Chăm lo gia đình chính sách ở ngoại thành TP

(VOH) - Giữ vị trí then chốt chiến lược, TP.HCM, đặc biệt là các huyện ngoại thành trở thành địa bàn hoạt động trọng yếu của quân và dân ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc. TP có hơn 3.900 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng vạn liệt sĩ, hàng ngàn thương bệnh binh đã để lại xương máu trên mảnh đất này. Vì vậy, khi đất nước thống nhất, đây cũng là khu vực trọng điểm của công tác chăm lo gia đình chính sách.

40 năm trôi qua, những con người anh dũng chiến đấu năm xưa có người đã về với đất mẹ, có người không còn sức để chăm lo cho chính bản thân nhưng sự quan tâm của xã hội, của đất nước đối với công lao của lớp người đi trước luôn được thực hiện ngày càng sát sao, thiết thực và hoàn thiện hơn. Không chỉ trợ cấp hàng tháng, tặng thẻ bảo hiểm y tế, các đối tượng chính sách cũng thường được xét ưu tiên trong nhiều trường hợp. Cụ thể, con liệt sĩ, thương bệnh binh được ưu tiên trong tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, trong đào tạo nghề. Những người trực tiếp chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng cũng được hưởng mức trợ cấp hàng tháng…

Huyện Củ Chi - địa bàn có số lượng gia đình chính sách lớn, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng này. Thời gian qua, huyện vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân xây dựng gần 4.300 căn nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho thương binh và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, huyện còn quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng đền tưởng niệm liệt sĩ ở các xã, thị trấn, xây dựng góc truyền thống ở mỗi ấp, mỗi xã để vinh danh những người con của vùng đất đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bà Cao Thị Gái, nguyên phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho hay: “Huyện chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ của huyện, xây dựng mộ, dựng bia, tu bổ, tổ chức sinh hoạt, giáo dục thế hệ trẻ. Đồng thời, huyện tổ chức đỡ đần cho các nạn nhân chất độc da cam, con thương binh liệt sĩ. Trên địa bàn huyện Củ Chi có trên 90% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình của người dân Củ Chi”.

Từ những hỗ trợ này, không ít gia đình chính sách thuộc diện khó khăn đã vươn lên, vượt qua khó nghèo. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Cu, ở ấp Tháp, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Anh là con liệt sĩ, cha hy sinh năm 1968. Ruộng đất ít, giá nông sản lại bấp bênh nên thời gian dài, gia đình anh nằm trong diện hộ nghèo. Năm 2000, xã hỗ trợ cho gia đình vay vốn. Từ số tiền đó, anh mua được bò và gây đàn cho đến nay. Hội Nông dân xã còn giới thiệu cho anh và nhiều bà con khác trồng bắp lai được bao tiêu đầu ra, nên kinh tế gia đình được cải thiện. Đến năm 2013, gia đình anh chính thức ra khỏi danh sách hộ nghèo. “Xã hỗ trợ vay 2, 3 đợt chăn nuôi. Nuôi bò khoảng 1 năm trả vốn, xong xin vay tiếp. Xã cũng phối hợp với công ty CP (Thái Lan) thu mua sản phẩm để nông dân trồng bắp có đầu ra. Từ đó đời sống gia đình tôi cũng tương đối ổn”. Anh Cu chia sẻ. 

Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi - Ảnh: UBMTTQTP.

Để chăm lo tốt gia đình chính sách, các địa phương còn tích cực vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện Bình Chánh đến nay đã vận động được hơn 412 triệu đồng. Hàng năm, huyện đều tổ chức đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trong dịp lễ, Tết, chăm sóc sức khỏe, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, cấp sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam anh hùng mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng. Bình Chánh còn tổ chức cho gần 300 đối tượng chính sách đi điều dưỡng tại Đà Lạt và hơn 900 đối tượng chính sách được điều dưỡng tại nhà. Đặc biệt, xây dựng nhà tình nghĩa là một nội dung mà huyện rất quan tâm. Bà Phan Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh cho biết : “Năm 2014, huyện xây dựng 432 căn nhà, trong đó 12 căn nhà tình nghĩa, 420 căn nhà tình thương và sửa chữa 81 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng”.

Trước đây, gia đình ông Lê Văn Bảy, thương binh ¼ ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh rất khó khăn. Bị hư một mắt khi chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, sức khỏe bị suy giảm nên ông không thể kiếm được việc làm. Thu nhập của gia đình chủ yếu là từ nguồn trợ cấp thương binh hàng tháng, nên cả nhà phải sống chật vật dưới mái nhà đơn sơ. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội Nông dân thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng thêm tiền vay mượn người thân, gia đình ông đã xây được căn nhà khang trang, vững chắc. Ông Lê Văn Bảy tâm sự: “Xây nhà tình nghĩa tới giờ cũng 3, 4 năm nay rồi, hoàn cảnh cũng đỡ hơn một chút, không còn bị mưa dột nữa. Hai vợ chồng cũng gắng nuôi hai đứa con thành tài. Giờ tôi cũng mừng lắm”

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cuộc sống của những gia đình chính sách khó khăn, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng… đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ vừa thể hiện sự biết ơn đối với những người có công với Tổ quốc, cũng như góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó, khẳng định công tác đền ơn đáp nghĩa là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Như lời khẳng định của ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố: “Trong sự nghiệp đấu tranh oanh liệt, dân tộc ta đã hi sinh biết bao xương máu, nhiều gia đình đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho ấm no hạnh phúc của nhân dân. Trân trọng tri ân, tôn vinh những người cống hiến, hi sinh vì Tổ quốc là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta, là quan điểm nhất quán của Đảng, nhà nước và nhân dân ta”.