Chờ...

1 bàn thắng, mang về 1 quả penalty: Man City trình làng "sát thủ tuổi teen" khuynh đảo châu Âu

VOH - Ngay trong lần đầu tiên được hít thở bầu không khí Cúp C1, Micah Hamilton đã để lại dấu ấn đậm nét.

Bước vào trận đấu thủ tục với Red Star Belgrade, HLV Pep Guardiola trao cơ hội cho nhiều kép phụ thể hiện. Ngoài những ngôi sao như Stefan Ortega hay Kalvin Phillips, tiền đạo trẻ Micah Hamilton cũng được điền tên vào đội hình xuất phát.

1 bàn thắng, mang về 1 quả penalty: Man City trình làng "sát thủ tuổi teen" khuynh đảo châu Âu 1
Cú dứt điểm lạnh lùng của Hamilton. Ảnh: Internet

Không thi đấu trong vai trò trung phong, tuy nhiên Micah Hamilton vẫn thể hiện bản năng sát thủ khiến hàng phòng ngự đối phương chao đảo. Cầu thủ 20 tuổi chính là cái tên ghi bàn mở tỷ số từ phút 19 cho Man City.

Đến phút 85, Micah Hamilton xử lý khéo léo trong vòng 16m50 khiến hậu vệ Red Star Belgrade phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Kalvin Phillips không mắc bất kỳ sai lầm nào để ghi bàn thắng thứ ba.

Theo số liệu của Sofascore, Micah Hamilton chạm bóng 41 lần và đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 93%. Cầu thủ người Anh còn tạo ra 1 cơ hội ghi bàn ngon ăn, đồng thời tung ra 1 đường chuyền dài thành công.

1 bàn thắng, mang về 1 quả penalty: Man City trình làng "sát thủ tuổi teen" khuynh đảo châu Âu 2
Khoảnh khắc cậu bé nhặt bóng Hamilton nghe chỉ thị từ HLV Guardiola. Ảnh: Internet

Kết thúc trận đấu, Micah Hamilton trở thành cái tên được giới truyền thông săn đón nhiều nhất. Đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ cho thấy, 6 năm trước sao trẻ gốc Jamaica chỉ là cậu bé nhặt bóng tại Man City.

Sự trưởng thành vượt bậc giúp Micah Hamilton lọt vào mắt xanh của HLV Pep Guardiola. Trước khi ghi bàn cho đội một, cầu thủ sinh năm 2003 thi đấu 9 trận tại Premier League 2 và có 5 đường kiến tạo.