Chán Rosenior, Chelsea đã biết ai là HLV hoàn hảo

Đồng hồ tại Chelsea đếm ngược đối với Rosenior và bánh xe định mệnh bắt đầu đẩy đưa Cesc Fabregas tái xuất mái nhà xưa.

Đêm Stamford Bridge ngập tràn nước mắt chứng kiến một thảm kịch, nơi niềm kiêu hãnh của sắc xanh thành London bị nghiền nát không thương tiếc. Thất bại tủi hổ của Chelsea trước gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain ở vòng 1/8 Champions League không đơn thuần chỉ là một cú sảy chân trên mặt trận châu lục.

Nó tàn nhẫn xé toạc tấm bình phong mỏng manh đang che đậy những bất ổn sâu sắc đang bám rễ tại Stamford Bridge. Trong tận cùng của sự thất vọng, cái tên Liam Rosenior trở thành tâm điểm của bão dư luận.

chelsea-fabregas
Đồng hồ tại Chelsea đang đếm ngược đối với Rosenior. Ảnh: Internet

Bóng đá ở đẳng cấp cao nhất là một thế giới không có chỗ cho sự yếu kém, và ở tây London, dưới triều đại của giới chủ hiện tại, sự tàn khốc ấy còn được nhân lên gấp bội.

Bất chấp việc nhà cầm quân 41 tuổi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn dài hơi đến tận năm 2032, trát sa thải hoàn toàn có thể được đưa ra trong nay mai. Đại gia nước Anh chưa từng kiên nhẫn với bất kỳ vị thuyền trưởng nào không thể hiện được tầm vóc và không đáp ứng được tham vọng ngút ngàn của họ.

Rosenior dường như đang lạc bước trong chính mê cung do ông tạo ra. Sự mờ nhạt trong tư duy chiến thuật chỉ là một nửa của vấn đề. Đỉnh điểm của cơn khủng hoảng bộc lộ rõ nét qua hình ảnh phòng thay đồ đang có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng.

Khi một ngôi sao đẳng cấp, trái tim nơi tuyến giữa như Enzo Fernandez công khai bày tỏ thái độ bất mãn những ngày gần đây, đó là lời cảnh báo đanh thép nhất: Rosenior đã dần đánh mất quyền kiểm soát và tiếng nói uy quyền trước các học trò.

Một đội bóng không có kỷ luật và niềm tin từ chính những trụ cột là một tập thể đang chờ ngày sụp đổ.

Nếu Ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge quyết định mạnh tay vung thanh gươm phán quyết, chấm dứt triều đại u ám của vị chiến lược gia người Anh, câu hỏi lớn được đặt ra là: Ai sẽ đủ sức nặng để gánh vác đống đổ nát này?

Giữa vô vàn những ứng cử viên sáng giá ngoài kia, không một ai hoàn hảo và đậm chất tình hơn Cesc Fabregas.

fabregas-chelsea
Fabregas là đáp án chính xác cho bài toán băng ghế huấn luyện "The Blues". Ảnh: Internet

Fabregas không phải là một canh bạc. Từng khoác lên mình màu áo xanh vĩ đại thời còn thi đấu, từng là nhịp đập của tuyến giữa giúp Chelsea xưng vương, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang tiếp tục phô diễn tài năng thiên bẩm của mình trên băng ghế chỉ đạo.

Những gì anh đang làm tại nước Ý xa xôi xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về nghệ thuật quản trị nhân sự và xây dựng chiến thuật. Dẫn dắt Como, một đội bóng nhỏ bé chân ướt chân ráo thăng hạng Serie A chưa lâu, Fabregas đã biến họ thành một hiện tượng thực sự.

Từ vị thế kẻ nhược tiểu, Como giờ đây chễm chệ trở thành ứng viên nặng ký, cạnh tranh sòng phẳng suất dự Champions League với các thế lực nước Ý.

Thứ bóng đá mà Como trình diễn dưới bàn tay nhào nặn của Cesc là một thứ bóng đá vị nghệ thuật nhưng đầy tính hiệu quả. Đó là lối chơi tấn công rực lửa, pressing mạch lạc, đầy phấn khích nhưng không hề ngây thơ.

Đặc biệt hơn cả, triết lý của anh xoay quanh việc trọng dụng và tạo bệ phóng cho các cầu thủ trẻ. Với dàn măng non đầy triển vọng nhưng đang mất phương hướng tại Chelsea hiện tại, tư duy của Fabregas chính là dòng nước mát lành giải cơn khát mà người hâm mộ "The Blues" đang mỏi mòn chờ đợi.

Anh biết cách đánh thức tiềm năng của những viên ngọc thô, giống như cách anh từng tung những đường kiến tạo sắc lẹm xé toang mọi hàng phòng ngự trong quá khứ.

rosenior-fabregas
Định mệnh đang đẩy đưa Fabregas tái xuất mái nhà xưa. Ảnh: Internet

Hơn thế nữa, sợi dây gắn kết Fabregas với Chelsea không chỉ là chuyên môn, mà còn là thứ tình cảm thiêng liêng và sâu đậm. Bản thân vị nhạc trưởng một thời rất được yêu mến ở thủ đô xứ sương mù từng công khai bày tỏ ước mơ mãnh liệt được dẫn dắt "The Blues".

Tình yêu ấy chân thành đến mức anh từng thổ lộ: "Tôi nhận được vô vàn tình yêu thương tại Chelsea đến mức tôi bắt đầu ước gì mình đã bắt đầu sự nghiệp ngay tại đây.

Chelsea đã trao cho tôi những thứ mà tôi rất khó khăn mới có được ở Arsenal. Không hề thiếu tôn trọng Arsenal - tôi cũng yêu họ, bởi vì đó là nơi Chelsea đã chú ý đến tôi. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành HLV ở một trong hai câu lạc bộ. Đó là giấc mơ đối với tôi".

Hôm nay, khi ngai vàng tại Stamford Bridge đang lung lay dữ dội, khi triều đại của Rosenior đang đếm ngược từng ngày, giấc mơ của "F4" có lẽ đang ở gần hiện thực hơn bao giờ hết.

Chấm dứt với Rosenior là một liều thuốc đắng, nhưng là cần thiết để cứu lấy đội bóng. Và để chữa lành vết thương, để thắp lại ngọn lửa kiêu hãnh của một đế chế, Cesc Fabregas chính là câu trả lời duy nhất. Đã đến lúc mang nhạc trưởng trở về nhà, để anh viết tiếp bản tình ca dang dở rực rỡ sắc xanh.

Bình luận