Xuân hội ngộ

(VOH) - Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và nhà nước ta luôn xem trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Và trong những năm tháng qua, những thành tựu, những đổi thay của đất nước đã có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng kiều bào trên khắp thế giới. Dù họ sinh sống ở nhiều nơi khác nhau, làm những ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung một tấm lòng là khát khao được cống hiến để làm giàu đẹp cho quê hương mình. Nhân dịp đầu năm mới 2012, những kiều bào này đã có dịp hội ngộ cùng nhau trong chương trình giao lưu:” Xuân hội ngộ” do Cung văn hóa lao động Tp phối hợp cùng Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM thực hiện sáng 8/1.

Chương trình đã cùng giao lưu với 3 gương mặt Việt kiều tiêu biểu trong tổng số hơn 2800 kiều bào đã có sự đầu tư vào Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có 400 trí thức kiều bào về hợp tác nghiên cứu, giảng dạy tại các viện, trường của cả nước. Đó là kỹ sư Cái Việt Anh Dũng hiện đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TPHCM. Anh đã từng có 10 năm sinh sống và học tập tại Pháp, bảo vệ thành công luận án tiến sỹ về chuyên ngành Robotics, robot phục hồi chức năng cho khớp gối. Bỏ qua những lời mời làm việc hấp dẫn ở các công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài, anh Dũng quyết định “ra đi để trở về”, vì anh biết rằng đây là một ngành học đặc thù mà ở Việt Nam hiện tại rất cần. Khi vừa trở về Việt Nam vào tháng 10/2011, anh nhận công tác tại trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TPHCM và đang tiến hành những dự án gắn với việc học tập của sinh viên với nghiên cứu khoa học, tránh tình trạng sinh viên tốt nghiệp các ngành cơ khí, chế tạo lại thiếu kiến thức thực tế. Anh Dũng hy vọng, với sự cống hiến của mình, dự án sẽ thành công như mong đợi và một ngày không xa, đất nước mình sẽ phát triển, không thua kém các quốc gia mà anh đã từng sinh sống và học tập. Nói về công việc của mình, anh Dũng chia sẻ:

Ngoài anh Dũng, còn có chị Nguyễn Hữu Thiên Nga, tên thường gọi là Tian Nguyễn, là một trong số những kiều bào đã có những đóng góp thật hiệu quả trong công tác giới thiệu những đặc trưng của văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc dân tộc trong những ngày chị định cư ở Canada. Với việc thành lập câu lạc bộ văn nghệ Lạc Việt tại Canada, chị đã có những hoạt động rộng rãi trong việc giới thiệu, truyền bá âm nhạc dân tộc thông qua các chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng tại Mỹ và Canada. Dưới sự dìu dắt của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, tiếng đàn Tranh, đàn Bầu của chị đã làm biết bao người Việt xa xứ nhớ về đất mẹ. Không những vậy, ngay cả người bản xứ cũng trầm trồ, thán phục trước sự độc đáo của nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Hai năm trở lại đây, chị Thiên Nga về TPHCM mở nhà hàng khách sạn Faifoo với đặc thù là tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Thêm vào đó, chị còn tổ chức nhiều chương trình mang tính xã hội từ thiện nhằm chia sẻ với nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo trên khắp đất nước như là cách mà chị đóng góp cho quê hương mình. Chia sẻ về hoạt động xã hội khi về nước lập nghiệp, chị Nga cho biết:

Rồi như tiến sĩ Nguyễn Dụng Tài, định cư ở Mỹ từ những năm 1979 khi mới 13 tuổi. Trong suốt thời gian sinh sống và làm việc ở đây, tiến sĩ Tài đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học tại Viện quốc gia Berkeley và Livermore Hoa Kỳ liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Thành công của mình trên xứ người, từ năm 2005 tiến sĩ Tài quyết định đầu tư vào Việt Nam thành lập công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Việt tại quận Thủ Đức với đội ngũ 70 nhân viên công nghệ. Và càng đáng quý hơn khi anh được mời làm giám đốc phòng thí nghiệm trung tâm nghiên cứu phát triển thuộc khu công nghệ cao TPHCM. Với những trọng trách của mình anh đã có rất nhiều cống hiến cho sự phát triển công nghệ của Việt Nam trong thời gian qua và ngay cả trong tương lai. Anh Tài cho biết lý do anh quay về Việt Nam sinh sống và đầu tư:

Sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và những kiều bào về Việt Nam sinh sống và làm việc là rất đáng trân trọng, bởi thông qua những việc làm của họ đã cho chúng ta thấy, dù ở đâu và làm gì họ đều luôn hướng về quê hương, đất nước mình, vì quê hương chính là cội nguồn. Chúng tôi xin mượn những câu hát trong bài hát Quê hương thay cho lời kết của bài viết này: “quê hương là chùm khế ngọt -cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”.