Yêu thương và chia sẻ để đạt được hạnh phúc

(VOH) - Bắt đầu từ năm 2012, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 20/3 hàng năm là “Ngày Quốc tế hạnh phúc” theo đề xuất của Vương quốc Bhutan, một quốc gia nhỏ bé nằm ở khu vực Nam Á, phía Đông dãy Himalaya. Ngày này được tổ chức nhằm gia tăng nhận thức của dư luận thế giới trong việc công nhận hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu phát triển toàn cầu.

Hưởng ứng những mục tiêu cao đẹp đó, lần đầu tiên ngày 20/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc, sẽ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với một số Bộ, ngành tổ chức ở tại Việt Nam trên cơ sở Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hạnh phúc là cái đích đến trong cuộc đời của mỗi người. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, con người luôn trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Vậy làm thế nào để cân bằng, để đạt được sự hài hòa nhằm đón nhận được hạnh phúc? Là một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Nhân dịp này, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hướng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHTT&DL):


Khi biết yêu thương và chia sẻ hạnh phúc sẽ đến với ta - Ảnh: PNO.