Telegraph đưa tin Ban lãnh đạo Arsenal đang lên kế hoạch thanh lý lực lượng sau khi tổng chi phí chuyển nhượng trong năm tài chính vừa qua lên tới 268 triệu bảng, buộc ông lớn bắc London phải xem xét các quyết định khó khăn khi mùa giải khép lại.
Công cuộc mua sắm rầm rộ nhằm hỗ trợ HLV Mikel Arteta xây dựng đội hình có khả năng chấm dứt hơn 20 năm chờ đợi danh hiệu Ngoại hạng Anh là nguyên nhân chính dẫn đến tình hình tài chính khó khăn của "Pháo thủ".
Một trong những cái tên được nhắc tới là đội trưởng Martin Odegaard. Tuyển thủ Na Uy còn hợp đồng 2 năm sau khi chiến dịch 2025-2026 kết thúc nên vẫn có giá trị chuyển nhượng lớn.
Sau 5 năm gắn bó với thủ đô xứ sương mù, vị thế bất khả xâm phạm của Odegaard không còn được bảo đảm. Những chấn thương liên miên cùng phong độ sa sút đã cản trở thủ quân Na Uy đóng góp nhiều hơn cho đội bóng.
Thực tế bất chấp liên tiếp mất sự phục vụ của Odegaard, Arsenal vẫn đang vững bước trên các đấu trường để hiện thực hóa tham vọng ăn 4.
Bên cạnh Odegaard, 2 cầu thủ khác có thể bị rao bán là Gabriel Martinelli và Ben White. Martinelli gia nhập Arsenal hồi năm 2019 với mức phí chỉ 7 triệu bảng, trong khi White cập bến từ Brighton với giá 50 triệu bảng - cả hai đều có thể mang về nguồn thu đáng kể.
Một số cầu thủ đội một khác rơi vào diện xem xét gồm Kai Havertz (còn 2 năm hợp đồng), Leandro Trossard và Gabriel Jesus (đều bước vào năm cuối hợp đồng)."Pháo thủ" cũng cân nhắc thanh lý các cầu thủ trẻ xuất thân từ học viện như Myles Lewis-Skelly hay Ethan Nwaneri.
Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Arsenal đã chi 67,5 triệu bảng cho Eberechi Eze, 63,7 triệu bảng cho Viktor Gyokeres và cam kết chi thêm 45 triệu bảng để mua đứt Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen. Sổ sách của "Pháo thủ" vốn đã chịu lỗ ròng từ năm trước đó.




