Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa gây chấn động khi đột ngột thông báo rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, trước thềm trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League 2026-2027.
Động thái này diễn ra chỉ ít giờ sau khi HLV Jorge Jesus xác nhận sẽ không xếp anh đá chính trong trận đấu tới. Thông qua mạng xã hội, tiền đạo 41 tuổi cho biết bản thân sẽ đưa ra lời giải thích đầy đủ vào một thời điểm thích hợp khác.
Những đồn đoán về sự rạn nứt giữa "CR7" và HLV Jorge Jesus càng có thêm cơ sở sau sự việc này.
Căng thẳng bắt nguồn từ trận thắng 2-1 trước Na Uy vào ngày 28/9, khi Ronaldo phải ngồi dự bị suốt 90 phút. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm, anh không được thi đấu phút nào trong một trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia.
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã xác nhận sự vắng mặt của đội trưởng, nhưng không nêu rõ lý do cụ thể. Trong khi đó, HLV Jesus vẫn giữ vững quan điểm cứng rắn về vấn đề nhân sự tại đội tuyển.
Ông tuyên bố luật lệ của tập thể áp dụng công bằng cho mọi cầu thủ và Goncalo Ramos sẽ đá chính nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.
Trước đó, Chủ tịch Pedro Proenca đã có cuộc gặp riêng với cả Ronaldo và HLV Jesus nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng. Tuy nhiên, nỗ lực hòa giải của người đứng đầu bóng đá Bồ Đào Nha đã không mang lại kết quả tích cực. Ronaldo quyết định rời Copenhagen ngay sau buổi họp báo của ông thầy cũ tại CLB Al-Nassr.




