT Quân khu 7 nguyện sẽ làm hết sức mình để duy trì và phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” và góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bảo đảm đủ các điều kiện để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhà nước”.
Xen giữa chương trình là 12 video clip ghi lại những hình ảnh của nhiều nhân chứng lịch sử, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp trong quân đội qua các thời kỳ, ý kiến của các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài quân đội, những hình ảnh tư liệu trong và ngoài nước lần đầu tiên được trình chiếu. Ngoài ra còn có 15 tiết mục văn nghệ là hoạt cảnh và nhiều bài hát đánh dấu sự hình thành và phát triển lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân ta được dàn dựng công phu với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật của Tổng cục Chính trị, các quân khu; ca sĩ, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật từ một số tỉnh thành trong cả nước.
Cầu truyền hình “Vinh quang bộ đội cụ Hồ” khép lại với hình ảnh lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, thật oai hùng nhưng cũng vô cùng gần gũi với nhân dân. Tin rằng, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của quân đội ta, các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay và mai sau sẽ sống xứng đáng với lời Bác Hồ dạy: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!”.
